Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đến với

Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

dịp Thường Huấn 2007 của Hội Dòng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh đến với Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang dịp Thường Huấn 2007 của Hội Dòng.


Các chị dòng MTG Nha Trang trong dịp thường huấn 2007.


Cam Ranh - Nha Trang, Việt Nam (11/03/2007) - Lúc 08 giờ 15', ngày 11/03/2007, Ðức Cha Phó Giuse Võ Ðức Minh đã đến thăm và ban Huấn Ðức cho chị em Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Hôm nay là ngày cuối của Khoá Thường Huấn 2007, dành cho quý chị trong Ban Ðiều Hành Dòng, quý chị Phụ Trách Cộng Ðoàn, quý chị lớn tuổi.

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, nhưng Ðức Cha Phó Giuse đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc mà ngài đã trải nguyện, và suy tư trong chính cuộc đời làm Cha sở, nhất là hơn một năm Giám Mục Nha Trang của mình cho chị em.

"... Năm nay, Giáo Phận cử hành Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận. Các chị cũng vừa Mừng Kim Khánh Dòng, và nhất là năm nay Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang có Tổng Tu Nghị. Tuy ơn Chúa thì lúc nào cũng có, nhưng có những lúc Chúa ban dồi dào hơn, nếu mình biết trân trọng, hân hoan đón nhận thì càng tràn trề đầy dư.

Và trong cái nhìn đó, cử hành Năm Thánh là dấu chỉ Chúa đang tuôn đổ dồi dào Hồng Ân Năm Thánh trên Giáo phận Nha Trang, trong đó có Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Trong tâm tình Tri Ân, Sám Hối, và định hướng Phát Triển, tôi cảm nghiệm và xác tín rằng của cải của Giáo phận là hàng Linh Mục. Cũng vậy, tài sản quý hoá nhất của Hội Dòng là các chị em đã khấn công khai, đặc biệt là các chị đã khấn Trọn. Bởi vì mình đã hiến dâng cho Chúa tất cả cuộc đời, dù rất tiếc xót, nhưng vẫn can đảm Hiến dâng. Nhất là quý chị đã 25 năm, 50 năm, 60 năm... khi chân không đi nổi, và thều thào nhắc lại Lời Tuyên Khấn, nhưng đó chính là những viên ngọc quý của Hội Dòng, Cả những chị đang đau ốm liệt lào trên giường bệnh, lời cầu nguyện của họ rất có giá trị, chúng ta hãy xin các chị cầu nguyện cho Hội Dòng. Bởi vì Chúa là Ðấng trung tín, Chúa không quên thời trẻ trung của các chị đó và Ngài đã chúc phúc bình an trong tuổi già. Qua năm tháng, các chị đã trung thành với giao ước tinh yêu đã với Chúa với Hội Dòng. nay tuổi đã cao, sức đã mỏi mòn các chị vẫn âm thầm đóng góp vào sự phát triển của Hội Dòng qua lời câu nguyện, sự hy sinh của mình. Ðồng thời rất đáng được chúng ta săn sóc, và tham khảo ý kiến..."

Vâng, ngài đã bộc bạch hết tâm tư nguyện vọng yêu thương hàng Linh Mục của ngài, và mời gọi chị em, Tổng Phụ Trách, Phó Tổng, Ban Ðiều Hành Dòng, các Phụ Trách Cộng đoàn cũng như những chị lớn khác hãy trân trọng, yêu quý chị em đã khấn, chính là kho tàng Thánh Thiêng của Hội Dòng, theo kiểu nói của Ðức Cha Lambert De La Motte, Ðấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam.

 

Hội Dòng MTG Nha Trang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page