Tĩnh Tâm Mùa Chay

tại Giáo Xứ Nam Hòa, Saigòn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Giáo Xứ Nam Hòa, Saigòn.


Các giới: thiếu nhi, người lớn và giới trẻ, tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Giáo Xứ Nam Hòa, Saigòn.


Saigòn, Việt Nam (10/03/2007) - 6g chiều ngày 10 tháng 3 năm 2007 tôi đến giáo xứ Nam Hoà thuộc hạt Chí Hoà giáo phận Saigon, một giáo xứ với khoảng 6 ngàn giáo dân, hôm đó là ngày tĩnh tâm cuối cùng của giới trẻ trong giáo xứ.

Trước mắt tôi là bảng thông báo cho lịch tĩnh tâm của các giới: thiếu nhi, người lớn và giới trẻ, mỗi giới sẽ hưởng trọn 3 ngày tĩnh tâm. Ðón mọi người tại cửa chính nhà thờ các bạn giới trẻ đưa cho mỗi người tham dự một tờ bướm bài hát trong thánh lễ và trong thánh đường các bạn trẻ cũng được ban tổ chức ân cần hướng dẫn chỗ ngồi. Một sự chuẩn bị chu đáo từ ngoài cửa nhà thờ, sự chuẩn bị ấy ít nhiều giúp các bạn trẻ khi đến nhà thờ hiểu được phần nào giá trị của tĩnh tâm và giúp tâm hồn các bạn chú tâm hơn những gì các bạn sẽ lãnh nhận từ cha giảng phòng.

Nhà thờ với sức chứa khoảng 1 ngàn người đã chật cứng, các bạn ngồi tràn hai bên hành lang và cuối nhà thờ.

Hai hôm trước với đề tài Tình Yêu Cám Dỗ và Tình Yêu Ðức Kitô, cha F.X Nguyễn Minh Thiệu - dòng Salesian - đã làm tâm hồn các bạn trẻ Nam Hoà nóng lên bởi cách giảng lôi cuốn, bởi cách trình bày đề tài phong phú và bởi hình thức giảng mới lạ với nhiều hình ảnh minh hoạ qua những đoạn phim, những trang giáo án điện tử và qua tiếng hát của các ca sĩ công giáo như Gia Ân, Mai Hậu và Phi Nguyễn. Anh Nguyễn Uyên Châu cho biết: Hai bài giảng hôm trước cha đã đặt giới trẻ cần nhận diện rõ bộ mặt của cám dỗ để rồi phòng và chống nó. Cha chỉ cho giới trẻ tình yêu của người anh Cả Giêsu và lời nói và hành động của Ngài là phương thế hữu ích nhất, giúp chúng ta thắng được cơn cám dỗ, can đảm đi theo Chúa và mạnh dạn sống đạo trong thế giới ngày nay. Anh Châu nói với tôi một hồi dài, dường như những bài giảng đó đã in đậm trong anh và không cần suy nghĩ để trả lời câu hỏi của tôi.

Trong ngày thứ ba, ngày cuối cùng của tuần phòng cha dọn cho giới trẻ Nam Hoà câu chất vấn: Giờ này đối với tôi Ðức Kitô là ai? Ngài là ai khi tôi vui , khi tôi buồn khi tôi thành công khi tôi thất vọng? Phải chăng Ngài chỉ là một người tôi gặp tình cờ, chỉ để lại trong tôi một thoáng dư âm, một thoáng nhớ mong manh rồi tàn nỗi nhớ theo thời gian? Với giọng ca da diết như cật vấn của Gia Ân, mọi người như đang tự hỏi trái tim mình, như đang tự vấn mình, tôi đã để Ðứa Kitô ở đâu trong cuộc đời tôi. Chúa Kitô sẽ đứng ở hạng mục thứ mấy trong chọn lựa của tôi giữa công việc, bạn bè, giải trí, thời trang.

Còn chúng con, chúng con bảo Thầy là ai? một câu hỏi gây bất ngờ đối với các môn đệ, một chọn lựa dứt khoát và căn bản, Thầy là ai? Câu trả lời sẽ không đúng nếu ta dựa vào kiến thức hay kinh nghiệm thuần tuý của con người. Câu trả lời phải mang tính hiện sinh bây giờ và lúc này câu trả lời phải cho mọi thời và dứt khoát chúng ta phải chọn lựa như Phêrô. Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời không chỉ nói trên môi miệng nhưng phải được diễn tả qua đời sống thường nhật, mà không phải chỉ một ngày nhưng phải diễn tả tận căn, diễn tả đến hết cuộc đời.

Lúc này tôi mới có dịp quan sát và tôi chợt nhận ra không chỉ có các bạn trẻ đến nghe giảng mà còn có những cụ ông cụ bà đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy cũng ngồi nghe giảng say sưa. Tôi chợt hiểu, thân xác làm nên sự khác biệt giữa già và trẻ còn tâm hồn thì không. Có lẽ vậy mà Nam Hoà với 52 năm hiện diện trên bản đồ của giáo phận lại có nhiều đoàn thể, nhiều hội đoàn đến thế nào là Hội Phạt Tạ, đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu, Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia Ðình Phúc Âm, Trợ tá bệnh nhân, Huynh Ðoàn Ðaminh, vv...

Trước khi vào nhà thờ, như tình cờ tôi hỏi một bạn trẻ tên Ngọc, hai hôm trước cha giảng phòng giảng vấn đề gì, bạn ngập ngừng và trả lời: em đã cố gắng nhưng không tham dự được vì bận đi làm, nhưng hôm nay em thấy cha giảng hay, em rất dễ hiểu và đánh động lòng em. Câu trả lời không văn hoa, xuất phát từ trái tim của một bạn trẻ với lời nhận xét chân thành. Có lẽ cũng không sai vì cha giảng phòng mời các bạn trẻ hãy đến toà cáo giải làm hoà với Chúa, lúc này đây vẫn còn kịp để trở về, lúc này đây vẫn còn kịp để tỏ tâm tình sám hối của người con thảo, lúc này đây vẫn còn kịp để giao hoà với Ðấng đã tạo dựng nên ta. Do vậy mà các bạn trẻ đi xưng tội rất đông, có lẽ thế nên khi tôi đến sớm một chút để xin cha xứ vài số liệu thì không gặp được Ngài lẫn cha Phó.

Trong thánh lễ, thay cho bài giảng, cha chánh xứ Giuse Trần Văn Lưu đã đọc bài viết về dòng Salesian với việc cung cấp nước sạch miễn phí cho người lao động di cư của UCAN News, và cha kết luận hãy cầu nguyện cho những công việc của cha giảng phòng - một lời cám ơn đầy tế nhị và ý nghĩa.

Trong khi rước lễ, có một hình ảnh thật đẹp ghi đậm nét trong tôi. Các bạn trẻ lên theo thứ tự từng hàng ghế và không một ai là không rước lễ, một hình ảnh mà tôi chỉ nhìn thấy trong thánh lễ của các em thiếu nhi, chưa bao giờ tôi thấy nguời lớn lên rước lễ với hình ảnh đẹp như vậy. Giữa một Saigon đông đúc, giữa một buổi tối kẹt xe do giới trẻ Saigon đi xem ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Bi, thì trên con đường mang tên Ðất Thánh, nhà thờ Nam Hoà đã sáng ngời và làm cho tên đường mang ý nghĩa đậm nét hơn.

Ðức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu trong mùa Chay này, hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, để khám phá tình thương của Thiên Chúa, đặc biệt là lòng xót thương dành cho chúng ta là nhưng tội nhân. Ước mong rằng tình yêu của Ðức Kitô là đề tài xuyên suốt trong ba ngày tĩnh tâm sẽ giúp cho các bạn trẻ Nam Hoà tái khám phá tình thương của Thiên Chúa và sống đạo với lòng nhiệt thành của một người trẻ can đảm làm chứng và dõng dạc trả lời câu hỏi Ðức Kitô là ai.

 

Minh Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page