Các tín hữu Công giáo Việt Nam

chia sẻ thức ăn với người dân tộc

nhân ngày Tết Ðinh Hợi 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tín hữu Công giáo Việt Nam chia sẻ thức ăn với người dân tộc nhân ngày Tết Ðinh Hợi 2007.

Ðạ Hoai, Việt Nam (UCAN VT02009.1434 Ngày 27-2-2007) -- Người Công giáo ở miền trung Việt Nam chia sẻ thức ăn và tiền bạc với các thành viên dân tộc thiểu số trong cộng đoàn vì những người này nghèo đến nỗi không có tiền để ăn Tết.

Khoảng 700 người tham dự Thánh lễ giao thừa tại nhà thờ Ðức Mẹ Lên Trời ở huyện Ðạ Hoai, tỉnh Lâm Ðồng, cách Hà Nội 1,480 km về phía Nam. Tết năm nay nhằm ngày 17-2-2007.

Trong Thánh lễ, sau phần đọc kinh Tin Kính, nhiều giáo dân xếp hàng dâng lễ vật đặt lên một chiếc bàn lớn ở gian cung thánh. Họ dâng bánh mứt, trái cây, và đặc biệt là bánh Tét. Theo truyền thống, người ta chỉ ăn những thức ăn này vào ngày Tết. Có người còn dâng cúng tiền nữa.

Bà Maria Ka Sài theo đoàn người dâng lễ vật tiến lên cung thánh và đặt 10,000 đồng (tiền VN) trong một chiếc hộp nhỏ để trên bàn.

Bà Ka Sài mặc chiếc áo len màu vàng đã cũ và bị rách, nói với UCA News: "Tôi không có tiền sắm áo len mới để mặc ngày Tết, nhưng tôi rất muốn dâng số tiền nhỏ bé để giúp ai đó mua được chiếc áo len lành lặn ở một phiên chợ bán quần áo cũ, giúp họ có thể mặc ấm hơn trong thời tiết lạnh lẽo này." Theo truyền thống, người Việt Nam mặc quần áo mới và chúc mừng nhau trong ngày Tết.

Người phụ nữ 50 tuổi này kiếm sống bằng cách hái măng và kiếm củi trong rừng, cho biết nhiều người lớn tuổi và trẻ em trong làng không có áo len để mặc khi nhiệt độ xuống tới 14 độ C.

Em Ða Minh Vũ Mạnh Tiến, 16 tuổi, dâng cúng 10,000 đồng, trong khi các thành viên khác trong gia đình em dâng bánh, mứt và dưa hấu. Em Tiến nói với UCA News: "Nhiều người dâng cúng thức ăn, vì thế em dâng tiền để người nghèo có thể dùng".

Linh mục Giuse Phan Ðào Thục chủ tế Thánh lễ này, kêu gọi giáo dân địa phương dâng cúng thức ăn và tiền bạc cho người thiểu số trong họ đạo không có tiền ăn Tết.

Cha Thục là linh mục phó xứ Madagouil, nơi có tổng cộng 12 họ đạo và hơn 7,000 tín hữu Công giáo. Giáo họ Ðức Mẹ Lên Trời có 2,700 giáo dân, phần lớn là người dân tộc K'hor. Nhà thờ mới của giáo họ được cung hiến hồi tháng 12 năm 2006.

Cha Thục, 38 tuổi, cho UCA News biết, sau Thánh lễ giao thừa, những lễ vật trên được dùng làm tiệc liên hoan trong buổi văn nghệ đón giao thừa do các hội đoàn Công giáo trong xứ trình diễn. Một số bánh Tét được phân phát cho những giáo dân ở xa nhà thờ để họ ăn rồi ngủ qua đêm chờ sáng hôm sau dự Thánh lễ đầu năm.

Một giáo dân nói với UCA News rằng nhà tôi cách nhà thờ 20 km nên tôi đã ngủ qua đêm tại nhà thờ để chờ tham dự Thánh lễ đầu năm. "Gia đình tôi không có tiền ăn Tết, nhưng chúng tôi vẫn được ăn bánh Tét, mứt dừa, mứt bí và kẹo lạc... nên tôi không có gì phải buồn. Tôi cám ơn tất cả mọi người".

Sau Thánh lễ minh niên, Cha Thục tặng 300 phần quà cho giáo dân người dân tộc thiểu số, mỗi phần gồm 5 kilôgam gạo và 10 gói mì tôm, trị giá khoảng 35,000 đồng, do các nhà hảo tâm địa phương quyên góp.

Têrasa Ka Thiếp, ở cách xa nhà thờ 25 km, nói với UCA News rằng số gạo và mì gói này giúp chị no bụng mấy ngày nghỉ Tết, vì mấy ngày Tết chị không đi rừng nên không có tiền mua gạo.

Ka Thiếp, 22 tuổi, mồ côi cha mẹ từ khi lên 6 tuổi, vừa đi chặt mây một tuần trong rừng về bán kiếm được 140,000 đồng. Chị đã dùng số tiền đó mua cho đứa con đỡ đầu bộ quần áo mới, và thức ăn và những thứ cần thiết khác cho mình.

Bà Ka Lon, 60 tuổi, cho UCA News biết năm ngoái gia đình bà không có tiền ăn Tết, vì thế cha Thục đã cho họ 200,000 đồng. Bà kể, số gạo mà giáo họ phát cho bà là rất chất lượng và đắt tiền.

Người phụ nữ K'hor này bị bướu cổ gần 6 năm nay nhưng bà không có tiền để đi bác sĩ vì bà và chồng phải sống dựa vào con cái.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page