Tường Thuật Thánh Lễ An Táng

Cha Phêrô Trương Trọng Nghĩa

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tường Thuật Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Trương Trọng Nghĩa.


Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Trương Trọng Nghĩa.


California, USA (24/02/2007) - Những ngày trước tin tức thời tiết cho biết cơ hội mưa trong ngày thứ Sáu 23/02/2007 là ngày an táng cha già lên tới 80%. Nhưng ngày thứ Sáu (23/02/2007) trời San Diego đẹp nắng, thêm chút gió heo may để người đưa tiển cha khoác thêm chiếc áo hay mặc thêm chiếc ao gilet, khiến lượng người ra nghĩa trang đông đảo.

Phái đoàn từ Orange County gồm, 8, 9 xe. 4 chiếc tập trung trước chợ Quang Minh, nằm trên Ðại lộ Brookhurst, thành phố Garden Grove, CA., chở Ban Ðiều Hành "Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Vinh", cha Hàng Hữu Phi, Dòng Châu Sơn, Ninh Bình và một số sơ Mến Thánh Giá. Những chiếc khác khởi hành từ nhà. Tuy 11 giờ Thánh lễ mới khởi sự, nhưng vì không muốn bị trễ, 8 giờ 20 sáng, chúng tôi đã lên đường để tới nhà thờ Holy Family Church, số 1957 Coolidge St., San Diego, CA. Ðường không bị kẹt, lại đi carpool lane, quảng 10 giờ, chúng tôi đã tới khuôn viên thánh đường, xe đã đông nghẹt, may mắn còn kiếm được chỗ đậu xe. Trong nhà thờ khá đông người. Linh cữu của cha già đã được di chuyển từ nhà quàn Goodbody tới nhà thờ Holy Family từ 9 giờ sáng, đặt gần trên cung thánh để mọi người có thể tới thăm viếng. Nắp quan tài được mở ra, mặt cha già tươi tỉnh, đầy đặn hơn khiến có người cho rằng trông cha trẻ hơn 20 tuổi. Thế mới gọi là Goodbody. Chừng 15 phút sau các sơ và phái đoàn lên thăm cha già lần chót và cầu nguyện cho cha.

Trước Thánh lễ Ban tổ chức, con cháu và nghĩa tử của cha trông cũng bận rộn. Quảng 10 giờ 50 quan tài của cha già được di chuyển xuống phía cửa chính nhà thờ để gia đình các nghĩa tử của cha như gia đình Trương Ðức Hậu, Tống Viết Minh, vợ chồng Trần Minh Trực (Cincinnati, Ohio), cha con Mai Suy, Nguyễn Văn Hoàng (Buffalo, NY) từ giả cha. Trong khi đó, Ðức cha Bomm, Giám mục San Diego đã quỳ trên cung thánh để tham dự Thánh lễ. Thánh lễ an tang cha già do Ðức cha Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá Giáo Phận Orange chủ tế và quảng 40 Linh mục Việt Mỹ đồng tế. Các cha Vinh gồm cha Nguyễn Ðức Minh, cha Châu Xuân Báu, cha Vũ Minh Nghiễm, cha Hoàng Hữu Phi. Cha Ðoàn Sỹ Thục, gốc Nha Trang, biên tập viên Ðài Phát thánh Veritas, cùng lớp với Trần Minh Trực cũng hiện diện trong Thánh lễ an táng và trong ngày phát tang 22/02/2007.

Ðức cha chủ tế và đoàn tùy tùng tiến lên cung thánh trong khi anh ca trưởng của ca đoàn cất cao bài Amazing Grace, lời Việt của Phan Hoàng tức Hoàng Ðình Cảnh. Giọng anh ca trưởng đầy, chắc và rất truyền cảm khiến cộng đoàn dân Chúa cảm nghiệm như đang tham dự một giờ hồng ân. Phía bên trái anh là ba mươi mấy ca viên rất trẻ, có lẽ người lớn tuổi nhất, quãng 33, trong đồng phục màu đen. Nhìn ca đoàn này hát, chúng ta phải cảm phục sư dấn thân của các ban trẻ công giáo tại đây.

Sau bài Amazing Grace, MC giới thiệu ông Phạm Thái, cựu chủ tịch Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gia lên giới thiệu Tiểu sử của cha già (1). Sau đó, ông Chủ tịch Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam San Diego lên đọc di chúc của cha già. Di chúc này đã được viết cách đây hai năm, gồm những ý sau đây:


Nắp quan tài được mở ra, mặt cha già tươi tỉnh, đầy đặn hơn khiến có người cho rằng trông cha trẻ hơn 20 tuổi.


1/ Tuy cha cảm thấy vẫn còn khỏe mạnh, nhưng ngài ý thức thời điểm đi gặp Chúa cũng đã cận kề, nên phải soạn di chúc này/ Cha cám ơn Chúa đã cho sống đến 90 tuổi và phục vụ Ngài trong 55 năm trong chức vụ Linh Mục.

2/ Cha nhờ Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam San Diego và Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gia lo việc an táng cho cha. Cha xin mọi người cộng tác với hai Ban Chấp Hành để họ có thể hoàn tất công viêc. Linh cửu của cha sẽ được quàn tại nhà quàn Goodbody Mortuary.

3/ Cha để lại cho Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam San Diego 2,000 mỹ kim và Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gia 1,000 mỹ kim. Khi mới đến Mỹ, một cha người Mỹ đã tặng cha một chén lễ, nay cha giao chén lễ này lại cho cha Ðức Minh để cha Ðức Minh tặng lại cho một Tân Linh Mục. Cha có một số áo lễ chưa bao giờ dùng, xin tặng cho Ðức cha Cao Ðình Thuyên và giao cho Nguyễn Minh Thế chuyển về Việt Nam cho Ðức cha.

4/ Là Linh mục Công giáo, ngài tuyên xưng "Thiên Chúa Cha đã ban cho Chúa Con quyền trên mọi phàm nhân là để Chúa Con ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Thiên Chúa đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời là họ nhận biết cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật và Ðấng cha đã sai đến là Giêsu Kitô".

5/ Trong khi sống với người khác, cha đã không khỏi lầm lỗi và gây gương xấu, nên ngài xin mọi người tha thứ cho ngài.

Thánh lễ bắt đầu trong tiếng hát sốt sắng của ca đoàn. Sau khi cha Lại Văn Ðoàn, Tuyên úy Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam San Diego công bố Tin Mừng, Ðức cha Mai Thanh Lương chia sẻ bằng tiếng Anh, chào Ðức Giám Mục của Giáo Phận San Diego đã giúp đỡ cho Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam San Diego mau lớn mạnh và hội nhập tốt vào Giáo hội đia phương. Ðức cha Lương nói "cuộc đời cha già như tấm gương phản chiếu lich sử của tất cả mọi người chúng ta, trôi nổi đến nhiều bến bờ, chịu đựng bao giông tố. Cha già sinh ra tại Qủang Bình, Giáo Phận Vinh, nhưng lại phục vụ 13 năm tại Giáo Phận Nha trang, rồi Phan Thiết và tại Mỹ từ 1978-2007 (kể cả thời gian hưu). Cuộc đời của cha già là một đời phục vụ. Khi phục vụ tại Giáo Phận Vinh cha đã bi tù hai lần. Tại Giáo xứ Tân Bình, cha đã góp phần xây dựng nêm Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, Nha Trang, lập nên các đoàn thể Hùng Tâm Dũng Chí, Legio Mariae, Con Ðức Mẹ, Phong trào Công Lý và Hòa Bình, Phong trào Cursillo. Cha đã sáng lập Trung học Văn Tứ, đào tạo nên bao người hữu dụng cho Xã hội và đặc biệt góp phần đào tạo nên hàng chục Linh mục. Ngài là một Linh Mục tận tụy với mục vụ. Ngài là một Linh muc hiền hòa, lịch sự, xử kỷ tiếp vật rất là khéo. Ngài là người của xã hội. Ở đâu cần, ở đó có cha." Trên xe ông Hoàng Hảo, nguyên Hội trưởng Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Vinh nhắc đi nhắc lại là hàng năm cứ dịp Tết và lễ hai thánh Phêrô Tông đồ, Bổn mạng của cha, anh em lại xuống San Diego mừng cha. Nay thì hết lý do để đi thành phố này.

Cha luôn đáp ứng nhanh chóng việc xức dầu cho bệnh nhân và việc xưng tội của giáo dân.

Thánh lể an tang kết thúc với lời cám ơn của cha Ðức Minh (Anh ngữ) và của anh Trương Ðức Hậu gửi đến hai Ðức cha, quý cha, Ban chấp hành Liên đoàn Công Giáo Việt Nam miền Tây Nam, Hoa Kỳ, Ban chấp hành Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam San Diego, Ðại diện các cơ quan, Ðoàn thể...


Các thân nhân đến kính viếng và cầu nguyện bên thi hài cha Phêrô Trương Trọng Nghĩa.


Con đường ra nghĩa trang Holy Cross cũng làm cho một số người ở xa tới cũng hơi lúng túng vì lạ lẫm, nhưng cuối cùng cũng đến nơi. Khi đi vào, tôi chào một cha với mái tóc bạc trắng. Ngài nói:

- Tôi trông anh không được quen mặt lắm!"

- Dạ con ở Orange County! Thưa cha, quý danh của cha là...

- Tôi là cha Khuyến...

- Lúc còn sống, con nghe cha già nhắc đến cha nhiều lần, hôm nay mới hân hạnh được găp cha.

- Cùng đợt đến San Diego với tôi có 4 cha, nay 3 cha đã ra đi là cha Long, cha Ðỗ Quang Biên, cha Trương Trọng Nghĩa.

Trao đổi thêm mấy lời nữa thì đến gần phần mộ của cha già. Cha Khuyến trông còn trẻ lắm.

Nghi thức tiễn biệt cha già tại nghĩa trang do cha Lại Văn Ðoàn chủ sự. Nhiều lần cha già đã khen cha Ðoàn là một cha rất tốt lành. Cha hay sơ nào đến thăm công đoàn của mình, cha Ðoàn đều niềm nở tiếp đón. Khi trở ra xe về, tôi cũng tiến lên theo kịp cha Ðoàn chào cha, nhắc lại cảm tình của cha già đối với cha Ðoàn. Cha nói "mấy ngày trước đây, nhiều người sợ sẽ có mưa lớn trong tang lễ của cha già. Tôi nói với họ là đừng lo, nếu có mưa thì đó là điềm ân phúc Chúa đổ xuống. Hồi nãy khi chia sẻ tiển biệt cha già, tôi cũng đã nói như vậy, Tôi nhớ trong đám tang của Ðức cha Mcthur (?), Giám Mục Giáo phận San Diego, cha giảng lễ cũng đã nói như vậy". Quả thực hôm thứ Năm (22/02/2007) khi từ San Diego trở về, trời có mưa khi xe vào địa hạt Orange county, nhưng mưa nhỏ; trong khi tại San Diego mưa lớn. Vậy mà sáng hôm thứ Sáu 23/02/2007 trời nắng ráo thật đẹp.

Chúng tôi rời nghĩa trang thẳng tới nhà ông bà Hoàng Ðình Quế để mừng Tân niên. Chiều thứ Năm (22/02/2007) khi tham dự lễ phát tang cha già, ông đã ngõ ý mời phái đoàn Orange County và San Bernardino đến nhà ông sau tang lễ của cha già. Thấy anh em đưa mắt nhìn nhau, tôi nói "Bác có lòng, anh em có bụng. Nhưng mai là thứ Sáu mùa chay, kiêng thịt mà bác". Ông bảo không sao, kiêng thit thì có tôm, có cá.

Hóa ra cha già vẫn không quên lệ cũ: hễ được gặp cha là cha con vẫn

Nâng "Ly Rượu Mừng". Cám ơn cha già.

 

Garden Grove Feb 24, 2007.

Nguyễn Minh Thế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page