Thiếu nhi nông thôn Việt Nam

mừng đón Năm Mới 2007

qua các trò chơi sinh hoạt

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thiếu nhi nông thôn Việt Nam mừng đón Năm Mới 2007 qua các trò chơi sinh hoạt.

Giồng Quýt, Việt Nam (UCAN - VT01958.1432 Ngày 16-2-2007) - Sinh viên Công giáo đến từ Thành phố Saigòn đã tổ chức vui chơi một ngày cho thiếu nhi tại một giáo xứ nông thôn nghèo để mừng Năm Mới.

"Chưa bao giờ em được tham gia các trò chơi vui như thế", Lucia Nguyễn Thị Nhật Lan, 10 tuổi, nói với UCA News sau khi em và các bạn khác chơi xong trò chơi "tìm ngọc", trò chơi dùng miệng gắp kẹo từ trong bột mì tinh.

Với gương mặt dính đầy bột trắng, Lan cho biết đội em giành giải nhì với số kẹo lấy được là 56 viên. Giải thưởng gồm các bị kẹo và bánh ngọt.

Trò chơi hôm 3-2-2007 dành cho 70 em học sinh giáo lý ở giáo xứ Giồng Quýt tuổi từ 6-15 được tổ chức bởi một số sinh viên Công giáo ở Thành phố Saigòn, cách đó khoảng 90 kilômét về phía nam.

Lan kể rằng sau khi học giáo lý tại giáo xứ xong các em không chơi trò chơi mà chỉ đọc kinh và tập hát với giáo lý viên là nữ tu Maria Madalena Trần Thị Hường thuộc dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Nữ tu đã phục vụ ở Giồng Quýt 18 năm nay.

Sơ Hường cho UCA News biết trước đây sơ cũng tổ chức trò chơi cho các em nhưng giờ đã lớn tuổi không còn làm được nữa.

Bạn của Lan là Maria Lê Thị Phượng nói với UCA News: "Con rất vui được tham gia các trò chơi và nhận quà, và được ăn một bữa thịnh soạn". Em Phương, đang học lớp 5, tỏ ra rất cảm kích các anh chị sinh viên về "sự yêu thương và việc làm của họ".

15 sinh viên, hai nhà hảo tâm và hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Thành phố Saigòn, cách Hà Nội 1,710 kilômét về phía nam, đã tổ chức trò chơi và phát quà cho các em.

Chị Matta Hoàng Thị Ngọc Lý, người tổ chức chương trình và dẫn đầu nhóm, nói với UCA News rằng họ muốn chia sẻ niềm vui với các em thiếu nhi nghèo nhân dịp Tết sắp đến, năm nay Tết rơi vào ngày 17-2-2007.

Chị Lý, đang học tại Ðại học Kinh Tế Thành phố Saigòn, đã vận động bố mẹ và bạn bè đóng góp bốn triệu đồng để tổ chức chuyến viếng thăm giáo xứ này. "Bạn tôi đứa nhịn cà phê, đứa nhịn ăn sáng, đứa bớt đi cái áo mới mặc Tết để góp tiền ủng hộ", chị nói.

Sinh viên 21 tuổi này kể lại hồi đầu tháng Giêng, khi đi cùng các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phát đồ cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bảo Xangsane tại giáo xứ này, chị đã gặp gỡ và tập hát cho 20 thiếu nhi địa phương. Các bài hát này quen thuộc với thiếu nhi ở những nơi khác nhưng các em ở đây lại không biết, và một số em đã khóc khi chị ra về.

Chị Thu Hà, người đóng góp sữa và bánh ngọt, nói với UCA News rằng chị cảm động khi thấy trẻ em ở đây "chen lấn nhau nhận thức ăn và rồi ăn ngấu nghiến". Mỗi em còn được nhận bốn quyển vở, hai cây viết và bánh kẹo vào cuối ngày hôm đó.

Em Hoài Thương, ôm khư khư phần quà, nói với UCA News: "Mấy quyển tập này con để dành cho năm học sau, còn kẹo bánh con sẽ chia cho mấy bạn không có đạo". Em có rủ các bạn gần nhà đến tham dự chương trình nhưng vì họ không có đạo nên đã không đến.

Cụ Ysave Lê Thị Xinh, 83 tuổi, cho biết: "Chưa bao giờ giáo xứ sinh hoạt vui đến thế, bình thường 7 giờ tối là người ta đi ngủ hết rồi."

Linh mục chánh xứ Phaolô Lê Văn Nhẫn cho biết thêm, giáo xứ không có giáo lý viên dạy giáo lý cho thiếu nhi hay giúp các em vui chơi. Phần lớn trong số 700 giáo dân của ngài ít được học hành, ngài cho UCA News biết, một số thành viên trong hội đồng giáo xứ thậm chí mới học hết lớp hai.

Theo cha Nhẫn, người dân địa phương làm ruộng và kiếm được 15,000 đồng một ngày. Họ phải chạy ăn hàng ngày, vì thế họ không có thời gian phục vụ giáo xứ.

Vị linh mục còn trông coi hai giáo xứ lân cận là Giồng Ổi và Tân Thanh, có tổng cộng 800 giáo dân. Ngài cho biết ngài phải đi xe gắn máy 40 kilômét để đến dâng Thánh lễ Chúa nhật tại các giáo xứ này.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page