Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

cử hành Thánh Lễ Ðầu Năm Ðinh Hợi 2007

tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðà Lạt

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành Thánh Lễ Ðầu Năm Ðinh Hợi 2007 tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðà Lạt.

Ðà Lạt, Việt Nam (17/02/2007) - Những thời khắc đầu tiên của một năm, như trong một gia đình, con cái, cháu chắt quây quần bên Ông Bà, Cha Mẹ để chúc tuổi, để đón nhận được những lời chúc lành. Trong Thánh Lễ sáng Mùng Một Tết Ðinh Hợi 2007 tại nhà thờ Chánh Tòa Ðalạt, các Linh mục, tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân, thay mặt cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận, cũng đã quây quần bên Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, không những chỉ để chúc tuổi, để nhận những lời chúc lành, mà còn hơn thế nữa, để dâng lên Thiên Chúa một năm mới và đón nhận muôn vàn hồng ân từ Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, ban cho con cái của Ngài trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu năm.

Dù rằng hôm trước rất nhiều gia đình tham dự Thánh lễ Giao Thừa và đón Giao thừa, nhưng nhà thờ vẫn không còn chỗ trống. Ngày đầu năm đến với Chúa, có lẽ là một nét đẹp trong đời sống của người Công Giáo Việt Nam.

Trong bài giảng lễ, Ðức Cha đã quảng diễn những bài đọc Lời Chúa và cho thấy rằng Lời Chúa phải thật sự là kim chỉ nam cho đời sống của mỗi Kitô hữu. Bước vào một năm mới, Ðức Cha nhắc lại rằng: "Nếu biết mình là con của Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương, thì tại sao chúng ta lại quá lo lắng khi bước vào năm Ðinh Hợi. Dĩ nhiên sự lo lắng không thoát ra khỏi con người vì nó cũng là hậu quả của tội lỗi, nhưng điều đó không thể chiếm hết tâm hồn chúng ta mà chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Còn phần lớn hơn, cao cả hơn, chính là sự sống mà Thiên Chúa đã thương ban, chính là tình yêu mà Thiên Chúa Quan phòng luôn lo cho chúng ta. Ðừng quên đi phần quan trọng này mà chỉ nghĩ ngợi, lo lắng cho những việc nhỏ nhặt khác.

Hãy bắt đầu năm mới với niềm tin hối thúc chúng ta ngày càng gắn bó, trung thành đi theo Chúa. Trên con đường theo Chúa, không có gì khiến ta phải bận tâm, vẫn mãi là tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa".

Cuối cùng, Ðức Cha mời gọi cộng đoàn: "Hãy biết chia sẻ niềm tin cho anh em mình: chúng ta sống mà biết mình sống để làm gì, biết sự sống của mình bởi đâu và biết rằng mình sẽ về đâu, không thể sống ích kỷ với kho tàng mà chúng ta đã nhận lãnh. Hãy "yêu thương phục vụ" (chủ đề năm 2007). Yêu thương thì phải biết phục vụ, biết phục vụ sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nhìn vào gương Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, chúng ta bước vào năm mới tràn đầy ân sủng, tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu, tràn đầy bình an mà Thiên Chúa hứa ban".

Niềm vui như được nhân đôi, khi cuối Thánh lễ, cộng đoàn được nhận ơn Toàn Xá trong Năm Thánh của Giáo phận. Cũng thật bất ngờ, sau khi Ðức Cha hái Lộc Thánh đầu năm, có 3 đại diện của hàng Linh mục, tu sĩ và giáo dân nhận Lộc Thánh, qua những câu Lời Chúa, Ðức Cha Pherô cầu chúc cho từng thành phần:

- Với chính bản thân Ðức Cha: "Khi các ngươi làm cho một trong những người bé mọn nhất điều gì, là làm cho chính Ta" - là lời mời gọi và nâng đỡ Ðức Cha trong công việc và cuộc sống của ngài.

- Với hàng Linh mục: "các con chớ lo lắng áy náy về ngày mai" - Ðức Cha cầu chúc các Linh mục luôn có nụ cười trên môi, mang lại niềm vui và sự lạc quan cho giáo dân của mình.

- Với tu sĩ nam nữ: "Hãy yêu thương và tha thứ" - Ðức Cha nhắc nhở các tu sĩ hiến dâng vì yêu thương và yêu thương thì hãy dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và phục vụ mọi người.

- Với giáo dân: "Hãy lấy đức tin mà cầu nguyện..." - cuộc đời của mỗi giáo dân hãy gắn bó với đời sống cầu nguyện, nhưng cầu nguyện trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Cầu mong cho năm mới Ðinh Hợi, từng người sẽ thực hiện điều Ðức Cha nhắc nhở khi kết thúc bài chia sẻ: "Trong ngày đầu năm mới này, chúng ta cũng cầu nguyện để sự bình an được tỏa lan trên thế giới, cho niềm hy vọng đến với mọi người, để mọi người được sống xứng đáng là con Thiên Chúa".

 

Sau đây là Bài Giảng của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong Thánh Lễ Ðầu Năm Ðinh Hợi 2007 tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðà Lạt:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tôi suy nghĩ nên chia sẻ điều gì với anh chị em trong giờ phút đầu năm này. Mỗi người cũng có nhiều suy nghĩ và muốn tìm một ý tưởng đúng nhất, hay nhất, đẹp nhất cho năm mới. Trong một năm và ngay trong từng ngày sống, có thể chúng ta đắn đo chọn lựa, không biết mình phải suy nghĩ, phải nói, phải làm điều gì!!! Chớ gì ai đó gợi lên một chút ý tưởng, một ý tưởng làm nòng cốt, để từ đó như hạt giống, mọc lên và mang lại nhiều hoa trái cho cuộc đời của chúng ta, cách riêng trong năm nay.

Nhưng tôi và anh chị em không phải tìm đâu xa, vì không gì bằng những điều Chúa Giêsu vừa nói, hãy đón nhận Lời Ngài và suy gẫm. Hãy xác tín rằng Lời Hằng Sống tiếp tục được trao ban, chính Chúa nói với chúng ta như trước đây Ngài đã nói với các môn đệ và dân chúng.

Bài đọc I cho thấy Thiên Chúa luôn quan tâm đến sự sống, đến con người. Sách Sáng Thế diễn tả cách rất đơn sơ: Thiên Chúa làm hai vầng sáng gắn lên bầu trời, một soi sáng ban ngày, một soi sáng ban đêm - ngày đêm luân chuyển, vận hành... và biết bao điều tốt đẹp khác. Càng tìm hiểu thiên nhiên thì con người càng thán phục, càng thấy hạnh phúc. Nếu mọi điều tốt đẹp đó là cho con người, thì sá chi những việc hàng ngày, những điều vụn vặt hàng ngày, chẳng lẽ Chúa lại tiếc mà không trao ban cho chúng ta???

Trong bài Phúc Âm, Chúa nói đừng quá lo lắng cho ngày mai, Ngài khuyên chúng ta tin tưởng vào Ngài. Hình ảnh bông hoa dại ngoài đồng và chim sẻ: hoa sớm nở tối tàn, nhưng cẩm bào của vua Salômon cũng không đẹp bằng; hai con chim sẻ chỉ đáng một hào, vậy mà Chúa không để chúng chết vì đói!!! Còn con người, chẳng lẽ Ngài không chăm sóc chúng ta hay sao???

Nếu biết tin tưởng và phó thác thì thấy rằng mỗi ngày, mỗi năm qua đi không phải đưa chúng ta đến gần cái chết. Thời gian không đáng cho chúng ta phải lo sợ, ngày nào hãy sống trọn vẹn cho ngày đó, vì ngày nào chúng ta cũng sống trong sự yêu thương chăm sóc của Chúa, mỗi ngày qua đi thì đoạn đường đưa chúng ta đến với Chúa sẽ gần hơn.

Thưa anh chị em,

Nếu biết rằng mình là con của Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương, thì tại sao chúng ta lại quá lo lắng khi bước vào năm Ðinh Hợi. Dĩ nhiên sự lo lắng không thoát ra khỏi con người vì nó cũng là hậu quả của tội lỗi, nhưng điều đó không thể chiếm hết tâm hồn chúng ta mà chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Còn phần lớn hơn, cao cả hơn, chính là sự sống mà Thiên Chúa đã thương ban, chính là tình yêu mà Thiên Chúa Quan phòng luôn lo cho chúng ta. Ðừng quên đi phần quan trọng này mà chỉ nghĩ ngợi, lo lắng cho những việc nhỏ nhặt khác.

Hãy bắt đầu năm mới với niềm tin hối thúc chúng ta ngày càng gắn bó, trung thành đi theo Chúa. Trên con đường theo Chúa, không có gì khiến ta phải bận tâm, vẫn mãi là tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Có thể tiên liệu trong năm Ðinh hợi này và những năm khác, chúng ta sẽ gặp một vài thất bại, một vài đau khổ... Nhưng dù thế nào đi nữa, trong sự quan phòng, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn thánh hóa và ân sủng. Tất cả là hồng ân, chúng ta hãy tin tưởng đón nhận và hoàn toàn phó thác cho Chúa.

Nhưng hãy biết chia sẻ niềm tin cho anh em mình: chúng ta sống mà biết mình sống để làm gì, biết sự sống của mình bởi đâu và biết rằng mình sẽ về đâu, không thể sống ích kỷ với kho tàng mà chúng ta đã nhận lãnh. Hãy "yêu thương phục vụ" (chủ đề năm 2007). Yêu thương thì phải biết phục vụ, biết phục vụ sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nhìn vào gương Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, chúng ta bước vào năm mới tràn đầy ân sủng, tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu, tràn đầy bình an mà Thiên Chúa hứa ban.

Trong ngày đầu năm mới này, chúng ta cũng cầu nguyện để sự bình an được tỏa lan trên thế giới, cho niềm hy vọng đến với mọi người, để mọi người được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

 

Tứ Linh lược ghi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page