Thánh lễ cầu bình an đầu năm Ðinh Hợi 2007

tại Giáo Phận Phú Cường

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ cầu bình an đầu năm Ðinh Hợi 2007 tại Giáo Phận Phú Cường.

Phú Cường, Việt Nam (17/02/2007) - Sáng mồng một Tết Ðinh Hợi (17/02/2007), Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã long trọng cử hành thánh lễ đầu năm tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường cầu bình an cho năm mới.

Trong ngày khai lộc đầu xuân Ðức cha Phêrô đã nhấn mạnh đến sự cần thiết và cốt yếu của an bình trong đời sống con người cách chung, và cách riêng đối với đời sống Kitô hữu. Theo truyền thống đầu xuân người ta thường gởi đến nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất: chúc cho thịnh vượng, thăng quan tiến chức, chúc cho mạnh khỏe giàu sang, và đặc biệt là chúc cho được an khang, hay nói cách khác chúc cho cuộc sống được an bình.

Quả thật hạnh phúc là điều mà mọi người hằng mơ ước, nhưng hạnh phúc không thể có được nếu không có bình an. Chính sự bình an kiến tạo một thế giới theo hình ảnh mà tiên tri Isaia đã trình bày: "sói sẽ ở với chiên con... Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục".

Thế nhưng làm sao để có sự bình an đó? Ðức cha Phêrô đã nói: "để có sự bình an đòi buộc chúng ta phải tuân giữa các giới răn của Chúa". Giới răn Chúa chính là khuôn vàng thước ngọc đưa dẫn chúng ta đạt tới sự bình an. Giới răn đó đã được chính Chúa Giêsu tryền ban: Yêu Thiên Chúa hết sức hết linh hồn, và yêu anh em như chính mình. Khi tuân giữa giới răn Chúa dạy chính là chiếm hữu được nguồn bình an, bởi: "ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy".

Vâng, chính khi tuân giữ Lời của Chúa, chúng ta sẽ kiến tạo một xã hội, một cộng đoàn an bình, nơi đó không còn hận thù ghen ghét. Bởi bình an chính là con đẻ của "lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại. Chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau".

Ðể kiến tạo một xã hội an bình, Ðức cha kêu gọi: sự bình an trước tiên phải được thực thi ngay chính trong các gia đình kitô hữu. Gia đình có an bình mới có thể có một xã hội an bình. Ðể được như vậy, Ðức cha mời gọi các gia đình kitô hữu trong Giáo phận tiếp tục duy trì và phát triển việc đọc kinh tối trong gia đình với Lời Chúa. Khi Lời Chúa thực sự được đâm chồi nẩy lộc trong từng gia đình, chắc chắn sự bình an sẽ ngự trị: bởi Chúa sẽ đến và ngự trị trong nhà đó.

 

GP Phú Cường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page