Các Bệnh Nhân Và Người Cao Tuổi

Cảm Nhận Ðược Niềm An Ủi

Khi Họ Tham Dự Thánh Lễ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Bệnh Nhân Nghèo Và Những Người Cao Tuổi Cảm Nhận Ðược Niềm An Ủi Khi Họ Tham Dự Thánh Lễ.

Huế, Việt Nam (11/02/2007) - Các bệnh nhân và những người cao tuổi tại Huế cùng tham dư một thánh lễ mừng tuổi thọ cuối năm Bính Tuất và cùng nhau chúc Tết Ðinh Hợi 2007. Họ cảm nhận như được an ủi phần nào vì thấy con cháu hiếu thảo và bà con giáo dân biết tận tình chia sẻ.

Linh mục Giuse Ðặng Thanh Minh, cho biết Thánh Lễ cử hành nhằm giúp cho người công giáo hiểu được ý nghĩa sống đạo bằng yêu thương phục vụ, đồng thời giúp cho giới trẻ nhận ra vai trò và bổn phận biết ơn và kính trọng đối với người già.

Ngài nói: "Trong những ngày cuối năm, giáo dân thường hay xin lễ tạ ơn về những ơn lành mình đã lãnh nhận được trong năm qua, nhưng họ thường hay quên xin những lễ cầu cho Cha mẹ còn sống cũng như các Ngài đã qua đời".

Sáng Chủ Nhật, 11/02/2007 Nhân Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân tại giáo xứ Gia Hội thành phố Huế cách Hà Nội 662 kilômet về phía nam.

Khoảng 200 người gồm giáo dân, các bệnh nhân bại liệt, các vị cao tuổi từ 70 đến 100, cùng thân nhân trong và ngoài giáo xứ đã tham dự thánh lễ đặc biệt này.

Vị linh mục quản xứ 61 tuổi cho biết thêm, thật khó khăn lắm mới đưa các bệnh nhân bại liệt đến nhà thờ vì họ phải ngồi xe lăn, toàn thân bất động. Họ bị lệ thuộc hoàn toàn vào con cháu và người thân từ ăn uống, đi lại hoặc vệ sinh cá nhân. Vì thế họ luôn chịu một áp lực đè nặng thân xác nên họ luôn mong đợi đến nhà thờ để tìm nguồn an ủi và trợ giúp.

Trước khi các bệnh nhân bị bại liệt đến Nhà Thờ để tham dự Thánh lễ, giáo xứ đã chuẩn bị 8 người khoẻ mạnh đứng chờ sẵn để khiêng họ lên nhà thờ. Vì Nhà thờ có hai tầng với hơn 400 m2, tầng dưới dùng để sinh hoạt và hội họp, tầng trên là phần chính để thờ phượng.

Ông Giuse Hồ Thế 77 tuổi, được người nhà đưa tới sớm nhất, ông nói: "tôi rất sung sướng được đến Nhà Thờ cùng với mọi người để tham dự Thánh lễ."

Vị cao niên này bị bệnh cao huyết áp, sau chuyển thành bại liệt toàn thân, nhớ lại cách đây 11 năm, hồi ông còn là một chức việc trong hội đồng giáo xứ, ông nói: "tôi ao ước được trẻ lại như ngày nào, để phục vụ Chúa và mọi người".

Bà Anna Nguyễn Thị Don, 80 tuổi bị bại liệt toàn thân, sau chuyển sang mù hai mắt từ 2 năm nay, bà có người con trai 37 tuổi có triệu chứng tâm thần, hiện hai mẹ con bà đang sống trong một căn nhà tồi tàn ở đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế, Bà cho biết: "tháng nào bà cũng được rước Mình Thánh Chúa và được giáo xứ tận tình giúp đỡ bằng lương thực, thỉnh thoảng có các bà bác ái thường đến thăm để giúp bà dọn dẹp nhà cửa và chuyện trò."

Ông Phaolô Nguyễn Cậy 60 tuổi, là người cha của một gia đình đông con gần 10 thành viên, ông cho biết, từ ngày ông bị tai nạn liệt toàn thân đến nay, lúc đầu ông cảm thấy rất khiếp sợ và chán nản nhưng Chúa Quang Phòng đã cho ông có được người bạn đời tận tụy và trung thành, con cái đều thảo hiếu. Từ đó đã giúp ông quên đi phần nào đau đớn và giúp ông chấp nhận vác Thánh Giá mỗi ngày mà ông xem đó như là một phương thế hữu hiệu nhất, ông nói: "tôi phó thác mọi khổ đau cho Ngài".

Sau Thánh Lễ gồm 40 bệnh nhân và người cao tuổi đã được vị Chủ Tế thay mặt Giáo hội tặng quà và chúc tết, mỗi phần quà trị giá khoản 150,000 đồng gồm: gạo, nếp, dầu ăn, một hộp bánh ngọt, và một gói mứt Gừng (mứt Gừng là món dùng để mời khách uống trà bình dân không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam).

Những người Công giáo khác cũng có dịp để nối kết tình cảm với những bệnh nhân và người cao tuổi. họ bắt tay các bệnh nhân và các vị cao tuổi bằng những lời chào chúc năm mới tràn đầy Hồng ân Chúa.

Chị Anna Nguyễn Thị Thuỳ Trang 30 tuổi, một giáo dân, sau khi chồng chị qua đời, một mình chị vẫn tiếp tục nuôi dạy các con sống nên người, thỉnh thoảng chị vẫn dành dụm một số tiền để tham gia vào việc giúp cho các bệnh nhân nghèo trong giáo xứ, chị xem họ như là hình ảnh của Thiên Chúa đang bị bỏ rơi giữa mọi người, chị nói: "mỗi khi có dịp đến thăm và an ủi những người này, tôi đều nhờ họ cầu nguyện cho gia đình tôi."

Chị Maria Hồ Thị Hương 29 tuổi, có người cha bị bại liệt, mẹ mắc chứng kinh phong mãn tính. Hằng ngày, chị vẫn chu toàn nghĩa vụ của một người con trong gia đình lo hầu hạ cha mẹ từ cơm nước đến tắm giặt, chị nói: "Chúa không bao giờ để cha mẹ tôi và tôi đói khát" Chị cho biết, "Hơn 10 năm nay tháng nào gia đình chị cũng nhận được quà từ những tấm lòng tốt gửi đến".

Chương trình hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo đã được Cha quản xứ phát động hơn 2 năm nay với mục đích an ủi và giúp cho các bệnh nhân biết chạy đến với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Mỗi thứ năm đầu tháng, từng bệnh nhân đều được dọn mình để rước Mình Thánh Chúa, sau đó họ được nhận quà do các ân nhân trong giáo xứ trao tặng, mỗi phần quà gồm các lương thực chính như sữa, mì tôm, gạo, dầu ăn và đường.

Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay với những biến chuyển mới, bên cạnh những hoạt động mục vụ thông thường, cộng đoàn giáo xứ cần quan tâm đến những lĩnh vực mục vụ mới như chăm lo cho anh chị em di dân, cho những nạn nhân của các tệ nạn xã hội, những người bơ vơ hoặc bị bỏ rơi. Chính lòng yêu thương phục vụ lo cho những anh chị em này làm vang lên tại mỗi địa phương sứ điệp đại đồng của Tin Mừng Chúa KiTô. (trích thư mục vụ năm 2006 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam).

 

Ngọc Giao

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page