Phụ huynh và lễ sinh Bắc Ninh

chung lời tạ ơn cuối năm âm lịch Bính Tuất

 

Phụ huynh và lễ sinh Bắc Ninh họp mặt tại Tòa Giám Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phụ huynh và lễ sinh Bắc Ninh chung lời tạ ơn cuối năm âm lịch Bính Tuất.


Phụ huynh và lễ sinh Bắc Ninh họp mặt tại Tòa Giám Mục và chung lời tạ ơn cuối năm âm lịch Bính Tuất.


Bắc Ninh, Việt Nam (11/02/2007) - Ngày 11.2.2007, ngày chúa nhật cuối cùng của năm âm lịch Bính Tuất, gần 200 phụ huynh và lễ sinh giáo hạt Bắc Ninh, giáo phận Bắc Ninh đã tụ họp về Tòa giám mục để chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ơn lành Chúa ban cho trong một năm qua, chúc tết quý cha và cũng là dịp để các phụ huynh và các lễ sinh gặp gỡ nhau, trao đổi trò chuyện với nhau để tăng thêm tình liên đới.

Trong buổi gặp mặt chia sẻ, cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân, linh mục đặc trách giới trẻ giáo phận và là cha trực tiếp phụ trách huấn luyện lễ sinh đã tổng kết những ưu và khuyết điểm trong việc đào tạo các em lễ sinh. Trong năm qua, các em lễ sinh đã được học các môn: Giáo lí, Kinh Thánh, Phụng vụ, Âm nhạc, Nhân bản và Anh văn. Mặc dù đa số các em chăm ngoan, chịu khó học tập, nhưng vẫn còn một số em chưa giữ kỉ luật, ham chơi và chưa có ý thức thi hành các việc đạo đức một cách tận tâm. Cha cũng nói lời cảm ơn các bậc phụ huynh đã rộng lòng hi sinh khi tạo điều thuận lợi để cho con em mình thi hành các bổn phận phục vụ cũng như học tập của người lễ sinh.

Các phụ huynh và lễ sinh cũng đã vui mừng chúc tết quý cha một năm mới nhiều ơn lành Chúa ban. Cha Ðại diện Ðaminh Nguyễn Văn Kinh đã chia sẻ những ưu tư của ngài về việc đào tạo lễ sinh để các em không chỉ là những lễ sinh chăm ngoan, đạo đức, mà các em còn có thể sẽ là những người khát khao muốn dâng mình cho Chúa, trở thành những chủng sinh, linh mục tương lai.

Sau buổi chúc tết và gặp gỡ chia sẻ, toàn thể mọi người cùng quý cha hiệp dâng Thánh lễ tại hội trường của Trung Tâm Mục vụ Giáo phận. Trong Thánh lễ, mỗi người đều thắp lên những ngọn nến cháy sáng trên tay càng làm cho bầu khí Thánh lễ tạ ơn tất niên thêm linh thiêng. Những ngọn nến cháy sáng như muốn nói cho chúng ta những bài học về yêu thương hi sinh. Ðể mang ánh sáng và hơi ấm cho đời thì nến phải chịu tan chảy ra, phải mòn mỏi tiêu hao. Cũng thế, chúng ta muốn mang niềm vui hạnh phúc cho người khác chúng ta cũng phải hi sinh, phải chấp nhận cho đi mất mát. Nến không tan chảy, nến không cháy sáng được. Người không hi sinh, người không thể yêu thương đích thực. Những ngọn nến cháy bao giờ cũng cố sức vươn cao, cho dù những làn gió có thể làm cho ngọn nến tạt ngang, nhưng rồi nó lại cố hướng lên cao ngay. Ước gì mỗi người chúng ta cũng luôn cố gắng hướng lên trời cao, cố gắng làm đẹp tâm hồn bằng cách trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Ðấng hoàn thiện. Trong cuộc sống, chúng ta hãy vươn tới những giá trị của trời cao chứ không chỉ quan tâm tới những giá trị trần thế.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha Giuse Ân đã lưu ý trách nhiệm và quyền lợi của các bậc phụ huynh: Cha mẹ là những người thày đầu tiên và không thể thay thế trong việc giáo dục con cái. Và điều cha mẹ phải ưu tiên giáo dục con cái chính là đức tin Công giáo của mình. Và cách thức giáo dục hay nhất chính là giáo dục bằng gương sáng. Chính Ðức Giê-su cũng đã dùng cách thức này để giáo dục các môn đệ: "Thày đã làm gương cho anh em để anh cũng hết lòng thương yêu nhau". Cha mẹ hãy sống một đời sống đức tin Công giáo sinh động để con em mình có thể hít thở một bầu khí tràn đầy tin yêu ngay chính trong gia đình.

Cầu mong mỗi phụ huynh, mỗi em lễ sinh đều là một ngọn nến bùng cháy lửa yêu thương. Cầu chúc các em càng thêm tuổi lại càng chăm ngoan, học giỏi, đạo đức. Cầu mong các bậc phụ huynh luôn là những tấm gương sáng về tin yêu cho con cái noi theo. Có như thế, mỗi gia đình mới hoàn thành sứ mệnh là những Hội thánh tại gia.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page