Liên Tu Sĩ Giáo Phận Saigon

tham dự buổi Tất Niên và chúc tuổi Ðức Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Tu Sĩ Giáo Phận Saigon tham dự buổi Tất Niên và chúc tuổi Ðức Hồng Y.

Saigòn, Việt Nam (6/02/2007) - Sáng ngày 06 tháng 2 năm 2007, tại Toà Tổng Giám Mục Sàigòn, Liên Tu Sĩ Giáo Phận Saigon đã đến tham dự buổi Tất Niên, dâng thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, chúc tuổi Ðức Hồng Y, Ðức Cha Phụ Tá, Quý Bề trên và chúc tuổi nhau.


Liên Tu Sĩ Giáo Phận Saigon tham dự buổi Tất Niên và chúc tuổi Ðức Hồng Y.


Buổi sáng, khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục đã ngập tràn các tu phục, trên khắp nẻo đường của Saigon, tu sĩ đổ về số 180 Nguyễn Ðình Chiểu, khu nhà vốn trầm mặc, hôm nay rộn rã đón chào quý anh chị em tu sĩ. Chào nhau, thăm hỏi và những lời chúc gởi đến nhau, hôm nay được gặp mặt, tay bắt mặt mừng... niềm vui lan toả, một niềm vui chan hoà nhẹ nhàng mà chứa chan tình hiệp thông và yêu mến, niềm vui dường như làm cho Saigon mấy bữa nay lành lạnh hôm nay chợt ấm áp, nồng nàn.

8g 15' thánh lễ tất niên được cử hành do Ðức Hồng Y chủ tế, tạ ơn Thiên Chúa đã cho mọi người quy tụ bên nhau trong nhà Cha, hiệp cùng hiến tế của Chúa Giêsu dâng lời tri ân Thiên Chúa Cha. Xin cho sự hiện diện này trở nên dấu chỉ mầu nhiệm cánh chung, dấu chỉ hiện diện của Ðức Kitô, dấu chỉ của Nước Trời và dấu chỉ quyền năng Chúa Thánh Thần. Ðó là những ý nguyện mà trong phần mở đầu thánh lễ Ðức hồng Y đã mời gọi anh chị em cùng hiệp ý.

Trong bài giảng của Ðức Hồng Y, tôi nhận thấy hôm nay Ngài không giảng nhưng là nói chuyện, một cách nói chuyện của một người Cha, người Bố tâm sự với con cái của mình trong dịp cuối năm, những công việc đã làm được thì Bố khen và động viên, những việc còn tồn tại, Bố thúc bách và hướng dẫn các con, những gì đang dở dang Bố khuyến khích. Với một giọng đặc trưng Nam bộ và cách nói từ tốn dẫn dắt, Ðức Hồng Y đã làm cho tất cả gần 400 anh chị em tu sĩ cảm thấy những lời của Ngài thật chân tình, đó là những điều tâm niệm, những trăn trở, thao thức và băn khoăn và những ước muốn và hoài bão mà Ðức Hồng Y như không chỉ nói với từng cộng đoàn dòng tu mà như muốn nói với từng người.

Thật dễ thương khi nghe Ðức Hồng Y kể chuyện dịch "gà công nghiệp". Gà công nghiệp thường được nuôi chung chuồng với nhau, sống chung như vậy tất yếu xảy ra những va chạm xích mích là điều không tránh khỏi và chuyện chúng mổ nhau là chuyện... bình thường và thường thì gà trống mổ gà mái. Liên hệ với đời sống gia đình, hiện nay anh chị em ly dị rất nhiều mà lý do hầu như vì nạn bạo hành. Do vậy trong những ngày vừa qua, nhân dịp gặp Hội phụ nữ Ðức Hồng Y đã hỏi vui rằng gà mái có mổ gà trống không, câu trả lời của hội phụ nữ được Ðức Hồng Y chuyển lại cho cử toạ hôm nay làm cho ai bình tĩnh nhất cũng phải nở một nụ cười. Ðó là lai rai cũng có. Tiếng cười của một cộng đoàn tu sĩ trong thánh lễ không làm cho buổi lễ bớt phần trang trọng nhưng lại làm cho tình thân thiết như được thắt chặt hơn, đầm ấm hơn và tình gia đình tu sĩ gần gũi hơn. Liên hệ với câu chuyện thứ hai, Ðức Hồng Y khuyến khích các linh mục đi khám bệnh kết quả trong 250 người thì ba phần năm, tức 150 linh mục mắc bệnh tim mạch huyết áp. Ðức Hồng Y nói tiếp nguyên nhân vì sống trong chuồng công nghiệp cha không mổ người ta thì người ta mổ cha... Lần này không ai hãm lại được tiếng cười, những tiếng cười giòn tan lung linh như nắng thuỷ tinh.

Với các tu sĩ. Ðức Hồng Y khuyên hãy phòng ngừa căn bệnh này và Ngài đưa ra bài thuốc với ba vị: chuyên cần cầu nguyện, học hỏi , suy niệm, thực hành Lời Chúa và yêu thương, bao dung, phục vụ và hỗ trợ nhau.

Tôi ước mong linh mục của tôi, tu sĩ của tôi, giáo dân của tôi yêu thương nhau, bảo vệ và thăng tiến đời sống đức tin và làm cho ơn gọi của mỗi người thăng hoa trong tình yêu của Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng với cụm từ linh mục của tôi, tu sĩ của tôi, giáo dân của tôi... Ðức Hồng Y đã làm cho anh chị em tu sĩ ý thức hơn về ơn gọi của mình và tình yêu của vị mục tử, tình thương mến của người cha chung dành cho mình một cách trìu mến và thân tình.

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo hội, giáo phận, mỗi dòng tu và mỗi người những ân huệ. Xin cho những nén bạc Chúa trao trong tay mỗi anh chị em tu sĩ sẽ được nhân lên mỗi ngày trong tình yêu của Thầy Giêsu.


Liên Tu Sĩ Giáo Phận Saigon tham dự buổi Tất Niên và chúc tuổi Ðức Hồng Y.


Sau khi nhận những lời chúc của anh chị em tu sĩ, Ðức Hồng Y đã thuật lại lời nhận xét về đức tin của người Việt Nam của Ðức Hồng Y Telesphore Placidus Toppo - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ trong dịp sang thăm Việt Nam tháng 12 năm 2006 Khi đi ngang các nhà thờ vào giờ cử hành thánh lễ ban chiều như Vương Cung Thánh Ðường Saigon, nhà thờ Ðaminh - Ba chuông, nhà thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tín hữu dự lễ đầy ắp trong nhà thờ, ngoài sân và tràn ra cả lòng đường, và đặc biệt trong ngày liên tu sĩ Saigon đón tiếp các Hồng Y châu Á, Ðức Hồng Y Toppo nói: tôi nghe nói về Việt Nam rất nhiều nhưng bây giờ tôi mới thấy Giáo hội Việt Nam sinh động. Và sau khi được 12 ngàn bạn trẻ đón tiếp ở Trung Tâm Văn Hoá, Ngài nói Giáo Hội Việt Nam không phải là sinh động nhưng là sinh động nhất Châu Á.

Một lời khen nhưng đó cũng là một thách thức cho giáo hội Việt Nam giữ được sự sinh động này khi còn những khó khăn về việc đào tạo và nhân sự.

Cuối năm, gặp gỡ để thấy con cái mình lớn lên và trưởng thành đó là điều mong đợi của những bậ làm cha mẹ, và ước mong nhận được những lời chí tình của Mẹ Cha là tâm tình của những người con.

Ngày hôm nay trong hội trường toà Tổng Giám Mục Saigon những tâm tình ấy đã được chuyển trao. Ước mong sang năm mới với những cố gắng của mình, gia đình Liên Tu sĩ trong đó Ðức Hồng Y là người cha và anh chị em tu sĩ là những người con sẽ làm tròn đầy ơn gọi của mình trong niềm hy vọng của Thiên Chúa Cha.

 

Minh Du

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page