Ðức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt

ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi

giáo phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi giáo phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (4/02/2007) - Ngày 4.2.2007, Chúa nhật thứ V Thường niên, Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt đã tới Tòa giám mục Bắc Ninh ban bí tích Thêm sức cho hơn 1,300 em thiếu nhi thuộc các giáo xứ trong toàn giáo hạt Bắc Ninh, giáo phận Bắc Ninh.


Ðức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt cử hành Thánh Lễ ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi giáo phận Bắc Ninh.


Thánh lễ được tổ chức ngoài trời tại quảng trường Tòa giám mục vì Nhà thờ Chính tòa quá nhỏ không đủ chỗ chứa.

Ngay tờ tờ mờ sáng hầu hết các em đã có mặt tập trung tại quảng trường Tòa giám mục. Ðúng 8g15, hai Cha đại diện Nội vụ và Ngoại vụ của giáo phận cùng toàn thể cộng đoàn hân hoan đón chào Ðức Tổng trong tiếng kè đồng hùng tráng và những tràng pháo tay vang dội. Các em thiếu nhi và các bạn giáo lý viên đã chào mừng Ðức Tổng bằng những lời ca điệu múa quan họ Bắc Ninh đằm thắm mượt mà. Một anh đại diện cho các bạn trẻ dâng lời kính chúc Ðức Tổng cùng quý cha tràn đầy ơn thánh Chúa. Các bạn xin Ðức tổng, quí cha hãy cầu nguyện nhiều cho các bạn để họ có thể sống yêu thương và phục vụ như Chúa Giê-su dạy, để đáp lại sự mong mỏi của Ðức Tổng, quí cha cũng như ông bà cha mẹ. Xin Chúa ban cho mỗi bạn trẻ có một trái tim luôn "chạnh lòng thương" để biết đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, để cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương, để cuộc đời này tràn ngập tin yêu và hạnh phúc.

Ngỏ lời với các em, Ðức Tổng nói: "Trong bầu khí chuẩn bị đón mừng xuân mới, cha nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của các con tươi trẻ như những cánh hoa đào tươi thắm. Các con là vườn hoa của giáo phận, là mùa xuân của Giáo hội. Giới trẻ giáo hạt Bắc Ninh hãy đi đầu trong việc học giáo lí, học văn hóa, sống đạo tốt. Các con phải là đầu tầu của giáo phận Bắc Ninh."

Ðúng 9g15, đội trống trắc và kèn đồng rước đoàn đồng tế từ sảnh lớn của Tòa giám mục tiến ra lễ đài bắt đầu Thánh lễ ban bí tích Thêm sức. cùng đồng tế với Ðức Tổng có quí cha đại diện giáo phận và các linh mục thuộc giáo hạt Bắc Ninh. Mở đầu Thánh lễ, Ðức Tổng nói: "Năm cũ sắp hết, năm mới sắp bắt đầu. Thánh lễ ban bí tích Thêm sức hôm nay đúng vào lúc giao thời giữa cũ và mới. Chúa Thánh Thần là ơn khởi đầu để chúng ta sống đời sống mới. Xin Chúa Thánh Thần xuống trên 1,300 bạn trẻ để các bạn sống một mùa xuân mới, mùa xuân nở rộ những đóa hoa yêu thương tỏa ngát hương nhân đức."

Trong bài giảng, Ðức Tổng đã khai triển ý của bài Tin Mừng Chúa nhật V Thường niên: Mẻ cá lạ lùng của Phêrô là nhờ vào ơn Chúa, bởi vì, ngay đêm hôm trước, tự sức riêng của các ông đã vất vả chài lưới mà không bắt được con cá nào. Vâng lời Chúa, các Tông đồ đã vượt qua sự mệt mỏi để tiếp tục thả những mẻ lưới khác; vâng lời Chúa, các Tông đồ đã vượt qua sự sợ hãi để ra chỗ nước sâu bắt cá; vâng lời Chúa, các Tông đồ đã vượt qua cái tôi của mình để đánh cá theo Chúa Giê-su chỉ dẫn, cho dù Ðức Giê-su chỉ là một người thợ mộc không có kinh nghiệm gì về chài lưới. Hôm nay, Chúa Thánh Thần cũng làm cho các em trở nên mạnh mẽ vượt qua những gian khó, lo sợ. Chúa Thánh Thần thêm sức cho các em để các em chiến đấu, không phải là chiến đấu với quân giặc hay kẻ thù, nhưng là chiến đấu với chính bản thân mỗi người, với những nết xấu, với cái tôi ích kỷ kềnh càng, chiến đấu với chính ý riêng của mình để vâng phục Thiên Chúa. Khi vâng lời làm theo ý Chúa, các con sẽ gặt được nhiều ích lợi, nhiều hoa trái như xưa các Tông đồ vâng lời Chúa Giê-su đã bắt được nhiều cá. Các con hãy sống yêu thương và phục vụ theo như lời đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm thánh Sống Ðạo này. Người trẻ thường nuôi những ước mơ đẹp đẽ và to lớn. Sống yêu thương, sống quên mình để mang hạnh phúc đến cho tha nhân chẳng phải là ước mơ cao đẹp nhất và cũng khó khăn nhất sao. Khó khăn, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ làm được bởi vì: đối với Thiên Chúa, mọi sự tốt đẹp đều có thể.


NHững tiết mục văn nghệ sau Thánh Lễ ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi giáo phận Bắc Ninh.


Sau bài giảng, các em thiếu nhi tuyên xưng niềm tin Công giáo của mình và Ðức Tổng đặt tay cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. Ngài mời các linh mục trong đoàn đồng tế cùng cử hành nghi thức xức dầu thánh cho các em. Các em trang nghiêm lên lãnh nhận bí tích trong khi ca đoàn hát những bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn tâm hồn các em.

Cuối Thánh lễ, Ðức Tổng trao tặng các em những ảnh tượng nho nhỏ xinh xinh và Ngài làm phép "lộc Lời Chúa" cho các em "hái lộc xuân vĩnh cửu". Lời Chúa sẽ là ngọn đèn soi lối các em bước đi những bước vững vàng tin yêu trong cuộc đời nhân thế.

Bí tích Thêm sức là bí tích lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng tác sinh, là Ðấng ban sự sống. Sự sống ấy không chỉ đơn thuần là sự sống của thân xác, mà nó còn là sự sống mới, sự sống thâm sâu hơn, sự sống làm cho con người vượt lên trên các sinh vật. Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa, thì từng giây từng phút chúng ta sống trong Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh nói rõ: Tôi sống, tôi chuyển động, tôi hiện hữu trong Chúa.

Hoa trái của thần khí Thiên Chúa sẽ trổ sinh trong cuộc đời chúng ta. Hoa trái mà thánh Phaolô nói là vui mừng, bình an, tiết độ, tự chủ... và hoa trái lớn nhất là tình yêu. Qua hoa trái yêu thương ấy, những người Công giáo chúng ta có khả năng giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác. Có Chúa Thánh Thần, đời chúng ta sẽ tràn đầy hoan lạc, bình an và hạnh phúc.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page