Phụ huynh tu sinh Bắc Ninh

chung lời tạ ơn Thiên Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phụ huynh tu sinh Bắc Ninh chung lời tạ ơn Thiên Chúa.


Quí ông bà cố cùng quí phụ huynh nam tu sinh Bắc Ninh tụ họp về Tòa giám mục để chung lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc tết vị chủ chăn giáo phận.


Bắc Ninh, Việt Nam (3/02/2007) - Theo truyền thống tốt đẹp của giáo phận Bắc Ninh, cứ mỗi dịp "năm hết tết đến" là quí ông bà cố cùng quí phụ huynh nam tu sinh Bắc Ninh lại tụ họp về Tòa giám mục để chung lời tạ ơn Thiên Chúa, để chúc tết vị chủ chăn giáo phận và cũng là dịp để mọi người gặp gỡ chia sẻ tình thân cuộc sống.

Thế nên, sáng ngày 3.2.2007 (ngày 16 tháng chạp năm Bính Tuất), tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, linh mục đại diện nội vụ giáo phận Giuse Trần Quang Vinh cùng 2 cha phụ trách ơn gọi và hơn 100 ông bà cố cũng như các phụ huynh tu sinh hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn ơn lành hồn xác cho các gia đình trong năm qua. Thánh lễ cũng có ý cầu nguyện cho chính các bậc phụ huynh và những người con của họ đang bước trên con đường lí tưởng dấn thân tu trì; cầu nguyện cho các ân nhân, những ông bà cố đã qua đời và đặc biệt cầu cho Ðức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến kính yêu.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha phụ trách ơn gọi Giuse Nguyễn Ðức Hiểu đã chia sẻ về hình ảnh ông bà cố gương mẫu của "linh mục Giêsu" - ông cố Giuse và bà cố Maria. Ông bà cố này chính là mẫu gương cho các ông bà cố khác noi theo. Có điều ông bà cố Giuse - Maria nghèo quá, đã nghèo lại còn trải qua nhiều gian nan vất vả. Ông bà cố Giuse - Maria đã luôn mau mắn nhận ra và vâng theo ý Chúa, đã sẵn lòng vượt qua tất cả mọi vất vả hi sinh để gìn giữ Ðức Giêsu - người con "dâng cho Chúa" của ông bà. Ðiều đó có lẽ hàm ý rằng, các ông bà cố khi dâng con mình cho Chúa, cho Giáo hội cũng yêu Chúa lắm, yêu Giáo hội lắm và cũng phải chấp nhận những vất vả hi sinh về công sức, thời gian và cả tài chính nữa.

Cha nhắc lại lời bà cố của cha thánh Gioan Don Bosco căn dặn thánh nhân khi ngài làm linh mục: "Con mà làm linh mục để được giàu có thì mẹ không đến thăm con nữa". Vì thế, các ông bà cố vẫn cần phải động viên, nhắc nhở, kể cả cảnh cáo răn đe những người con tu sinh hay linh mục của mình. Có lẽ, trước khi con mình làm linh mục, các ông bà cố dễ để ý nhắc nhở con mình, thế nhưng, khi con mình đã làm linh mục rồi thì lại ít nhắc nhở, có khi còn không dám nhắc nhở con mình nữa, bởi vì con mình nay đã có chức thánh rồi, đã làm "cha" rồi nên ai lại dám dạy bảo cơ chứ.

Vậy cần nhắc nhở con cái mình những gì? Cha Giuse đã khéo vận dụng những ý tưởng của bài Tin Mừng để lưu ý các ông bà cố cần nhắc nhở các con tu sinh linh mục của mình một vài điểm nền tảng:

1. Nhắc nhở về cầu nguyện. Chúa Giê-su bảo các Tông đồ lánh riêng ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Thì các ông bà cố cũng hãy làm cho những người con linh mục của mình in sâu vào tâm trí một điều: nghề nghiệp của linh mục là nghề cầu nguyện, để qua đời sống cầu nguyện, tu sinh và linh mục kết hiệp mật thiết với Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su.

2. Nhắc nhở về tình thương. Chúa Giê-su chạnh lòng thương đám đông bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt. Các ông bà cố cũng hãy hết lòng nhắc nhở những người con linh mục phải yêu thương mọi người, đặc biệt là yêu thương đoàn chiên mình được giao phó coi sóc. Không có tình thương thì linh mục không còn là mục tử nhân hiền mà sẽ chỉ là những kẻ chăn thuê; không có tình thương thì cuộc đời dâng hiến còn có ý nghĩ gì? Ðâu là niềm vui của người bước theo theo Chúa Giêsu - Ðấng đã yêu đến nỗi thí mạng sống mình vì chiên? Chẳng phải là yêu như Chúa yêu hay sao.

3. Nhắc nhở về vâng phục. Thánh Phaolô căn dặn: Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ. Ðiều làm đẹp lòng cha mẹ nhất chính là có những đứa con ngoan biết vâng lời. Cũng thế, những người con linh mục của các ông bà cố sẽ làm đẹp lòng Chúa mọi đàng khi họ biết vâng lời và làm theo ý Chúa qua Giám mục của mình.

Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế cùng toàn thể các ông bà cố và phụ huynh hướng về ngôi mộ của đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, cầu nguyện cho ngài.

7g sáng, tại hội trường Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, Cha đại diện nội vụ và cha phụ trách ơn gọi Giuse Trần Quang Khiêm đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu chia sẻ thân mật với quí ông bà cố và phụ huynh. Các phụ huynh đều bày tỏ niềm vui mừng được dâng con cho Chúa, cho Giáo hội. Ðiều mong mỏi lớn nhất của các bậc phụ huynh là mong con mình trung thành với ơn Chúa, trở thành một dụng cụ sinh nhiều ích lợi trong tay Chúa.

9 giờ, tại nhà ăn Tòa giám mục, quí cha và quí phụ huynh cùng chung vui bữa tiệc mừng ngày gặp mặt và cũng là bữa tiệc mừng xuân sớm.

Ước gì những mầm non ơn gọi sẽ nảy lộc xanh tươi, đơm hoa rực rỡ trong khu vườn giáo phận Bắc Ninh. Ước gì những linh mục sẽ luôn là những người mang mùa xuân làm tươi mát các linh hồn, làm nảy nở những hoa trái yêu thương trong các mối quan hệ giữa đoàn chiên với nhau, giữa đoàn chiên với những người sống chung quanh họ. Các linh mục luôn là những mục tử biết và yêu thương chiên. Ðể đoàn chiên ấy sẽ thực sự là đoàn chiên nghe, biết và theo Vị Mục Tử Giê-su Nhân Lành.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page