Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Và Tốt Nghiệp

Của Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma

Tổng Giáo Phận Saigòn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Và Tốt Nghiệp Của Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma - Tổng Giáo Phận Saigòn.

Sàigòn, Việt Nam (27/01/2007) - Sài gòn đón chúng tôi với bầu khí hơi se lạnh, nhưng khi đến nhà thờ Kỳ Ðồng tôi bỗng thấy ấm áp hẳn lên bởi nụ cười thật tươi của các chị nữ tu trẻ trong tu phục của Hội Dòng mình đang chào đón khách.

Hôm nay, Học viện Liên Dòng Thánh Toma tổ chức ngày lễ bổn mạng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho sinh viên niên khoá 2003- 2006.

Ðược biết năm nay có 68 sinh viên tốt nghiệp, hiện nay những nữ tu sinh viên này hoặc đang làm mục vụ hoặc đang dọn mình chuẩn bị khấn trọn.

Trong thánh lễ, cha đặc trách tu sĩ tổng giáo phận Saigon Giuse Ðinh Châu Trân đã nói về thánh Toma Aquinô: Ngài là người thánh thiện nhất trong những người thông thái và thông thái nhất trong những người thánh thiện. Ngài học với Chúa và sống với Chúa, ước gì các chị đây cũng noi gương thánh nhân để trở thành người chiến sĩ đặc biệt của Ðức Kitô.

Trước khi ban phép lành cuối lễ là phần trao chứng chỉ và nghi thức sai đi. Sau ba năm dùi mài kinh sử, sau những đêm dài miệt mài với đèn sách và sau những ngày tháng căng thẳng với bài vở với hội thảo với làm bài nhóm, với bao ngày nắng mưa trên đường bụi bặm. Hôm nay các nữ tu đón nhận chứng chỉ như là một nhắc nhớ của một thời sinh viên. Chắc chắn những lời phê xuất sắc, giỏi, khá hay trung bình trên chứng chỉ không phải là kết quả thực của việc học hành, nhưng kết quả thực của các chị được ghi dấu trong công việc mục vụ hàng ngày nơi các giáo xứ hay nơi mình đang thi hành sứ vụ.

Các chị lên đón nhận chứng chỉ với một nét mặt trang trọng nâng niu những kết quả của mình, cũng có những gương mặt ưu tư vì e ngại những kiến thức Thánh Khoa cơ bản ấy chưa đủ cho mình thi hành sứ vụ, nhưng các chị được cha đặc trách trấn an ngay trong phần mở đầu của nghi thức sai đi, Ngài nói: Các chị đừng quá lo lắng, chúng ta hãy so sánh chúng ta hôm nay và chúng ta trong những ngày đầu tiên bước chân vào Học Viện Thánh Toma này, chúng ta nhận ra mình đã khác, đã có một bước tiến khá dài. Thứ hai, chúng ta phải đi vì: "Ði cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Thứ ba, ta không thể tham vọng mình biết được hết, chỉ qua việc cầu nguyện Thần Khí sẽ dạy ta theo cách của Người. Và tôi chợt nhận thấy có nhiều nụ cười trên gương mặt các chị nữ tu trẻ. Nắm được bí quyết đơn giản này tôi tin chắc rằng mỗi chị sẽ là chiến sĩ đặc biệt của Ðức Kitô dưới quyền lãnh đạo của Thiên Chúa.

Tiếp đó là lời tri ân của Soeur Maria Bùi Thị Ðiểm - Giám đốc Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma - Ðó là lời cảm ơn chân thành nhất đến quý cha Dòng Ðaminh, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học Viện được duy trì và phát triển, cũng như tri ân quý Cha, quý Soeur, quý Frère, Quý Giáo sư , quý ân nhân đặc biệt là ban điều hành Liên Hiệp nữ Ðaminh Việt Nam đã bằng nhiều cách chung tay góp sức, chung chia và san sẻ những yêu thương để Liên Dòng ngày một phát triển hơn, là môi trường đào tạo và huấn luyện nữ tu trẻ cho các đòi hỏi mục vụ trong tương lai.

Ðược biết Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma có 3 lớp Thần Học và hiện nay số sinh viên là 215 chị từ 21 Hội Dòng và tu hội. Trong đó nhiều nhất vẫn là các nữ tu Dòng Ðaminh như Ðaminh Bùi Chu, Ðaminh Lạng Sơn, Ðaminh Rosa Lima, Ðaminh Tam Hiệp, Ðaminh Thánh Tâm và Ðaminh Thái Bình. Với nhiều bộ tu phục khác nhau các chị đã làm cho Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma trở thành một liên hiệp các Dòng thu nhỏ. Tính đến hôm nay, số sinh viên ra trường sau ba năm thần học khoảng hơn 330 nữ tu. Và rất đông các nữ tu chỉ mới hoàn thành 2 năm thần học, nhưng vì những đòi hỏi cấp bách mục vụ của Dòng tại các giáo xứ nên chưa có cơ hội tiếp tục hoàn thành năm ba.

Ước mong Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma luôn được Thánh Quan Thầy cầu bầu trước mặt Chúa, để con cái của Người trong các lớp học luôn là những nữ tu thánh thiện, đạo đức và hưởng nếm được một chút thông thái của Ngài.

 

Minh Nguyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page