Ngày Truyền Thống

Dòng Ða Minh Rosa Lima

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Truyền Thống Dòng Ða Minh Rosa Lima 01-1-2007.

Saigòn, Việt Nam (1/01/2007) - Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2007 - ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, tại trụ sở Trung Ương của Hội Dòng Ðaminh Rosa Lima là ngày hội lớn. Từ mấy ngày trước đó chị em đã nhộn nhịp chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sân khấu, bếp núc cho đến vườn tược, tất cả trong tư thế sẵn sàng cho ngày truyền thống của Dòng, ngày họp mặt chị em hàng năm.

Năm 2000, năm họp mặt đầu tiên của chị em theo tinh thần Công vụ Tổng hội VI của Dòng. Tất cả đều ngỡ ngàng và mới mẻ. Lần đầu tiên tất cả các chị em được gặp mặt nhau, tay bắt mặt mừng. Những chị em đi sứ vụ, nếu có về Dòng, thì cũng không có cơ hội được gặt tất cả chị em. Năm ấy, niềm vui ngời sáng trên từng gương mặt.

Niềm vui ấy theo dấu chân của chị em trong suốt hành trình sống, với 43 cộng đoàn trải dài trên 9 Giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Ðà Lạt, Phú Cường, Bà Rịa, Kontum, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Những chị em ở xa đã về từ hôm trước, những câu chuyện sứ vụ lại râm ran, những kinh nghiệm sống được san sẻ, niềm vui và hạnh phúc cùng những khó khăn trong cuộc sống phút chốc nhẹ tợ lông hồng.

Từ sáng sớm, bầu khí thinh lặng thường ngày của tu viện đã được khuấy động, ồn ã. Các chị em khắp nơi "hối hả" trở về như những người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Niềm vui càng đầy ắp và rạng rỡ hơn khi số chị em về ngày một đông.

Trong phần khai mạc, tất cả chị em đều tề chỉnh trong tu phục, lòng hướng theo bài diễn nguyện của các em Tập viện, bầu khí linh thánh lung linh trong nắng sớm.

Mở đầu cho ngày họp mặt, Bề trên tổng quyền Agnes Nguyễn Thị Thịnh chia sẻ với chị em về lời khấn Vâng phục. Như gương của Samuel, tổ phụ Abraham, của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chị em chúng ta đã chọn ơn gọi, đã tự nguyện hiến dâng cho Chúa thì hãy sống theo tinh thần Hiến pháp và Nội quy Dòng, rộng hơn nữa đó là sống Lời Chúa. Vâng phục không làm cho con người ta mất tự do, nhưng giúp ta tín trung hơn trong việc theo Chúa, trong việc dấn thân rao truyền Tình Yêu. Ðặc biệt, năm 2007 sẽ là một năm rất quan trọng cho đời sống Hội dòng chúng ta. Năm nay sẽ có Tổng hội, và sẽ có bầu cử mới cho những chức vụ trong Dòng. Ðó là thời gian của suy tư và lựa chọn. Và ưu tư của Ban Tổng Cố Vấn: những người đi trước chuyển trao gì cho thế hệ tương lai? Phải chăng là những cơ sở vật chất? Nhiều vốn liếng, nhiều nhân sự? Không phải những thứ đó, nhưng chính là sự vâng phục, đó cũng chính là gia tài, là di sản mà Thánh Tổ Phụ đã để lại cho chúng ta. Sau đó là những thông tin về các cộng đoàn, những khó khăn mà Dòng đang gặp phải… đều được Bề trên chia sẻ trong tình thân hữu gia đình. Gánh nặng của Bề trên như được chia san khi tất cả chị em đều cảm nghiệm được rằng đó là những lời tâm huyết nhất, những lời thốt từ đáy lòng và sự chia san này càng vơi đi khi tất cả chị em đều "hành nghề" cầu nguyện.

Thánh lễ đầu tiên trong năm cử hành tại nguyện đường Trung Ương Dòng do Cha Giuse Nguyễn Cao Luật - Giám tỉnh Dòng Ðaminh Việt Nam chủ tế. Với việc rước lên nhà nguyện và từng chị em cắm bông hồng trên tay vào biểu tượng của Dòng như một nhắc nhớ Hội Dòng được lớn lên và bền vững nhờ tất cả chị em chung tay góp sức. Trong bài giảng cha chủ tế chia sẻ về việc đặt tên của Ðức Giêsu, tên có nghĩa là người, tên nói lên sứ vụ của người ấy. Cách đây 34 năm, tên Hội Dòng Ðaminh được viết vào trang sử của Giáo hội. Tên của chúng ta gắn liền với sứ vụ là nối dài chương trình của Ðức Giêsu ở trần gian này đó là đem Tình Yêu đến cho muôn người.

Khởi đầu năm mới, chị em về nhà Mẹ, tề tựu và hàn huyên với nhau không có khách mời, một tình thân ái gia đình đầy yêu thương. Chị em cảm nhận được từ nhà Mẹ những thông cảm, những lời động viên, những tình cảm mà người "hậu phương" dành cho "tiền tuyến". Chị em cảm nhận đây chính là trung tâm của đời sống, là biểu tượng của sự hiẹâp nhất, của yêu thương và tình liên đới.

Hôm nay cũng là ngày mừng lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu cao quý. Nhưng trong Tin Mừng Luca, Ðức Maria chỉ được nhắc đến một câu ngắn gọn: "Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi ngĩ lại trong lòng". Mẹ không nói câu nào, mà lặng lẽ nghe, lặng lẽ đón nhận, lặng lẽ cạnh Hài Nhi, lặng lẽ bên Giêsu rao giảng, lặng lẽ bên thập giá, âm thầm nhận lãnh. Ðó chính là sự vâng phục trọn vẹn, không phải vâng phục trong một giờ, trong một ngày, một giai đoạn hay một hành trình mà xuyên suốt cuộc đời làm người. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của sự vâng phục trong tinh thần khiêm tốn và tín thác luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa.

Sau đó những công tác của Hội Dòng tại các cộng đoàn được chị em chuyển trao thành những hình ảnh trên chương trình power point qua công việc Mục Vụ và phục vụ... Những hình ảnh, những thước phim làm sống dậy trong lòng chị em một nhiệt huyết mới, một tinh thần mới, đặc biệt điều này được khơi gợi ngay trong năm chủ đề "dấn thân phục vụ" của Giáo hội Việt Nam. Chắc chắn tinh thần ra đi xả kỷ của chị em sẽ hứa hẹn một mùa bội thu.

Cuối cùng là những tiết mục văn nghệ do các chị em Thỉnh Sinh, Tiền Tập, Tập Viện, Học Viện và Khấn Trọn biểu diễn mang lại một nét vui tươi phấn khởi trong ngày đầu năm mới.

Sau bữa cơm huynh đệ, chị em lại "hối hả lên đường trở về cộng đoàn của mình với bước chân reo vui,với tinh thần mới trong năm Sống đạo và như các mục đồng chị em vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi phúc lộc Chúa đã thương ban cho mỗi người và cho Hội Dòng.

 

Minh Nguyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page