Ðêm Yêu Thương ở Miền Sơn Cước Xứ Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðêm Yêu Thương ở Miền Sơn Cước Xứ Huế.

Huế, Việt Nam (26/12/2006) -- Một chương trình văn hoá văn nghệ mừng Lễ Giáng Sinh 2006 đã đem lại tinh thần đoàn kết giữa các giáo xứ miền núi ở miền trung Việt Nam.

Chương trình diễn ra hôm 25-12-2006 tại khuôn viên giáo xứ Ngọc Hồ với chủ đề "Ðêm Yêu Thương". Ðây là chương trình được tổ chức hằng năm lần lượt được các giáo xứ miền sơn cước đăng cai tổ chức. Lần thứ nhất tại giáo xứ Ðá Hàn, lần thứ 2 tại giáo xứ Bình Ðiền và lần thứ 3 tại giáo xứ Ngọc Hồ năm nay (2006). Nhưng đây lại là lần đầu tiên có nội dung tặng quà cho người nghèo và trẻ em. Miền sơn cước bao gồm các giáo xứ Ngọc Hồ, Ðá Hàn, Thiên An, An Vân, Bình Ðiền, Nguyệt Biều và Buồng Tằm thuộc Tổng giáo phận Huế.

Giáo xứ Ngọc Hồ do Linh mục Lê Văn Ngọc coi sóc, nhà thờ toạ lạc bên bờ vùng đầu nguồn Sông Hương. Cùng cộng tác với giáo xứ Ngọc Hồ để tổ chức chương trình này còn có sự đóng góp tổ chức của Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Giuse Phan Tấn Hồ và Ban bác ái xã hội của các Hội dòng ở Huế.

Tham dự Ðêm Yêu Thương có Ðức Cha Phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Tổng Giáo phận Huế, Linh mục Phan Xuân Thanh, Linh mục Phan Phước, Linh mục Lê Văn Ngọc, đại diện của các Dòng tu tại Huế, cùng với hơn 500 em thiếu nhi và phụ huynh, kể cả một số em thiếu nhi vùng lân cận như Long Hồ và Thọ Khương.

Trong lời khai mạc, Ðức cha Phụ Tá nhấn mạnh ý nghĩa của Ðêm Yêu Thương và hướng mọi người đến món quà đẹp nhất chính là tình người: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em"; "là tinh thần phục vụ, là tình bằng hữu giữa các giáo xứ lân cận", Ðức cha nói.

Cha quản xứ Ngọc Hồ xúc động nói lên tâm tình của mình rằng: "Ðêm Yêu Thương đem đến niềm vui cho các giáo xứ vùng sơn cước này mặc dầu chỉ là những phần quà khiêm tốn, những lời ca điệu múa của các em thiếu nhi mang tính 'cây nhà lá vườn' nhưng lại là món quà yêu thương dâng kính Chúa và chung lời hoan ca với tất cả mọi người."

Ngay sau lời giới thiệu của MC Nguyễn Hùng Phong, sư huynh dòng Lasan tại Huế, thì Ðêm Yêu Thương thực sự lan tỏa bởi hợp ca "Vị Cứu Tinh" của ca đoàn giáo xứ Ngọc Hồ và các vũ điệu hết sức sinh động của các giáo xứ Bình Ðiền, Ðá Hàn, An Vân...

Ông Tống Huế, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo xứ Ngọc Hồ cho biết, "để có được các tiết mục đặc sắc và một chương trình thành công như vậy là do những nỗ lực hăng say tập luyện hằng tháng trời của các cháu". Ông cho biết thêm rằng, vì là thuộc các Giáo xứ vùng đầu nguồn, nên để đến với Ðêm Yêu Thương, các em phải đi từ 10 đến 15 cây số, thậm chí có Giáo Xứ phải vượt núi băng rừng và vất vả với những chuyến đò ngang trên sông Hương.

Em Maria Nguyễn thị Huyền đến từ giáo xứ Bình Ðiền thừa nhận rằng, dầu vất vả, nhưng niềm vui của Ðêm Yêu Thương đã bù lại cho em. "Ðược múa, hát và nhận quà như hôm nay đối với em thì không có gì vui bằng ạ", Huyền vừa cười vừa nói.

Hơn 500 phần quà trong tổng số 700 phần quà đã được trực tiếp trao tặng cho các trẻ em hiện diện. Số còn lại ban tổ chức sẽ trực tiếp trao tận tay cho những trẻ em vắng mặt vì phải bận học bài và đi thi. Xin nói thêm rằng, Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo của Việt Nam thường tổ chức kỳ thi vào dịp lễ Giáng Sinh hằng năm. Nhiều em vì quá xa xôi và không đủ xe và thuyền để đến tham dự được, thậm chí có nhiều học sinh sinh viên không cảm nhận được niềm vui Giáng Sinh vì phải lo thi cử vào đúng dịp lễ Giáng Sinh.

Thầy Giuse Phan Tấn Hồ nhận định về Ðêm Yêu Thương rằng: "Dẫu thời gian chuẩn bị cho Ðêm Yêu Thương quá ngắn, nhưng rất may là bà con gần xa đã nhiệt tình ủng hộ; âu đây cũng là thành quả tốt đẹp mà Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã đem lại qua lá thư mục vụ trong năm: "Sống Ðạo Hôm Nay: Yêu Thương - Phục Vụ".

Giáo dân thuộc các giáo xứ miền sơn cước chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và canh tác đất rừng đồi núi, một số làm nghề chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Hầu hết sống xa cách thành thị, còn thiếu thốn và nghèo khổ về vật chất.

 

Xuân Huy

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page