Lễ hội Giáng Sinh mang lại hạnh phúc và hy vọng

cho những người kém may mắn ở Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Lễ hội Giáng Sinh mang lại hạnh phúc và hy vọng cho những người kém may mắn ở Việt Nam.

Sàigòn, Việt Nam (UCAN - VT01670.1425 Ngày 28-12-2006) - Hàng trăm người khuyết tật và kém may mắn đã tham dự lễ hội Giáng Sinh hàng năm và bán những món hàng thủ công, biểu diễn văn nghệ và nhận quà.

Trên 2,000 người "có hoàn cảnh đặc biệt" và 5,000 khách đã tham dự lễ hội hôm 16-12-2006 tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của tổng giáo phận Saigòn. Nhóm Ðức tin và Văn hóa tổ chức sự kiện này cho những người kém may mắn.

Các tham dự viên là những người khiếm thị, khiếm thính, nhiễm chất độc da cam, trẻ đường phố và mồ côi, phụ nữ lầm lỡ và bệnh nhân HIV/AIDS, hội chứng Down và phong cùi.

Họ đến từ 63 mái ấm và trung tâm của người Công giáo trong thành phố, cách Hà Nội 1,710 kilômét về hướng nam, và tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Ðồng Nai và Kiên Giang.

Em Ngô Thị Hương, một học sinh tại trường câm điếc Lái Thiêu ở Bình Dương, nói với UCA News qua một tờ giấy rằng em và các bạn em "rất vui khi biểu diễn một tiết mục múa, tham gia các trò chơi, và được nhận quà và tiền để mua những gì chúng em thích".

Các học sinh của trường do các nữ tu Phaolô Thành Chartres quản lý đã bán tranh lụa và những con vật bằng gỗ.

Nữ tu dòng Phaolô Maria Quách Thị Phấn, người dạy em Hương và các em khác múa, cho UCA News biết họ đã tập luyện khổ cực gần hai tuần vì các em không nghe rõ âm thanh. Trường có 326 học sinh tiểu học và 17 nữ tu làm việc tại đây dạy các em học văn hóa và nghề nhiệp như vi tính, vẽ, thêu và may.

Một nhân viên ở mái ấm nuôi dạy trẻ khiếm thị Nhật Hồng ở Thành phố Saigòn cho UCA News biết họ đã bán được nhiều ảnh tượng tôn giáo, tràng chuỗi, thiệp Giáng Sinh và móc khóa tại lễ hội. Họ sẽ trích ra một số tiền để tổ chức tiệc Giáng Sinh cho các em, chị nói.

Các em ở mái ấm này và những nhóm kém may mắn khác đã dựng 35 gian hàng để bán sách Thánh, lịch, hàng trang trí và thiệp Noel, quần áo, hoa, ảnh tượng tôn giáo, tràng chuỗi, ví và những thứ khác. Họ cũng dựng 14 gian hàng khác để bán thức ăn.

Linh mục dòng Ða Minh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đứng đầu nhóm Văn hóa và Ðức tin, cho UCA News biết nhóm bắt đầu tổ chức lễ hội Giáng Sinh cho người kém may mắn từ năm 2001 để "mang niềm vui đến cho người có hoàn cảnh đặc biệt và tạo cơ hội cho họ giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công của họ".

Lễ hội năm nay kéo dài bảy giờ cũng cho phép họ tham gia các trò chơi truyền thống có thưởng và múa hát, đóng kịch nữa, ngài nói thêm.

Theo cha Hợp, các tham dự viên nhận quà gồm bánh kẹo và một ít tiền. Chi phí đi lại của họ cũng được ban tổ chức chi trả. Các ân nhân đã tài trợ 140 triệu (9,000 Mỹ kim) cho chi phí tổ chức lễ hội.

Lễ hội cũng mang lại lợi ích cho một số phụ nữ lầm lỡ sống tại một mái ấm do một nữ tu dòng Ðức Bà Truyền Giáo thành lập ở thành phố Saigòn.

Một người trong họ, yêu cầu giấu tên, cho UCA News biết trứơc đây chị ngại đi ra ngoài vì sợ rằng người ta sẽ biết chị mang thai ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, chị cảm thấy tự tin hơn sau khi nhìn một phụ nữ ngồi xe lăn hát ca khúc "Tôi ơi! Ðừng tuyệt vọng" tại lễ hội.

"Nhiều người còn đau khổ hơn tôi, nhưng họ biết vượt lên số phận để sống", chị nhận định.

Chị cho biết chị bị bạn trai và gia đình bỏ rơi, và chị không muốn phá thai nên nhờ một nữ tu dòng Ðức Bà Truyền Giáo giúp đỡ chỗ ăn ở cho đến sau khi chị sanh hai tháng.

Tại lễ hội hôm 16-12-2006, chị và các phụ nữ lầm lỡ khác luôn mỉm cười với khách hàng đến mua quần áo trẻ em, thức ăn và túi xách mà họ làm ra tại quày của họ.

Một khách hàng ngoài Công giáo, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, cho UCA News biết chị cố mua một sản phẩm tại mỗi gian hàng để tất cả những người kém may mắn "hiểu rằng họ có ích cho xã hội".

Còn chị Anna Võ Thị Ngọc Lam cho biết chị thích hỗ trợ người nghèo bằng cách mua sản phẩm của họ thay vì cho tiền. Chị tin rằng những người này sẽ cảm thấy "được khích lệ rất nhiều khi người khác mua sản phẩm của họ".

Ngày trước đó khoảng 10,000 người đã tham dự đêm thánh ca Giáng Sinh "Ðem tình thương vào đời" do tổng giáo phận Saigòn tổ chức tại trung tâm này. Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn kêu gọi khán giả hãy chia sẻ niềm vui Giáng Sinh và trợ giúp vật chất cho những người bị bỏ rơi và người nghèo, nhất là các nạn nhân của cơn bão Durian thổi vào nước này hôm 5-12-2006.

 

UCAN

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page