Một vài sinh hoạt

Mừng Lễ Giáng Sinh 2006

tại Giáo Phận Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vài sinh hoạt Mừng Lễ Giáng Sinh 2006 tại Giáo Phận Kontum.

Kontum, Việt Nam (26/12/2006)

1- Giáo hạt Pleiku:

Vào những ngày trước lễ Chúa Giáng Sinh ở Giáo hạt Pleiku thời tiết rất lạnh, có lúc trời rét mướt 11 độ C. Nhưng đến đêm Chúa Giáng Sinh, thời tiết bớt lạnh hơn, làm cho không khí đêm Chúa Giáng Sinh thêm phần sốt sắng khi giáo dân tham dự thánh lễ, phần lớn là làm lễ ngoài trời, vì các nhà thờ quá nhỏ, và cũng nhộn nhịp hơn vì có nhiều người ra đường vui lễ hội Giáng Sinh.

Quang cảnh ở Giáo hạt Pleiku nhìn chung năm nay vẫn bình thường như mọi năm, các nhà thờ đều trang trí hang đá là treo cờ rất tưng bừng để đón Chúa Giáng Sinh. Các thánh lễ ở các nhà thờ đều khoảng 21 đến 23 giờ đêm, trước hoặc sau thánh lễ tại mỗi nơi điều có canh thức giáng sinh hơn một giờ đồng hồ. Nhiều Giáo xứ đã cắm trại vui Giáng Sinh từ chiều 24.12.2006 đến hết ngày 25.12.2006, như Giáo xứ Lệ Cần, Gx La Sơn...

Niềm vui Giáng sinh nhìn chung thì rất phấn khởi bên ngoài, truyền hình của Tỉnh Gia Lai (GRT) và Truyền Hình Trung Ương (VTV) đều chiếu hình ảnh của một vài nhà thờ mừng lễ Giáng Sinh, lại còn phỏng vấn và quay phim một vài vài nhà thờ và linh mục, như Giáo xứ Phú Thọ của Cha Giuse Phạm Minh Công... hay là chiếu lại cảnh tổng thống Bush (Hoa Kỳ) đi dự lễ khi đến Việt Nam dự APEC... Bên ngoài là thế, nhưng bên trong niềm vui Giáng Sinh nơi người tín hữu Công Giáo nói riêng và người Kitô giáo nói chung vẫn chưa trọn vẹn (cho dù lá thư của Ðức Giám mục đã gửi mừng Giáng Sinh 2006 đã như hy vọng vào một chính sách mới, đường lối mới của nhà nước cho Giáng Sinh Năm nay (2006) khi đất nước hòa nhập vào WTO và hội nghị APEC vẫn không khả thi) khi các em học sinh vẫn phải đi học ngày 25.12, các em đang vui cắm trại thì phải về đi học, sau buổi học lại lên nhà thờ tiếp tục cắm trại... Oái ăm thay là một số trường phải đi thi học kỳ 1, chẳng hạn như trường Trưng Vương, Thành phố Pleiku. Niềm vui vẫn chưa trọn vẹn.

Ngày Lễ Giáng Sinh 25.12.2006, tôi nghe Cha hạt trưởng giảng: "Khắp nơi trên thế giới đều nghỉ ngơi, đều ăn mừng trong ngày lễ Giáng Sinh này... tôi không nói ngoa đâu... Anh chị em hãy kiểm tra lại xem...". Nghe đến đây, tôi lại buồn hơn nữa, vì đó là trên thế giới, nhưng trừ Việt Nam, chưa trọn vẹn...

2- Giáo hạt Kontum:

- Vào lúc 21h00 (24/12/2006), thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, được Ðức cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Cùng đồng tế có cha Phaolô Nguyễn Ðức Hữu, Chánh xứ Nhà Thờ Chánh Tòa và cha Giacôbê Nguyễn Tấn Ðường, năm nay giáo dân về dự thánh lễ khoảng 5,000 người, so với những năm trước thì năm nay giáo dân về ít hơn mọi năm vì một số huyện đã được các cha về dâng lễ. Nhưng cũng có nhiều nơi giáo dân ở xa không có Linh mục cũng phải về Nhà thờ Chính tòa dự lễ. Họ phải về từ ngày hôm trước nên họ phải ăn ngủ tại sân nhà thờ trong cảnh màn trời chiếu đất.

- Sáng 25/12/2006: Ðức cha Micae dâng lễ và thăm giáo dân các Huyện Ðăk Tô, Ðăk Hà, Ðăk Glei, Ngọc Hồi. Những nơi này đã gần 34 năm kể từ biến cố chiến tranh (1972) không có thánh lễ Giáng Sinh. Hôm nay, giáo dân mới được hưởng niềm vui Giáng Sinh đầy bình an và phấn khởi.

- Vào lúc 06h00 25/12/2006: Ðức cha Micae dâng lễ tại xứ Kon Hring, huyện Ðăk Tô, cùng đồng tế có cha sở Calistô Bá Năng Lý. Thánh lễ được tổ chức tại khu đất nhà thờ cũ trước năm 1972, hiện nay mảnh đất nầy thuộc quyền sở hữu của một tư nhân, nên cha Bá Năng Lý phải thương lượng mượn làm lễ đêm Giáng Sinh và sáng 25.12.2006. Thánh lễ ở Giáo xứ Kon Hring có khoảng 4,000 giáo dân dân tộc và 500 giáo dân kinh đang sống tại huyện Ðăk Tô tham dự.

- Sau Thánh Lễ ở Kon Hring, 08h30 sáng 25.12.2006: Ðức cha đi thăm Giáo xứ Ðăk Pxi thuộc huyện Ðăk Hà. Giáo xứ này vào đêm 24.12.2006 và sáng 25.12.2006, có cha Bênêđictô Nguyễn văn Bình đến dâng lễ, nơi đây không có nhà thờ nên phải mượn tạm mảnh đất trồng củ mì của giáo dân để dâng lễ, và có đất trống để dâng lễ, anh chị em giáo dân phải hy sinh phá mì để có bải đất trống dâng lễ.

 - Vào lúc 10h30 25.12.2006: Ðức cha Micae đi thăm Giáo xứ Ðăk-Tờ-Canh thuộc huyện Tu Mơ Rông, nơi đây vào đêm Giáng Sinh có cha Giuse Võ Văn Dũng đến dâng lễ, nhưng rất tiếc cha không có máy ảnh nên thánh lễ không có những hình ảnh lưu lại, chúng tôi chỉ chụp lại mảnh đất trống. Ðược biết nơi đây cũng có nhà thờ trước năm 1972 nhưng nay chỉ còn lại dấu tích là hai đống đá.

- Chiều 17h00 25.12.2006: Ðức cha Micae dâng thánh lễ Giáng Sinh tại Giáo xứ Ðăk Mot, cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Thanh Liên (quyền cha sở), cha phó Phêrô Trần Công Minh và cha Giuse Võ Văn Dũng, có khoảng 2,500 giáo dân dân tộc và khoảng 400 giáo dân kinh đang sống tại huyện Ngọc Hồi tham dự.

 

Tùng - Nguyên

tổng hợp tin,

Kontum, 26.12.2006

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page