Thư chúc Mừng Giáng Sinh

của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

gửi ân nhân và anh em Simon Hòa Ðà Lạt

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư chúc Mừng Giáng Sinh của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn gửi ân nhân và anh em Hội Ái Hữu Simon Hòa Ðà Lạt.

 

Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Ðà Lạt - Lâm Ðồng

 

Ðàlạt, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi : Quý Ân Nhân,

Anh em Hội Ái Hữu Simon Hòa

Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2007 gần đến, trong niềm hân hoan của Năm Thánh mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho người dân tộc vùng Cao Nguyên Lâm Ðồng này, tôi muốn gửi đến Anh Chị Em lời cầu chúc chân thành: Nguyện xin Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình ban xuống trên Anh Chị Em và gia đình niềm vui và sự bình an của Chúa, vì Ngài là Emmanuel, "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Khi có Chúa ở cùng, chắc chắn mọi ngày trong đời sống đều là thời gian của ân sủng và tình thương.

Cùng với niềm vui mừng lễ Chúa Giáng Sinh, ngày lễ của các gia đình, tôi cũng muốn nói lên tâm tình biết ơn của Giáo Phận đối với Anh Chị Em là những người đã quảng đại cộng tác vào các chương trình bác ái để phục vụ "những người phận nhỏ" mà Chúa hằng yêu thương, đồng hóa mình với họ (x. Mt 25,40). Lời cầu nguyện kèm với những hy sinh đóng góp của Anh Chị Em vào "chương trình khuyến học", "tủ thuốc gia đình", "xây dựng nhà ở" và "chén cơm người già neo đơn" đã thực sự đem lại bao niềm an ủi cho anh chị em nghèo khổ, đồng thời cũng gia tăng đức tin và lòng mến nơi chúng ta, nhất là khi được thực hiện trong tình hiệp thông giáo hội. Chiêm ngắm Chúa Hài Ðồng, tôi muốn cùng Anh Chị Em suy niệm điều thánh Phaolô đã viết về Ðấng vốn giầu có đã trở nên nghèo nàn để làm cho chúng ta được phong phú muôn phúc lành (x. 2Cr 8,9). Xin Ngài soi sáng để chúng ta ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Trong tâm tình này, tôi xin được trích dẫn lời Ðức thánh cha Bênêđitô XVI đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu: "Ai yêu Ðức Kitô, thì cũng yêu Hội Thánh và muốn rằng Hội Thánh phải luôn là cách biểu lộ và là cơ quan tình yêu của Người. Người cộng tác của bất cứ tổ chức bác ái công giáo nào đều muốn làm việc với Hội Thánh và từ đó với giám mục, để tình yêu của Thiên Chúa tuôn trào khắp thế giới. Họ muốn, qua việc tham gia vào công tác bác ái của Hội Thánh, trở thành chứng nhân của Thiên Chúa và của Ðức Kitô và nhờ đó thực hiện điều thiện hảo cho tha nhân mà không có một chút ý đồ nào" (số 33).

Ðược thúc đẩy từ tinh thần phục vụ con người của Ðức Kitô, trong thời gian hồng ân đặc biệt này, Giáo Phận sẽ nỗ lực hơn để xây dựng ngôi thánh đường Ðạ Tông để ghi nhớ dịp kỷ niệm 80 năm truyền giáo, hoàn thành bản dịch Sách lễ Rôma cho ngôn ngữ Kơho, bảo tồn gia sản văn hóa của anh chị em nơi thi ca và truyền thống phong phú...

Những dự tính cần thực hiện còn nhiều, nhưng "trong sự khiêm tốn, chúng ta sẽ làm những gì có thể thực hiện và khiêm tốn đặt vào tay Chúa tất cả những điều khác. Thiên Chúa điều khiển thế giới chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ phục vụ Người trong khả năng và sức lực mà Người ban cho chúng ta. Với sức lực này, chúng ta thực hiện những gì chúng ta có thể làm, đó là mệnh lệnh mà một người tôi tớ đúng đắn của Ðức Giêsu Kitô vẫn tuân giữ khi hoạt động: "Tình yêu của Ðức Kitô thúc bách chúng tôi" (2Cr 5,14)" (thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu số 35).

Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Ðồng luôn ở cùng Anh Chị Em, chúc phúc và ban bình an cho Anh Chị Em cùng gia đình, như chúng ta vẫn cầu nguyện trong dịp lễ Hiển Linh "Xin Chúa Kitô chúc lành cho căn nhà này".

Thân ái,

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo Phận Ðàlạt

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page