Kỷ Niệm 100 Năm

Thành Lập Giáo Xứ Ha Bầu (1905-2006)

 

Toàn cảnh ngôi nhà thờ Ha Bầu - Giáo hạt Pleiku

ngày lễ khánh thành 12.12.2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ Ha Bầu (1905-2006) Và Khánh Thành Nhà Thờ.

Ha Bầu, Pleiku (12/12/2006)

- Vài nét giới thiệu:


Ðoàn Mục sư Pleiku đến tham dự lễ khánh thành nhà thờ Ha Bầu và tặng hoa chúc mừng.


Cách đây không lâu, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin về một "Ngôi nhà thờ được xây từ một tảng đá", nhiều người đã thắc mắc về Ngôi nhà thờ đó và câu chuyện đó được gọi là chuyện lạ có thật ở Gialai, đó là nhà thờ Ngô Sơn, thuộc xã Chư Jôr, huyện Chư Pah, Tỉnh Gia Lai (Giáo hạt Pleiku), ngôi nhà thờ này được xây từ một tảng đá lớn chẻ ra đủ để xây cả nhà thờ.

Thì hôm nay, cũng gần đó, cách nhà thờ Ngô Sơn khoảng vài km, sau 100 năm thành lập Giáo xứ Ha Bầu, lại có một ngôi nhà thờ khang trang dành cho anh chị em Jrai.

Ngôi nhà thờ được xây dựng với thời gian là 6 tháng 22 ngày, và hôm nay được thành hình khang trang cả nhà thờ và các công trình phụ như thế mà chỉ tốn gần 700 triệu VNÐ. Khang trang như thế nhưng ít tốn kém, là nhờ công sức của anh chị em giáo dân Jrai trong giáo xứ đã cần mẫn làm nên. Toàn bộ tường được xây bằng đá chẻ vân xanh từ trên núi. Anh chị em giáo dân khuân từng viên đá xanh chẻ từ núi đem về xây. Không phải như nhà thờ Ngô Sơn chẻ từ một táng đá, nhà thờ Ha Bầu chẻ từ nhiều tảng đá, nhưng lại trở thành một ngôi đền thánh Chúa Ngự. Hình ảnh này lại cho ta hình dung Thiên Chúa đã thâu tóm muôn vật, muôn loài tản mác về một mối, đưới quyền thống trị của Ðức Kitô.

Nhà thờ Ha Bầu thuộc xã Chư Ðang R'ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, theo thống kê ngày 31.12.2005 thì con số giáo dân của Nhà thờ Ha Bầu bằng Nhà thờ Ngô Sơn, là 650 giáo dân.

- Buổi lễ tạ ơn 100 năm thành lập Giáo xứ và khánh thành nhà thờ.

Lâu lắm rồi và có lẽ chưa có ngày nào từ trước đến giờ tại Giáo xứ Ha Bầu có ngày vui như hôm nay, đông đảo như hôm nay. Khoảng 8 giờ sáng, đã có gần 3,000 người tham dự. Hàng rào danh dự đón chào Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum và quý khách đến dự lễ thánh hiến ngôi nhà thờ cho Chúa là sắc màu Jrai truyền thống, cùng tiếng cồng tiếng chiêng làm dậy cả vùng trời Chư Ðang R'Ya.

Trong thánh lễ hôm nay ngoài Ðức Giám mục Giáo phận, hơn 40 linh mục, rất đông tu sĩ nam nữ và gần 3,000 người tham dự còn có gần 10 mục sư Tin Lành thuộc Tp. Pleiku và gần 50 tín đồ Tin Lành cũng đến tham dự.

Vào lúc 8 giờ 20: cha Tôma Nguyễn Văn Thượng (người trực tiếp cùng với cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Vân Ðông, cha quản xứ Tôma Aquinô Trần Duy Linh xây dựng ngôi nhà thờ) phát biểu đôi nét hình thành và phát triển Giáo xứ cùng tiến trình xây dựng nhà thờ từ khởi đầu cho đến hoàn thành là đều nhờ bởi ơn Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cha Tôma cũng không quên giới thiệu và cám ơn ông cụ Yao phu Jrai hơn 80 tuổi, một trong những người đầu tiên còn sống, được thoát khỏi nô lệ như thế nào, (nô lệ tớ chủ, nô lệ ma quỷ...) và hôm nay, cũng chính mảnh đất xây dựng ngôi nhà thờ này là phần đóng góp của ông cụ cùng người con đã tự hiến cho giáo phận, cho Giáo hội.


Sau thánh lễ, Ðức Cha Micae, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân Jrai - Kinh quây quần bên cây nêu truyền thống Jrai để nhảy múa (xoang) theo nhịp điệu cồng chiêng... mừng Nhà thờ mới.


Kế đến, Ðức Cha Micae cám ơn mọi người đã nỗ lực xây dựng ngôi nhà thờ này, Ngài cũng nói lên tình liên đới giữa Giáo hội Công Giáo và Tin Lành, nhất là trong giai đoạn "khó khăn" vừa qua các mục sư và linh mục đã dẫn dắt đoàn chiên như thế nào, cậy dựa vào nhau như thế nào. Và đoàn mục sư cũng đã phát biểu với toàn thể cộng đoàn. Có lẽ rất hiếm có thánh lễ nào, hay nói đúng hơn lễ khánh thành nhà thờ nào mà dành nhiều thời gian cho mục sư và tín đồ Tin Lành phát biểu, hát thánh ca ca ngợi Chúa và chụp hình thư thánh lễ thánh hiến đền thánh này. Và Ðức Cha Micae nêu cao tinh thần hiệp thông anh chị em con cùng một Cha Trên Trời, Ngài nhắc lại trong cuối thánh lễ về tinh thần ấy cách sâu đậm và ước gì hai Giáo Hội luôn hiệp nhất và luôn làm cho danh Thiên Chúa Cha được cả sáng dưới đất cũng như trên trời. Tinh thần ấy hôm nay được thể hiện, dành chỗ đặc biệt danh dự cho anh em Tin Lành càng làm rõ khẩu hiệu mà Ðức Cha đã chọn "Pater Noster" (Lạy cha chúng con...), câu mà ngài luôn mong mỏi, luôn làm bằng mọi cách để hết thảy mọi người nhận ra chỉ có một Cha trên trời, Ðấng yêu thương hết mọi người, không muốn mất một ai; tinh thần của Ngài là liên tôn, là đối thoại, là làm sao để danh Cha được cả sáng... mọi nơi mọi chỗ không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, sắc dân... mọi người đều là anh chị em của nhau, con cùng một Cha.

Sau phần giới thiệu và cám ơn, Ðức Giám mục mở cửa nhà thờ, tất cả đoàn đồng tế và giáo dân cùng tiến vào nhà thờ.

Thánh lễ hôm nay được sử dụng chính là tiếng Jrai; chỉ có các lời nguyện, Tin Mừng, bài giảng của Ðức Cha là dùng hai ngôn ngữ Jrai - Kinh.

Sau khi làm dấu thánh giá và lời chào bình an của Ðức Cha Micae, là lời cầu nguyện Thiên Chúa của vị mục sư đại diện, kế đó ca đoàn Tin Lành gần 40 người lên hát ca ngợi Thiên Chúa.

Kế tiếp Ðức Cha đọc lời nguyện dâng hiến và làm phép, rảy nước thánh lên bàn thờ, tường nhà thờ và dân chúng. Kế tiếp là lời nguyện, kinh vinh danh, lời nguyện nhập lễ...

Sau khi công bố Tin Mừng, Ðức Cha Micae đã giảng cho mọi người hiểu về ý nghĩa việc thánh hiến ngôi đền thờ này. Ngôi nhà thờ được làm bằng gạch, đá, xi-măng, sắt thép... nó là nơi mà mọi người đến để thờ phượng Chúa. Chính Chúa làm nên, đã ngự ở đây rồi, vì Ngài là chủ mọi nơi mọi lúc và mọi sự là của Ngài; nhưng hôm nay, con người, Giáo Hội chính thức mời Ngài ngự vào, chính thức mời Chúa ở với... Ðúng như tinh thần mà chúng ta phải sống, phải đón nhận, phải tin; nói đúng hơn Ngài đến, nhưng ta mở cửa, Ngài mới ngự vào. Còn ta đóng kín lòng, kín nhà thì làm sao Thiên Chúa ngự vào nhà ta, cõi lòng ta; Ðó là cái tự do đích thực mà con cái Chúa phải thể hiện và tuyên xưng ra và phải sống.


Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh chụp hình với linh mục đoàn và đoàn mục sư Tin Lành Pleiku.


Và sau khi Ðức Cha nói về đền thờ vật chất chỉ là cái cụ thể, hữu hình... bất động. Chưa đủ. Ðức Cha nói xa hơn, nhắc nhở mỗi tín hữu - từ chính ngôi nhà thờ này - là các ngôi nhà thờ di động mới là quan trọng, phải lan toả đến với mọi người chung quanh trong cách ăn nết ở, buôn bán... và Ðức Cha nói cách riêng với anh chị em người kinh Công Giáo sinh sống ở đây, phải sống cụ thể tinh thần ấy. Ðền thờ khánh thành, thánh hiến đích thực hôm nay phải chính là mỗi người tín hữu. Ngài cũng không quên nhắc nhở các bậc phụ huynh Jrai chuẩn bị cho ơn gọi, phải làm sao có những linh mục tu sĩ Jrai cho sứ mạng mở mang Nước Chúa và phục vụ đồng bào mình.

Sau bài giảng, sau kinh Tin Kính, Ðức Cha đọc lời nguyện dâng hiến và xông hương bàn thờ... một phó tế xông hương Giám mục và dân chúng. Kế đến là lời nguyện và trao nến sáng... tiếp đến là làm phép Nhà Tạm và rảy nước thánh....

Sau thánh lễ, Ðức Cha Micae cùng linh mục đoàn và các mục sư chụp hình lưu niệm... sau thánh lễ mọi người điều có phần "lạc" là 1 cái bánh mì và 2 trái quít... Ðược biết Ban Tổ Chức đã chuẩn bị hơn 3,000 phần ăn cho mỗi người dự thánh lễ này.

Và trong phần liên hoan nhẹ này, Ðức Cha Micae, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân Jrai - Kinh quây quần bên cây nêu truyền thống Jrai để nhảy múa (xoang) theo nhịp điệu cồng chiêng...

Một ngày kỷ niệm đẹp cho một ngôi nhà thờ đẹp với cách sống đẹp đơn sơ cho mọi người con của vùng núi Tây Nguyên Ha Bầu thật ý nghĩa và đầy ơn Chúa.

 

Phước Nguyên

Pleiku 12.12.2006.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page