ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm tại Thổ Nhỉ Kỳ

đồng thời nói về ý nghĩa của Mùa Vọng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng (3/12/2006): ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm tại Thổ Nhỉ Kỳ đồng thời nhắc các tín hữu về ý nghĩa của Mùa Vọng.

(Radio Veritas Asia 4/12/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, mùng 3 tháng 12 năm 2006, là Chúa Nhật I Mùa Vọng theo chu kỳ C. Ðây cũng là Chúa Nhật tiếp liền sau chuyến viếng thăm 4 ngày của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Thổ Nhỉ Kỳ. Vì thế, trước khi xướng kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại chuyến viếng thăm vừa qua tại Thổ Nhỉ Kỳ, đồng thời nhắc các tín hữu về ý nghĩa của Mùa Vọng. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Một lần nữa, tôi muốn cùng với anh chị em cám ơn Thiên Chúa vì chuyến viếng thăm tông đồ mà tôi đã thực hiện trong những ngày qua tại Thổ Nhỉ Kỳ: trong chuyến viếng thăm, Tôi đã cảm nghiệm được toàn thể cộng đoàn kitô đồng hành và nâng đỡ Tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi xin chân thành cám ơn tất cả! Thứ Tư tới này (6/12/2006), trong buổi tiếp kiến chung, tôi sẽ nói nhiều hơn về kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ không thể nào quên được này mà từ đó tôi hy vọng nhiều hoa trái tốt có thể phát sinh, để có sự cộng tác càng ngày càng thành thật hơn giữa tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô và để đối thoại hữu ích với anh chị em tín đồ Hồi Giáo.


Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI giơ tay chào các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng (3/12/2006).


Giờ đây tôi muốn nói lên một lần nữa lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những ai đã tổ chức chuyến viếng thăm và đã góp phần bằng nhiều cách khác nhau làm cho chuyến viếng thăm được diễn ra trong bầu khí an lành và có kết quả. Tôi đặc biệt nhớ đến các vị Thẩm quyền Thổ Nhỉ Kỳ và nghĩ đến dân tộc Thổ Nhỉ Kỳ thân thương, đã dành cho tôi sự tiếp đón xứng đáng với tinh thần truyền thống hiếu khách của dân tộc này.

Nhất là với tâm tình biết ơn, tôi nhớ đến cộng đoàn công giáo thân yêu sinh sống tại đất nước Thổ Nhỉ Kỳ. Tôi nghĩ đến cộng đoàn này, trong khi chúng ta bước vào Mùa Vọng, với Chúa Nhật hôm nay (3/12/2006). Tôi đã có thể gặp gỡ và cử hành Thánh Lễ chung với những anh chị em chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh thường không dễ dàng. Thật sự đây là một đoàn chiên nhỏ bé, theo nhiều nghi thức khác nhau, tràn đầy hăng say và đức tin, mà chúng ta có thể nói là đang sống --- một cách liên tục và mạnh mẽ --- (sống) kinh nghiệm Mùa Vọng được niềm hy vọng nâng đỡ. Trong mùa Vọng, phụng vụ thường lặp lại cho chúng ta và bảo đảm với chúng ta, --- dường như để thắng vượt sự nghi ngờ tự nhiên của chúng ta --- (bảo đảm với chúng ta) rằng Thiên Chúa "đang ngự đến": Thiên Chúa đến để sống với chúng ta, trong mọi hoàn cảnh; Thiên Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta, ngài đến sống với chúng ta và trong chúng ta; ngài đến lắp đầy những khoảng cách đang chia rẽ và ngăn cách chúng ta; ngài đến để hoà giải chúng ta lại với ngài và hoà giải chúng ta với nhau. Thiên Chúa đến trong lịch sử nhân loại, ngài đến gỏ cửa tâm hồn mọi người thiện chí nam nữ, để mang đến cho từng người, từng gia đình, từng dân tộc, hồng ân tình huynh đệ, sự hoà hợp và hoà bình. Vì thế, Mùa Vọng đúng thật là mùa tốt nhất của niềm hy vọng, trong đó những tín hữu của Chúa Kitô được mời gọi sống trong sự chờ đợi tỉnh thức và được thể hiện bằng việc làm, một sự chờ đợi được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và bằng sự dấn thân cụ thể thực hiện tình yêu thương. Ước chi lễ Giáng Sinh sắp đến của Chúa Kitô làm cho tâm hồn của tất cả mọi người kitô được tràn đầy niềm vui, sự thanh thản và bình an!

Ðể sống một cách đích thật nhất và có kết quả nhất thời gian Mùa Vọng này, phụng vụ khuyến khích chúng ta hãy nhìn về Mẹ Maria rất thánh và hãy kết hiệp trong tinh thần với Mẹ mà tiến về hang đá Bêlem. Khi Thiên Chúa gỏ cửa nơi tâm hồn trẻ trung của Mẹ, thì Mẹ Maria đã đón nhận ngài với đức tin và tình yêu. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ chiêm ngắm Mẹ trong mầu nhiệm sáng chói Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta hãy để cho sự cao đẹp của Me thu hút chúng ta, --- một sự cao đẹp phản chiếu vinh quang Thiên Chúa, ---- ngõ hầu "Thiên Chúa, Ðấng đang ngự đến, gặp thấy nơi mỗi người chúng ta, một tâm hồn tốt lành và mở rộng, mà ngài có thể đổ xuống tràn đầy hồng ân.

 

Sau những lời huấn đức trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho tất cả mọi tín hữu hiệp ý cầu nguyện với ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page