Ðức Thánh Cha kêu gọi

hãy chấm dứt các hành động bạo lực

sau khi một Bộ Trưởng của Lebanon bị ám sát

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi hãy chấm dứt các hành động bạo lực sau khi Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp của Lebanon bị ám sát.

Tin Vatican (Vat 23/11/2006) - Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp của Lebanon, Ông Pierre Gemayel, một tín hữu Công Giáo thuộc lễ nghi Maronite, đã bị ám sát chết tại một khu vực gần Beirut, ngày 21 tháng 11 năm 2006, vào buổi tối trước ngày lễ độc lập của Lebanon.

Trong bài Huấn Ðức vào sáng thứ Tư hằng tuần, 22/11/2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI, đã lên tiếng kêu gọi hãy chấm dứt các hành động bạo lực, và lên án sự việc ám sát vị Bộ Trưởng Công Nghiệp của Lebanon. Ðức Thánh Cha yêu cầu tất cả các giới hữu trách hãy đàm phán với nhau để tìm ra một phương thức hòa bình cho mọi người.

Ðược biết, tối ngày 21 tháng 11 năm 2006, có 3 người lái một chếc xe đâm thẳng vào xe của Bộ Trưởng Pierre Gemayel, và sau đó dùng súng bắn thẳng vào vị bộ trưởng và người cận vệ ngồi cạnh ông, làm cho Bộ Trưởng và một nhân viên cận vệ bị chết. Vụ ám sát này xảy ra đúng vào ngày Liên Hiệp Quốc khai họp để xử vụ án trước đây đã ám sát chết vị Thủ Tướng tiền nhiệm của Lebanon là ông Rafik I Hairi, vào tháng 2 năm 2005.

Ngày 22 tháng 11 năm 2006, thi thể của Bộ Trưởng Pierre Gemayel đã được đưa về quê của ông ở Bekfaya để chuẩn bị an táng, hàng ngàn người dân Lebanon, những người mến mộ ông, đã đứng hai bên đường khóc thương đưa tiễn ông. Thân phụ của Bộ Trưởng Pierre Gemayel là Cựu Tổng Thống Amin Gemayel, đau đớn đón nhận linh cửu của con mình. Tuy vậy, ông vẫn kêu gọi dân chúng Lebanon hãy trầm tĩnh, và nói rằng, kẻ ám sát con ông sẽ không trốn thoát khỏi hình phạt nặng nề. Vào năm 1982, cũng có một thành viên trong gia đình Gemayel đã bị ám sát chết.

Vụ ám sát vị Bộ Trưởng Công Nghiệp của Lebanon, đã khơi dậy niềm phẩn uất của người dân Lebanon đối với chính quyền Syria, vì họ cho rằng đây là mưu đồ đen tối của Chính Quyền Syria muốn phá hoại chính quyền Lebanon. Hiện nay, trong chính quyền Lebanon, đã có 6 vị bộ trưởng thân Syria đã từ chức, 1 bộ trưởng khác nay đang được bộ trưởng bộ Nội Vụ kiêm nhiệm. Như vậy, với vụ ám sát bộ trưởng bộ Công Nghiệp lần này, số 24 vị Bộ Trưởng của Lebanon nay đã trống 8 vị. Theo quy định, nếu trong số 24 vị bộ trưởng này mà thiếu đi 9 vị thì chính quyền Lebanon được coi như tự động từ chức.

Ðứng trước những hỗn loạn trên, Thủ Tướng của Lebanon, ông Fouad Siniora, trong một bài phát biểu trên truyền hình, nói rằng: "Tôi xin hứa rằng, máu của vị bộ trưởng đã đổ ra sẽ không bị bỏ phí. Chúng tôi sẽ không để cho những kẻ ám sát đạt được mưu đồ đen tối của họ, bọn họ sẽ không thể khống chế được vận mệnh đất nước và con cháu của Lebanon".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page