Vài nét về Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

tân quốc vụ khanh Toà Thánh

sau một tháng làm việc, từ ngày 15/9/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân quốc vụ khanh Toà Thánh, sau một tháng làm việc, từ ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Tin Roma (tổng hợp Apic 11/11/2006) - Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, cựu phát ngôn viên và cựu giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, trước khi nghỉ hưu, đã mô tả nhân cách của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân quốc vụ khanh Toà Thánh, bằng ba đặc điểm như sau: nhà trí thức trong môi trường đại học, con người biết quyết định, và có tâm tính an bình vui tươi. Tiến sĩ Navarro Valls cho rằng ba đặc điểm vừa kể là rất thích hợp với trách vụ quốc vụ khanh toà thánh, và làm cho ngài không thua kém gì những vị tiền nhiệm nổi tiếng. Sau khi kết thúc giai đoạn thụ huấn đại học với hai văn bằng: Cử Nhân Thần Học và Tiến Sĩ Giáo Luật, ngài đã từng làm giáo sư, phó viện trưởng, rồi viện trưởng Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Salêsiêng, Roma. Ngài cũng là Khoa Trưởng Phân Khoa Lưỡng Luật của Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Latêranô. Từ năm 1995 cho đến năm 2002, ngài là Tổng Giám Mục Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Ngài 21 tháng 10 năm 2003, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Genova. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, ngài được Ðức Bênêđitô XVI bổ nhiệm là quốc vụ khanh toà thánh, kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano đến tuổi nghỉ hưu. Ngày 15 tháng 9 năm 2006, Ðức Hồng Y Bertone chính thức nhận trách vụ quốc vụ khanh Toà Thánh.

Trong bài diễn văn --- mà chính ngài đã chuẩn bị để đọc trong Hội Nghị Âu Châu lần thứ IV các Khoa Trưởng Ðại Học, được tổ chức tại Roma, ngày 23 tháng 6 năm 2006 --- tức 1 ngày sau khi ÐTC Bênêđitô XVI chính thức công bố ngài là tân quốc vụ khanh toà thánh (22 tháng 6 năm 2006) --- Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone quảng diễn đề tài: "Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội để xây dựng một lý thuyết nhân triển mới xứng đáng với tình thương". Các quan sát viên cho rằng bài diễn văn này trình bày cách này hay cách khác chương trình hành động của ngài trong trách vụ mới. Ðức Hồng Y đã nói như sau: "Trong đời sống xã hội, mọi người phải luôn được nhìn nhận và được đối xử như một ngôi vị, và không bao giờ như một sự vật, cũng không bao giờ như một phương tiện." Quan niệm về phẩm vị con người nằm ở trung tâm của diễn từ của Ðức Hồng Y Bertone về học thuyết xã hội của Giáo Hội. Ðức Hồng Y đã nhắc đến giáo huấn của các vị giáo hoàng để xây dựng xã hội con người. Công cuộc phát triển con người cần được thực hiện trong tinh thần dân chủ, nhưng được gợi hứng từ đức tin kitô. Ðây là việc xây dựng một nền văn minh của tình thương, mang tính cách toàn cầu và mở rộng; nhưng những năng lực của con người không tự đủ sức để xây dựng nền văn minh tình thương này. Ðiểm nội dung căn bản trong giáo huấn của các vị giáo hoàng là câu trả lời cho các chủ nghĩa: cá nhân chủ nghĩa, tập thể chủ nghĩa, duy vật chủ nghĩa, chủng tộc độc tôn chủ nghĩa, nhà nước chủ nghĩa, quốc gia chủ nghĩa, duy lợi chủ nghĩa.

Hoạt động của Giáo Hội, theo Ðức Hồng Y Bertone, đòi buộc phải có một quan niệm chung về sự sống và một viễn kiến chính trị nhắm tổ chức và điều khiển xã hội, trong sự trung thành với phẩm giá con người, với sự thật, sự công bằng, tình liên đới, tình huynh đệ, và với những giá trị siêu việt của kitô giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page