Linh mục Cosma Hoàng Văn Ðạt

dâng lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám Mục

Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh mục Cosma Hoàng Văn Ðạt, dâng lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.

Bắc Ninh, Việt Nam, ngày 30/09/2006 - Tối ngày 29.9.2006, ngày lễ kính các Tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael, linh mục Cosma Hoàng Văn Ðạt, S.j , Cha Linh hướng Ðại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, đã tới chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.


Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến tại bệnh viện Providence Mendical Center Hospital, Oregon, Hoa Kỳ, tháng 9 năm 2006.


Mở đầu Thánh lễ, ca đoàn các chị Tu hội Ðức Mẹ Hiệp nhất và cả cộng đoàn cất lên những lời ca chan chứa tin yêu và hi vọng: Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Có lẽ chỉ có người Công giáo mới cất lên những lời ca đầy tin tưởng lạc quan như thế ngay chính trong lúc tang thương đau đớn. Bởi vì, trước cái chết, tâm trạng của những người không có niềm tin thường là đau khổ tuyệt vọng. Thế nhưng, trong niềm tin vào Thiên Chúa, thì chết lại là một cơ hội, là một bước quyết định đi về hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa là Cha yêu thương.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ về chiếc thang Gia-cóp đã thấy nối từ trời xuống đất, trên đó các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Chiếc thang đó chính là Ðức Giê-su: Ngài đã kết nối trời với đất, Thiên Chúa với loài người bởi vì Ðức Giê-su vừa là Thiên Chúa thật và là người thật. Cha chủ tế đã nhìn thấy nơi Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a hình ảnh của 'chiếc thang kết nối': qua Ngài, bao tâm hồn lạc lõng đi xa đã trở về với Chúa, bao tâm hồn thù hận đã hòa giải với nhau, bao tâm hồn chia cắt tình thân đã nối kết lại tình thương, bao tâm hồn cứ mải mê nơi đất thấp đã biết hướng tới trời cao.


Ca đoàn các chị Tu hội Ðức Mẹ Hiệp nhất trong thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.


Cha chủ tế nhắc lại thuở thiếu thời, Ðức cha Giu-se đã phải lao động thật vất vả: thức đêm để lấy nước tưới ruộng, đi bắt cá trong trời đông giá rét..., rồi cuộc đời linh mục, Giám mục của Ngài cũng thật vất vả vì hàng núi công việc đè nặng trên vai. Cuộc lữ hành trần thế đầy gian khó của Ðức cha đã kết thúc. Người tôi tớ trung thành và tận tụy của Thiên Chúa đã được Chúa gọi về nghỉ ngơi bên Chúa. Tất cả chúng ta đều tràn đầy hi vọng sẽ có một ngày Chúa gọi chúng ta về nghỉ ngơi bên ngài cùng với Ðức cha thân yêu của chúng ta.

Cuối thánh lễ, những lời ca tràn đầy tin tưởng và hi vọng lại vang lên: Ðức Ki-tô nguồn hi vọng vinh quang, Ngài là sức mạnh tôi... Tôi tin rằng Ðấng cứu chuộc tôi hằng sống...

Xin Ðức cha cầu bầu cho chúng con và xin hẹn gặp Ðức cha trên Nước Trời.

 

Nguyễn Xuân Trường

Giáo phận Bắc Ninh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page