Thánh lễ cầu nguyện cho

Ðức cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến

tại Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến tại Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh.

(Tin Bắc Ninh, Việt Nam 25/09/2006) - Ðức Giám mục Giu-se Ma-ri-a ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng mọi tín hữu giáo phận Bắc Ninh. Và hôm nay (25/09/2006), bầu trời Bắc Ninh u ám, lác đác những hạt mưa ẩm cùng với gió thu se lạnh càng làm cho lòng người thêm se sắt; trời đất dường như cũng đồng cảm chung chia nỗi buồn mất cha với những người con giáo phận Bắc Ninh. Từ khi Ðức cha ra đi, cả giáo phận cảm thấy lạc lõng, bơ vơ như những đứa con mồ côi ngơ ngác.


Cha chủ tế Ða-minh Nguyễn Văn Kinh, đại diện cho các linh mục giáo phận, đã chính thức phát tang và kêu gọi toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cầu nguyện và dâng lễ cầu cho Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến.


Trong nỗi niềm tiếc nhớ, thương đau ấy, chiều ngày 25.9.2006, hầu hết các linh mục trong giáo phận Bắc Ninh đã tụ họp về Nhà thờ Chính tòa hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho người cha kính yêu vừa ra đi. Với tấm lòng hiếu thảo, tiếc thương, đông đảo tín hữu đến tham dự Thánh lễ làm cho Nhà thờ Chính tòa hôm nay đầy ắp tình thân đại gia đình và nỗi niềm xúc động khôn tả. Tất cả cộng đoàn tham dự đều đeo những vòng khăn tang trắng càng làm cho bầu khí đong đầy thương nhớ xót xa.

Ðầu Thánh lễ, tất cả quí cha trong đoàn đồng tế cung kính xá nhang trước di ảnh của Ðức cố Giám mục. Cha chủ tế Ða-minh Nguyễn Văn Kinh, đại diện cho các linh mục giáo phận, đã chính thức phát tang và kêu gọi toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cầu nguyện và dâng lễ cầu cho Ðức cha Giu-se Ma-ri-a khả kính.

Trong bài giảng, cha chủ tế kể lại cảm xúc quá đau buồn vì sự mất mát to lớn đến độ không thể diễn tả nổi khi ngài được báo tin Ðức cha đã qua đời sau những tháng ngày can đảm chịu đựng bệnh tật. Trên phương diện niềm tin, thì con cái ngài thật an lòng khi Ðức cha đã được Chúa gọi về nhà Ngài hưởng phúc sau những năm tháng phục vụ vất vả khó nhọc. Nhưng về mặt cảm xúc, thì sự ra đi của Ðức cha lại là một chia ly tình thân hết sức đau đớn. Cha Ða-minh hồi tưởng lại những thời kì vô cùng gian khó trong đời linh mục của Ðức cố Giám mục, rồi những thời kì ngài chăm sóc gần như toàn bộ giáo dân trong giáo phận vì trong thời gian đó, giáo phận chỉ có một linh mục rưỡi (bản thân ngài và một linh mục bị Nhà nước quản chế). Cha chủ tế nhắc lại tâm nguyện hi sinh thầm lặng của Ðức cố Giám mục qua những vần thơ do chính Ðức cha sáng tác:

"Tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu,

Làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa,

Làm phân bón cho cây đời tươi nhựa,

Trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau".


Các linh mục trong giáo phận Bắc Ninh đã tụ họp về Nhà thờ Chính tòa hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến.


Suốt Thánh lễ, tháp chuông nhà thờ chính tòa chậm rãi ngân lên những tiếng chuông thương trầm buồn đứt đoạn nghe như những tiếng nấc nghẹn ngào của bao tấm lòng đang quặn thắt thương đau.

Cuối Thánh lễ, đoàn đồng tế quây quần quanh di ảnh của Ðức cha như muốn thầm nói rằng: Ðức cha ơi, hãy ở lại với chúng con và chúng con hằng luôn gắng sức thi hành khẩu hiệu Giám mục của Ðức cha: "Xin cho mọi người nên một".

Thế là, xác thân Ðức cha đã vĩnh viễn ra đi rời xa con cái ngài, thế nhưng, những tình cảm thân thương, niềm tin yêu mãnh liệt và lòng hi sinh can đảm dấn thân phục vụ đoàn chiên của Ngài thì vẫn hằng ở với chúng con luôn mãi.

 

Giáo phận Bắc Ninh

Nguyễn Xuân Trường

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page