Diễn văn từ giã của ÐTC Bênêđitô XVI

tại Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss

của Munich, Ðức Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn văn từ giã của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss của Munich.

(Radio Veritas Asia 15/09/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã về đến Roma bình an, lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ Năm 14 tháng 9 năm 2006, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 6 ngày, tại quê hương và nơi sinh trưởng của ngài ở miền nam Nước Ðức.

Trong nghi thức từ biệt thật cảm động tại Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss của Munich, ÐTC đã nói những lời cám ơn chân thành và nhận định cách chung về những ngày viếng thăm đã trải qua, với những lời như sau:

 

Thưa ngài tổng thống,

Thưa quý vị thành phần Chính Phủ,

Thưa quý Vị Hồng Y và Chư Huynh thân mến trong hàng giám mục,

Thưa quý vị,

Trong giây phút từ giã Bang Baviera để trở về lại Roma, tôi muốn gởi đến quý vị hiện diện nơi đây, và qua quý vị gởi đến tất cả mọi người dân của quê hương thân yêu, một lời chào thân tình, vừa đồng thời là lời cám ơn từ tận thâm tâm tôi.

Tôi khắc ghi mãi trong tâm hồn những xúc động được khơi dậy bởi lòng hăng say và tâm tình tôn giáo mãnh liệt của biết bao tín hữu, những tâm tình đã được bày tỏ trong những lần chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau. Tôi đã có dịp nhìn thấy biết bao người tại Bang Baviera, cả trong thời đại hôm nay, đang cố gắng đi trên những con đường do Thiên Chúa vạch ra và trong sự hiệp thông với những vị chủ chăn của họ, với dấn thân làm chứng cho Ðức Tin trong thế giới đã bị trần tục hóa. Nhờ vào lòng tận tụy không biết mệt mỏi của quý vị tổ chức, tất cả mọi sự đã có thể diễn ra trong trật tự và an bình. Vì thế, lời đầu tiên của tôi trong lúc giã từ này, phải là lời cám ơn.

Tôi nghĩ trước hết đến ngài Tổng Thống, và tôi xin cám ơn ngài vì những lời thân tình, diễn tả những tâm tình chung của mọi người. Tôi xin cám ơn tất cả quý vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo có mặt nơi đây, nhất là những Vị đã góp phần cho sự thành công của chuyến viếng thăm này. Trong chuyến viếng thăm, tôi đã có thể gặp được biết bao người của vùng đất quê hương này, vùng đất được gắn chặt với con tim tôi. Ðây đã là những ngày thật đầy ý nghĩa, trong đó tôi đã có dịp sống lại biết bao biến cố của quá khứ, đã ghi dấu cuộc đời tôi. Khắp mọi nơi, tôi đã được tiếp đón một cách tận tình, với hết lòng chú ý, làm cho tôi xúc động sâu xa. Tôi có thể nghĩ ra được những khó khăn, những lo lắng, và sự mệt mỏi mà những ngày lưu lại của tôi tại bang Baviera này đã gây ra. Biết bao người đã phải quan tâm lo cho tôi, từ các tổ chức của Giáo Hội, cũng như từ những cơ quan công cộng của Vùng và của Nhà Nước. Nhiều anh chị em đã tình nguyện giúp vào. Từ tận thâm tâm, tôi xin cám ơn tất cả và bảo đảm sẽ nhớ đến tất cả trong lời cầu nguyện.

Tôi đã đến thăm Ðất Nước, để đề nghị lại cho những người đồng hương của tôi những sự thật đời đời của Phúc Âm và để củng cố các tín hữu sống gắn bó với Chúa Kitô, Con Thiên Chúa đã làm người để cứu rỗi toàn thế giới. Tôi xác tín trong Ðức Tin rằng trong Chúa Kitô, trong Lời Chúa phán, người ta gặp được con đường, không những để đạt đến hạnh phúc đời đời, mà còn để xây dựng một tương lai xứng đáng với con người đang sống trên mặt đất này. Ðược linh động bởi ý thức này, Giáo Hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã luôn cố gắng đi tìm trong Lời Chúa những câu trả lời cho những thách thức xảy đến trong dòng lịch sử. Một cách đặc biệt, đây là điều đã xảy ra cho những vấn đề được thể hiện trong khung cảnh của điều được gọi là "vấn đề lao động", nhất là từ hậu bán thế kỷ thứ XIX. Tôi nhấn mạnh đến điều này trong khung cảnh từ biệt hôm nay, bởi vì ngày 14 tháng 9 này là ngày kỷ niệm 25 năm ban hành thông điệp về Lao Ðộng; với thông điệp này, Ðức Gioan Phaolô II vĩ đại, đã chỉ cho chúng ta nhìn thấy trong lao động "một chiều kích căn bản của cuộc sống con người trên mặt đất này" (số 4). Ðức Gioan Phaolô II đã nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ rằng "giá trị căn bản đầu tiên của lao động là chính con người" (số 6). Ngài nhận định rằng lao động là "điều thiện hảo cho con người", bởi vì nhờ lao động, "con người không những biến đổi thiên nhiên, vừa thích nghi thiên nhiên với những nhu cầu của con người, mà còn thực hiện chính mình như là người, và nhất là, theo một nghĩa nào đó, trở thành "người" hơn (số 9). Trên nền tảng của trực giác căn bản này, Ðức Gioan Phaolô II đã nêu ra trong Thông Ðiệp vài định hướng vẫn còn thời sự trong ngày hôm nay. Tôi muốn giới thiệu lại cho những công dân quê hương tôi, Thông Ðiệp có tính cách tiên tri này, với niềm xác tín rằng từ việc áp dụng cụ thể Thông Ðiệp này, họ có thể rút ra những điều hữu ích to lớn cho hoàn cảnh xã hội ngày nay tại Nước Ðức.

Và giờ đây, khi chào từ giã quê hương đáng mến yêu, tôi phó thác hiện tại và tương lai của Bang Baviera và của Nước Ðức cho lời khẩn cầu của tất cả các Vị Thánh đã sống trong lãnh thổ Nước Ðức, vừa trung thành phục vụ Chúa Kitô vừa cảm nghiệm được trong đời sống họ, sự thật của những lời đã cùng đồng hành để gợi ý cho những giai đoạn của chuyến viếng thăm như sau: "Ai Tin Chúa, thì không bao giờ cô đơn". Chắc chắn rằng tác giả của bài ca truyền thống của vùng Baviera này đã cảm nghiệm được điều vừa nói trên; bài ca như sau: Hỡi miền Baviera, hỡi quê hương Ðức Quốc, nguyện chúc Thiên Chúa ờ cùng anh chị em. Nguyện chúc bàn tay chúc lành của Thiên Chúa ở cùng đất nước rộng lớn này. Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ miền quê và những tòa nhà của các thành phố trên đất nước quê hương. Xin Thiên Chúa gìn giữ bầu trời đất nước ngươi luôn có hai màu trắng và xanh.

Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.

 

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những lời ÐTC chào từ giã quê hương, kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài từ thứ Bảy mùng 9 đến thứ Năm 14 tháng 9 năm 2006.

Trước đó, từ sáng sớm ngày thứ Năm 14 tháng 9 năm 2006, ÐTC đã rời Regensburg, lấy trực thăng trở lại Freising, nằm liền bên thành phố Munich, để gặp gỡ với các linh mục và các thầy phó tế vĩnh viễn vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, bên trong Nhà Thờ Chính Tòa. Ðược biết, Nhà Thờ Chính Tòa nay đã được xây xong vào năm 1205, được dâng hiến cho Ðức Mẹ Maria và cho thánh Corbinian, vị Thánh đã có công rao giảng Tin Mừng đầu tiên tại vùng đất này. Chính tại Nhà Thờ Chính Tòa này, vào ngày 29 tháng 6 năm 1951, ÐTC đã được thụ phong linh mục. ÐTC đã không đọc trọn bài diễn văn, nhưng chỉ trích đọc vài đoạn chính, và ứng khẩu giải thích nội dung chính của đoạn trích. ÐTC đã gọi các linh mục và các thầy phó tế là những người tôi tớ và là những tiếng nói của Chúa Kitô." Hình ảnh Phúc âm được ÐTC nhắc đến là hình ảnh được Thánh Sử Mathêu nói đến nơi chương 9, trong đó, Chúa Giêsu nhìn đám đông tựu họp quanh Ngài, như là Mùa Lúa của Thiên Chúa Cha, đã chín và đang chờ các thợ đến gặt lúc. ÐTC trình bày một cái nhìn đầy lạc quan, nhìn thế giới như là "Cánh Ðồng Lúa" của Thiên Chúa Cha, trong đó mùa thu hoạch càng ngày càng tăng, và cần có thêm các thợ gặt. Chúa Giêsu tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa Cha, và sự tin tưởng này của Chúa là nguồn mạch hy vọng cho chúng ta. ÐTC áp dụng điều này vào đời sống của các linh mục, với những lời như sau: "Nhờ bởi việc từ từ mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu, Thầy chúng ta, các linh mục chia sẻ tâm tình tin tưởng của Chúa khi tiếp cận với công việc. Bởi việc mỗi ngày một tiến sâu vào cách thức của Chúa nhìn các công việc, linh mục học nhìn thấy xung quanh mình "Mùa Lúa" của Thiên Chúa. ÐTC nhắc các linh mục và các thầy phó tế, hãy chăm sóc đời sống thiêng liêng của bản thân với những lời như sau: "Sự quảng đại cho đi chính mình cho kẻ khác sẽ không thể nào có được, nếu không có đời sống kỷ luật và liên lỉ khám phá lại đời sống nội tâm đầy tràn đức tin đích thật... Thời gian dành cho việc trực tiếp đến với Chúa trong cầu nguyện, có thể được xem như là ưu tiên mục vụ tuyệt hảo nhất: đó là hơi thở của linh hồn".

Chúng tôi xin kết thúc phần tường thuật nơi đây. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có những bài phát tổng kết về các phản ứng đối với chuyến viếng thăm này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page