Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

đi viếng phần mộ của song thân

tại Nghĩa Trang Ziegetzdorf

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đi viếng phần mộ của song thân, tại Nghĩa Trang Ziegetzdorf.

(Radio Veritas Asia 14/09/2006) - Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2006, ngày cuối cùng -- hay đúng hơn, nửa ngày cuối cùng --- của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI, tại quê hương Miền Nam Nước Ðức, từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2006. Và nói là nửa ngày, bởi vì vào lúc 12 giờ 45 phút trưa, theo giờ địa phương Ðức Quốc, tức lúc 5 giờ 45 phút chiều, giờ Việt Nam, ÐTC sẽ lên đường trở về lại Roma.

Theo chương trình viếng thăm, được dự trù cho ngày thứ Năm, 14 tháng 9 năm 2006, thì sau khi dâng thánh lễ riêng lúc 7.30 sáng, tại Ðại Chủng Viên Thánh Wolfgang (Wolf-găng) của Giáo Phận Regensburg, thì Ðức Thánh Cha lên đường đi thăm Freising (Frây- Sinh) nằm gần bên thành phố Munich, thủ phủ của Bang Baviera. Tai đây, Ðức Thánh Cha chỉ có một cuộc gặp gỡ duy nhất, là Gặp Các Linh Mục và các Thầy Sáu vĩnh viễn, tại Nhà Thờ Chính Tòa Freising, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng. Sau đó Ðức Thánh Cha ra Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss của Munich, từ giã mọi người, kết thúc chuyến viếng thăm sáu ngày tại quê hương ở Miền Nam Ðức. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết viếng thăm của ngày thứ Năm, 14 tháng 9 năm 2006, trong chương trình phát thanh lần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

Trong bài phát thanh này, chúng tôi xin kể lại vắn tắt vài chi tiết của ngày viếng thăm hôm thứ Tư 13 tháng 9 năm 2006. Ðây là ngày dành riêng cho những sinh hoạt có tính cách riêng gia đình của Ðức Thánh Cha, như đi thăm người anh của ÐTC là Ðức Ông Georg Ratzinger và dùng cơm trưa gia đình tại nhà của bào huynh mình. Rồi ban chiều, cùng bào huynh, đi viếng phần mộ của song thân, tại Nghĩa Trang Ziegetzdorf (Zi- getz- dorf), nằm gần bên Nhà Thờ Thánh Giuse, ở Pentling. Sau đó, ÐTC đến thăm căn nhà nơi ngài đã ở khi ngài là giáo sự dạy học tại Ðại Học Regensburg ở Pentling, ÐTC sẽ dùng cơm tối tại đây, rồi trở về qua đêm tại Ðại Chủng Viện Thánh Wolfgang của Regensburg. Như thế chúng ta thấy rằng trọn cả ngày thứ Tư 13 tháng 9 năm 2006, là ngày dành riêng cho những cuộc viếng thăm có tính cách gia đình mà thôi, ngoại trừ một biến cố công, đó là Ðức Thánh Cha làm phép Chiếc Ðàn Dương Cầm mới của Vương Cung Thánh Ðường nổi tiếng tại Regensburg, cách Ðại Chủng Viện Thánh Wolfgang, ba cây số. Vương Cung Thánh Ðường này được gọi là Vương Cung Thánh Ðường Alte Kapelle (Al-tê Ka-pel- lê). Alte Kapelle có nghĩa là "Nhà Nguyện Cổ", được xây cất khoảng năm 1000, làm nhà nguyện riêng của Dinh Thự Quý Tộc trong vùng thời đó. Trong Nhà Nguyện Cổ này được dâng kính cho Ðức Mẹ Maria, hiện có lưu giữ một thánh tích quý giá, đó là Bức Ảnh Về Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, mà tương truyền kể là Bức Ảnh về Ðức Mẹ của Thánh Sử Luca, đã được Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô VIII trao tặng cho Vua Henry II, để rồi được lưu giữ tại đây, từ đó đến nay.

Chiếc Ðàn Dương Cầm mới được Ðức Thánh Cha làm phép, là Chiếc Ðàn được đặc biệt dành để tôn vinh và kỷ niệm Ðức Thánh Cha đến thăm, xét vì Ðức Thánh Cha từ trước đến nay là người thích đánh Ðàn Dương Cầm. Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn ngắn, nhắc đến vai trò của Thánh Nhạc trong Phụng Vụ, theo giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II. Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

"Âm nhạc và bài hát là những gì hơn là một "trang điểm" cho việc phụng vụ. Chúng ta những yếu tố kết thành cử hành phụng vụ... Vượt qua lãnh vực thuần túy thường tình con người, chiếc Ðàn Dương Cầm, cũng như mọi bài nhạc, nâng tâm hồn con người lên cõi thần thiêng... Nó có khả năng vọng lại và biểu lộ mọi kinh nghiệm của đời sống con người... và nhắc chúng ta nhớ đến sự bao la cao cả của Thiên Chúa. Cũng như với Chiếc Ðàn Dương Cầm, một bàn tay chuyên nghề âm nhạc, có thể làm cho các nốt nhặc khác nhau, được hòa lại thành bài nhạc, thì cũng vậy, chúng ta, trong Giáo Hội, với những tài năng riêng và những ơn đoàn sủng khác nhau, và qua sự hiệp thông trong đức tin, chúng ta luôn luôn cần phải tìm gặp sự hòa hợp mới, trong việc chúc tụng Thiên Chúa và trong tình thương huynh đệ. Qua phụng vụ, nếu chúng ta càng để cho mình được biến đổi bởi Chúa Kitô, thì chúng ta càng trở nên có khả năng biến đổi thế giới, chiếu tỏa sự tốt lành của Chúa Kitô, chiếu tỏa lòng nhân từ và tình thương của Chúa cho kẻ khác."

Sau nghi thức làm phép Chiếc Dương Cầm, Ðức Thánh Cha Bênêđitô đi bộ đến nhà của bào huynh ngài, Ðức Ông Georg Ratzinger, và dùng cơm trưa gia đình tại đây. Sau đó, cùng với bào huynh, ÐTC dùng xe đi ra Nghĩa Trang Ziegetzdorf gần đó, để viếng Mộ của Song Thân và của Người Chị, được an táng tại đây. Cuối cùng, cũng bằng xe hơi, Ðức Thánh Cha đi thăm Căn Nhà ngày xưa ngài đã sinh sống, tại Pentling, một làng nhỏ vời khoảng 100 người dân, khi Ðức Thánh Cha là giáo sư tại Ðại Học Regensburg. Ðức Thánh Cha dùng cơm tối tại đây, rồi mới trở về lại qua đêm tại Ðại ChủngViện Thánh Wolfgang của Regensburg.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết của ngày viếng thăm hôm thứ Tư 13 tháng 9 năm 2006, ngày dành riêng cho những viếng thăm có tính cách gia đình. Kết thúc bài tường thuật này, chúng tôi xin được nhắc đến kết quả cuộc thăm dò vừa được phổ biến trên Ðài Truyền Hình Ðức. Ðó là có 55% dân chúng Ðức giờ đây nhìn Ðức ThánhCha như là một "gương mẫu thật sự" để noi theo, và là một "nhân vật" đáng khâm phục. Ðó là kết quả của cuộc điều tra mới đây, doViện Nghiên Cứu "FORSA" thực hiện, qua cuộc dò hỏi 1,000 người dân Ðức, được chọn bất ngờ. Tuy được 55% người dân Ðức ngưỡng mộ, nhưng ÐTC lại đứng vào hàng thứ ba, sau Ðức Dalai Lama được 61% dân Ðức mộ mến, và sau cả Ông Kofi Anan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, được 56% dân Ðức mộ mến.

Tưởng cũng nên nhắc đến nơi đây rằng, trên chuyến bay từ Roma sang Munich, hôm ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 9 năm 2006, bắt đầu chuyến viếng thăm quê hương, ÐTC Bênêđitô XVI đã trả lời những câu hỏi của các phóng viên cùng tháp tùng trên chuyến bay, và nói rằng ngài rất vui được về thăm quê hương, và rằng giáo hội công giáo tại Ðức, chưa phải là một giáo hội già nua và mệt nhọc.

Chủ đề của chuyến viếng thăm quê hương của Ðức Thánh Cha là: "Ai Tin Chúa, thì sẽ không bao giờ cô đơn!", chủ đề đã được ÐTC khai triển trong bài giảng Thánh Lễ tại Regensburg vào sáng Thứ Ba, 12 tháng 9 năm 2006, và là bài giảng quý vị và các bạn đã nghe qua, trong chương trình phát thanh lần trước.

ÐTC cũng đã chia sẻ với các phóng viên tháp tùng trên chuyến bay từ Roma sang Munich, như sau: "Tôi đã cao niên rồi, và tôi không biết Thiên Chúa sẽ còn cho tôi bao nhiêu thời gian nữa... Tôi là giáo hoàng của toàn thể giáo hội công giáo phổ quát... Tôi không nghĩ là đạo công giáo Ðức đã mệt mõi... Chúng tôi muốn cùng chung với nhau, như là Giáo Hội, cùng chung với nhau trở thành một sức mạnh hòa bình cho Nước Ðức và cho toàn thế giới."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page