Bài diễn văn của ÐTC Bênêđitô XVI

tại Phi Trường Quốc Tế Munich, Ðức Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Phi Trường Quốc Tế Munich, Ðức Quốc.

(Radio Veritas Asia 10/09/2006) - Trong vòng 6 ngày của chuyến viếng thăm quê hương tại miền Nam nước Ðức, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ cử hành Ba Thánh Lễ cho dân chúng, và viếng thăm tại 5 địa điểm chính là thành phố Munich, Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Altơtting, làng quê Markt am Inn, nơi sinh trưởng của Ðức Thánh Cha, thành phố Regensburg và thành phố Freising. Ðây là chuyến viếng thăm thứ hai của Ðức Thánh Cha, tại quê hương Ðức Quốc. Lần thứ I là vào tháng 8 năm 2005, tại Thành Phố Colonia, để tham dự và bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.


ÐTC Beneđitô XVI chụp hình chung với Thống Ðốc Bang Baviera và các thiếu nhi Ðức Quốc trong đồng phục cổ truyền dân tộc trong buổi tiếp đón tại Phi Trường Munich.


Có hai biến cố chính của chuyến viếng thăm trong ngày Chúa Nhật mùng 10 tháng 9 năm 2006; đó là Thánh Lễ cho dân chúng tại quảng trường Neue Messe của Munich, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng, và Buổi Hát Kinh Chiều trong Nhà Thờ Chính Toà Munich, lúc 5 giờ 30 phút chiều. Ban tổ chức dự trù có khoảng 250,000 tín hữu tham dự Thánh Lễ vào sáng Chúa Nhật mùng 10 tháng 9 năm 2006. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết của chuyến viếng thăm trong ngày Chúa Nhật vào chương trình phát thanh ngày thứ Hai 11 tháng 9 năm 2006.

Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin kể vài chi tiết của ngày viếng thăm hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 9 năm 2006, ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm. Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Ý Alitalia chở ÐTC và đoàn tuỳ tùng đã đáp xuống phi trường Quốc Tế Franz Josef Strauss của Munich vào lúc 3giờ 30 phút chiều. Ðáp lời chào của Tổng Thống Cộng Hòa Liên Bang Ðức, Tiến Sĩ Horst Koehler, ÐTC đã đọc bài diễn văn đầu tiên, nói lên những tâm tình của ngài lúc trở về thăm quê hương tại nơi sinh trưởng và làm việc của ngài, như sau:

 

Thưa ngài tổng thống,

Thưa Bà Thủ Tuớng, Thưa Ông Thống Ðốc Bang Baviera,

Thưa Quý Ðức Hồng Y và Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục,

thưa quý vị thẩm quyền,

Với xúc động sâu xa, hôm nay tôi đặt chân trên đất nước Ðức, miền Baviera, lần đầu tiên, kể từ khi được chọn lên ngai toà thánh Phêrô. Tôi trở về thăm quê hương tôi, giữa những đồng hương của tôi, với chương trình viếng thăm vài nơi có tầm quan trọng căn bản trong đời tôi. Tôi biết ơn ngài tổng thống, Tiến Sĩ Horst Koehler, vì những lời thân tình dành cho tôi. Trong những lời đó, tôi nghe được tiếng vọng trung thành, những tâm tình của toàn thể dân tộc chúng ta. Tôi cảm tạ Bà Thủ Tướng, tiến sĩ Angela Merkel và ngài Thống Ðốc Bang Baviera, Tiến Sĩ Edmund Stoiber, vì sự tôn quý dành cho tôi, khi đến thăm đất nước Ðức này. Tôi xin gởi lời chào đầy biết ơn đến các thành phần chính phủ, đến Quý Vị cao cấp giáo sĩ , quý thẩm quyền dân sự và quân sự, có mặt nơi đây, và đến tất cả những ai muốn hiện diện nơi đây để đón tiếp tôi trong chuyến viếng thăm này, một chuyến thăm hết sức quan trọng đối với tôi.

Trong giây phút này, nổi lên trong tâm hồn tôi nhiều gợi nhớ về những năm tháng trải qua tại Munich và Regensburg: đó là những kỷ niệm nhớ về những con người và những sự việc, đã để lại một dấu tích sâu đậm trong tôi. Với ý thức về tất cả những gì tôi đã lãnh nhận, tôi đến đây trước hết là để nói lên lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với tất cả những ai đã góp phần huấn luyện con người tôi. Nhưng tôi cũng đến đây như Người Kế Vị Thánh Tông Ðồ Phêrô để tái xác nhận và củng cố những mối dây liên kết sâu xa hiện có giữa Ngai Toà Roma và Giáo Hội tại Quê Hương chúng ta.

Ðó là những mối giây liên kết đã có một lịch sử lâu dài hàng thế kỷ, được nuôi dưỡng bởi lòng gắn bó vững chắc với những giá trị kitô, một sự gắn bó mà các vùng của miền đất Baviera này có thể hãnh diện một cách đặc biệt. Bằng chứng cho điều vừa nói là những Ðền Ðài Kỷ Niệm nổi tiếng, những Nhà Thờ chính toà huy hoàng, những bức tượng, những bức tranh vẽ có giá trị nghệ thuật lớn lao, những tác phẩm văn chương, những sáng kiến văn hoá và nhất là biết bao biến cố của các cá nhân và của những cộng đoàn, trong đó được phản chiếu những xác tín kitô của những thế hệ nối tiếp nhau trên mãnh Ðất này, rất thân yêu đối với tôi. Những tương quan giữa bang Baviera với Toà Thánh, dù có đôi lúc căng thẳng, nhưng luôn được in dấu bởi sự tôn trọng chân thành. Trong những giây phút quyết định của lịch sử đất nước này, dân chúng bang Baviera đã luôn luôn xác nhận lòng mộ mến chân thành đối với Ngai Toà của Thánh Phêrô và một sự gắn bó trung kiên với Ðức tin công giáo. Toà Tháp Ðức Mẹ, vươn cao lên giữa quảng trường trung tâm của thành phố Munich, là một bằng chứng hùng hồn cho điều vừa nói.

Khung cảnh xã hội hôm nay khác biệt với khung cảnh của thời quá khứ, dưới nhiều khía cạnh. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hiệp nhất với nhau trong niềm hy vọng rằng những thế hệ mới còn trung thành với phần gia tài thiêng liêng vẫn còn tồn tại qua tất cả mọi khủng hoảng của lịch sử. Chuyến viếng thăm của tôi tại Quê Hương sinh trưởng cũng muốn được là một sự khuyến khích theo hướng này: Bang Baviera là một phần của Ðất Nước Ðức; thuộc về lịch sử của Nước Ðức trong những lúc thăng trầm, Bang Baviera này có đủ lý do để hãnh diện về những truyền thống đã lãnh nhận từ quá khứ. Mong ước của tôi là ước gì tất cả mọi người đồng hương của tôi tại Bang Baviera này, cũng như tại toàn lãnh thổ Ðức quốc, trở nên thành phần tích cực trong việc thông truyền những giá trị căn bản của đức tin kitô, cho những công dân của ngày mai. Tôi sẵn sàng nới rộng chuyến viếng thăm của tôi đến những miền khác nữa của Ðức Quốc, để tiếp xúc với tất cả các giáo hội địa phương khác nhau, nhất là những giáo hội địa phương có liên hệ đến bản thân thôi. Tôi đã nhận được từ khắp nơi của nước Ðức và nhất là từ các giáo phận trong bang Baviera này, vào lúc khởi đầu triều giáo hoàng của tôi, biết bao là dấu chỉ của tâm tình mộ mến. Tôi muốn dùng dịp này để nói lên với tất cả lòng biết ơn của tôi, vừa phó thác cho Chúa Quan Phòng một khả thể gặp gỡ trong tương lại với những giáo hội địa phương này.

Cuối cùng, tôi vui lòng nói lên lời cảm kích vì tất cả những gì đã được thực hiện, để chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ được dự trù cho những ngày tới đây, để bảo đảm cho diễn tiến an bình cho những giai đoạn khác nhau của chuyến viếng thăm. Tôi muốn hết lòng chân thành chào thăm tất cả dân chúng của bang Baviera cũng như của toàn thể đất nước Ðức: tôi không chỉ nghĩ đến những anh chị em tín hữu công giáo mà chuyến viếng thăm của tôi trực tiếp hướng về, nhưng còn nghĩ đến những anh chị em thuộc về các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội khác nữa, một cách đặc biệt đến những anh chị em kitô thuộc giáo hội Lutherô và những anh chị em thuộc giáo hội chính thống giáo. Tôi cũng chào thăm những anh chị em tín đồ của các tôn giáo khác, và chào tất cả mọi người thiện chí có lòng quan tâm đến hoà bình và sự yên hàn của Ðất Nước này. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của tất cả mọi người, nhắm xây dựng một tương lai thật sự tốt lành trên bình diện nhân bản, hữu ích cho toàn thể cộng đồng quốc gia. Tôi xin phó thác những ước nguyện này cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ðấng được tôn kính tại vùng đất này dưới tước hiệu Ðức Bà Quan Thầy của Baviera. Tôi phó thác cho Mẹ qua những lời của Jacob Balde, trong lời khẩn cầu đã trở thành cổ điển như sau: Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh, Quan Thầy của Baviera, xin Mẹ hãy gìn giữ cho mọi nguời dân Baviera của Mẹ đây, của cải, quyền hành chính trị, Ðất Nước và Tôn Giáo!

Xin chào chúc tất cả với lời chào thân tình quen thuộc "Gruss Gott!"

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những lời đầu tiên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Phi Trường Quốc Tế Munich, trong cuộc tiếp đón thật long trọng và nồng nhiệt "người con nổi tiếng" về thăm nơi sinh trưởng và làm việc, trước khi được gọi về Roma để phục vụ Giáo Hội hoàn vũ, từ năm 1987, trước hết như là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, và sau đó, từ tháng tư năm 2005, như là Ðấng Kế Vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma, chủ chăn của toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Những lời trên cho thấy mục đích của chuyến viếng thăm, vừa có tính cách cá nhân, để thăm lại những nơi và gặp lại những con người đã góp phần luyện nên con người Ðức Thánh Cha, vừa có tính cách mục vụ thiêng liêng, để kêu gọi những người đồng hương của ÐTC sống gắn bó với những giá trị kitô và tôn quý mối giây liên kết giữa Ngai Toà Thánh Phêrô và quê hương Ðức Quốc.

Chiều tối thứ Bảy, sau khi viếng thăm Chủng Viện Georgianum, ÐTC đến kính viếng Ðức Mẹ tại Quảng Trường Thánh Mẫu (Marienplatz) nằm ở Trung Tâm Thành Phố Munich. Tại đây, ÐTC đọc lời kinh dâng hiến quê hương Baviera của ngài cho Ðức Mẹ như sau:

 

Lạy Mẹ của Chúa chúng con,


ÐTC Beneđitô XVI đọc lời kinh dâng hiến quê hương Baviera của ngài cho Ðức Mẹ, tại Quảng Trường Thánh Mẫu (Marienplatz) nằm ở Trung Tâm Thành Phố Munich.


Ông bà tổ tiên chúng con, trong lúc gặp gian nan thử thách, đã dựng lên nơi đây, trung tâm của thành phố Munich, bức ảnh Mẹ, để phó dâng cho Mẹ thành phố và đất nuớc này. Trên những con đường của cuộc sống thường nhật, ông bà tổ tiên chúng con đã luôn muốn gặp lại Mẹ và học nơi Mẹ cách thức sống một cách công bằng cuộc đời họ; học nơi Mẹ làm thế nào để có thể gặp Thiên Chúa và như thế gặp được sự hoà thuận với nhau. Ông bà tổ tiên chúng con đã dâng cho Mẹ Vương Miện và Gậy, biểu tượng cho chủ quyền của Mẹ trên Ðất Nước này, bởi vì các ngài biết rằng như thế quyền hành và sự cai trị được đặt vào đôi tay công bằng, trong đôi tay của Người Mẹ.

Con Mẹ, gần trước giờ từ biệt, đã nói với các môn đệ của Người như sau: "Ai muốn làm lớn trong chúng con, thì hãy trở nên người tôi tớ chúng con; và ai muốn trở nên người đứng đầu trong chúng con, thì hãy trở nên kẻ phục vụ tất cả mọi người" (Mc 10,43tt). Và Mẹ, trong giờ phút quyết định của cuộc đời Mẹ, Mẹ đã nói như sau: "Nầy tôi đây là tôi tớ của Thiên Chúa!" (Lc 1,38), và Mẹ đã sống trọn cả cuộc đời để phục vụ. Mẹ tiếp tục làm như thế dọc suốt lịch sử qua các thế kỷ. Như một lần nọ tại Cana, Mẹ đã can thiệp một cách âm thầm và với lòng tế nhị đối với đôi tân hôn, thì Mẹ vẫn luôn làm như vậy: Mẹ mang lấy tất cả mọi quan tâm của con người và dâng lên trước tôn nhan Chúa, trước tôn nhan Con Mẹ. Quyền năng của Mẹ là sự tốt lành. Quyền năng của Mẹ là sự Phục vụ.

Xin Mẹ hãy dạy chúng con -- người lớn cũng như trẻû nhỏ, kẻ có quyền cai trị và những người phục dịch -- biết sống trách nhiệm chúng con, như cách thế của Mẹ. Xin Mẹ hãy giúp chúng con gặp được sức mạnh để hoà giải và tha thứ. Xin Mẹï hãy giúp chúng con trở thành kiên nhẫn và khiêm tốn, vừa đồng thời sống tự do và can đảm, giống như Mẹ đã sống trong giờ Thập Giá. Mẹ bồng trên tay Chúa Giêsu Trẻ Thơ, đang giơ tay chúc lành; Người là Trẻ Thơ nhưng đồng thời là Chúa của thế giới. Như thế, bồng trong đôi tay Ðấng Chúc lành, Mẹ trở thành chính Mẹ là sự chúc lành. Xin Mẹ chúc lành cho chúng con, cho thành phố này và cho Ðất Nước Ðức này. Xin Mẹ chỉ cho chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu, con lòng Mẹ đầy phước lạ! Xin Mẹ cầu bàu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Cuối cùng, trước khi về dùng cơm tối và nghỉ đêm tại Toà Tổng Giám Mục Munich, ÐTC đến chào Tổng Thống Ðức, Bà Thủ Tướng và Ông Thống Ðốc Bang Baviera, tại Ðiện Hoàng Gia của Munich. Chúng tôi sẽ tường tiếp những chi tiết của chuyến viếng thăm trong những chương trình phát lần tới. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page