Bài Giảng Của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

Trong Thánh Lễ Giới Trẻ

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng Của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc Trong Thánh Lễ Giới Trẻ, Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B.

(Ðnl 4, 1-2.6-8 ; Gc 17-18. 21b-22.27; Mc 7,1-8a. 14-15. 21-23)

Các con thân mến,

Dựa trên các bài đọc kinh thánh, chúng hãy cùng nhau suy nghĩ về một chủ đề khá quan trọng đối với giới trẻ chúng con hôm nay: cái bên trong và cái bên ngoài của con người.

Thời đại chúng ta đang sống quá chú trọng tới bề ngoài, săn sóc cái bề ngoài, trong khi đó thiếu hẳn sự chăm sóc nội tâm của con người. Người ta nói nhiều đến cái ngoại diện, ngoại hình; chăm sóc ngoại diện, ngoại hình; trọng dụng, đề cao ngoại diện, ngoại hình. Ngoại hình kém thì khó kiếm công ăn việc làm, khó lấy vợ lấy chồng. Người ta bỏ ra rất nhiều tiền, tiêu tốn nhiều thời gian, nhiều công sức để săn sóc sắc đẹp, gìn giữ ngoại hình cho hấp dẫn.

Trái lại người ta ít lưu tâm tới yếu tố quan trọng hơn cái bên ngoài là nội tâm của con người. Mặc dù nói rất nhiều đến văn hoá, văn minh, đến những giá trị tinh thần, những yếu tố chân thiện mỹ, trong thực tế người ta chỉ chú trọng tới vật chất và lợi nhuận, của cải và địa vị xã hội, chỉ muốn thụ hưởng những tiện nghi, những thú vui trần thế. Vì không chú trọng giáo dục cái tâm, nên lương tâm con người càng ngày càng xuống cấp. Lương tâm nhiều người không còn ngay thẳng, nhưng quanh co gian dối, không còn trong sáng, nhưng tăm tối và vẫn đục.

Lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng Máthêu ứng dụng rất đúng cho thời đại hôm nay, không những cho xã hội nói chung, mà cho cả chúng ta nữa. Vì cái tâm của chúng ta không được chăm sóc, nên trong ấy ngổn ngang những điều xấu: tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tỵ, kiêu căng, tà dâm, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó từ bên trong xuất ra, làm cho con người ô uế, xã hội bị hư hỏng, môi trường bị ô nhiểm. Tất cả những điều xấu ấy làm phát sinh các xung đột, tạo ra tình trạng áp bức bóc lột, đưa đến giết chóc và chiến tranh.

Các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau dễ dàng bị các thế lực xấu lợi dụng, tạo nên những hoàn cảnh tan thương, nếu chỉ có một lòng sùng đạo bên ngoài như lời tiên tri Isaia mà Chúa Giêsu đã trích dẫn: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Những lời nhận xét của Chúa Giêsu cảnh giác những người theo đạo tôn thờ một Thiên Chúa, đặc biệt là chúng ta. Chúng ta hãy trở về với nội tâm, với cái bên trong của con người và cuộc sống, không dừng lại ở cái bên ngoài.

Muốn trở về với nội tâm, cần phải có thời gian thinh lặng, phải học bài học thinh lặng. Nhiều người trẻ thiếu sự thinh lặng nên thiếu chiều sâu, chỉ ham vui nhất thời, không thấy được những giá trị đích thực của cuộc sống, không khám phá ra chân lý, không được thu hút bởi điều thiện, không biết thưởng thức những vẽ đẹp thanh cao, không gặp được Chúa trong tâm hồn, không có kinh nghiệm về Chúa.

Trong thinh lặng, chúng ta hãy đón nhận Lời của Chúa đã được gieo vào lòng chúng ta, như lời khuyên của thư thánh Giacôbê, để cho Lời ấy thanh tẩy và cứu độ linh hồn chúng ta. Rồi chúng ta hãy đưa Lời ấy ra thực hành không dừng lại bình diện lý thuyết. Thư Giacôbê nêu ra cho chúng ta hai điều phải làm để đào tạo một lương tâm trong sạch, một lòng đạo đức tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa: thực thi bác ái nhất là đối những người phận nhỏ, không để bị lây nhiểm những thói hư của thế gian.

Thói hư của thế gian thì nhiều lắm, và đó là những sự dữ mà chỉ có Thiên Chúa mới giải cứu được cho chúng ta. Chúng ta chỉ vững mạnh trong Chúa, nhưng điều Chúa muốn là sự cộng tác của chúng ta. Chúng ta hãy góp phần làm cho con người mình trở nên vững mạnh. Chỉ khi nào các con chiến thắng được chính mình, các con mới thực sự là những con người tự do, những con người làm chủ, chứ không phải là những nô lệ.

Chúng ta hãy tin vào Tình yêu của Thiên Chúa, thường xuyên tiếp xúc với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để cảm nghiệm Thiên Chúa ở gần, Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta. Có gần gủi với Chúa, chúng ta mới biết được thánh ý của Người và không ngại đem ra thực hành. Cũng như Dân Chúa được ông Môsê dạy dỗ và truyền lại các mệnh lệnh của Thiên Chúa, các con hãy để cho Giáo hội dạy dỗ, hãy nghe các chủ chăn truyền lại giáo huấn của Chúa, đừng thêm bớt, bóp méo hay xuyên tạc. Hãy đón nhận sự giáo dục của các bậc bề trên trong Giáo hội, của ông bà cha mẹ trong gia đình. Hãy làm gương sáng cho bạn bè và những người trẻ hơn các con.

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc,

Giám Mục Mỹ Tho

Ngày 2/09/2006

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page