ÐTC nói về thánh nữ Monica

và thánh Agostinô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 27 tháng 8 năm 2006: ÐTC nói về thánh nữ Monica và thánh Agostinô.

(Radio Veritas Asia 28/08/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Ngày 27 tháng 8 năm 2006, lịch Phụng Vụ Giáo Hội Công Giáo mừng lễ thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Agostinô; nhưng vì bị trùng với ngày Chúa Nhật, nên lễ nhớ thánh Monica đã không được cử hành. Và thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2006, là lễ nhớ Thánh Agostinô. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI đã nhắc đến hai mẫu gương, -- thánh Monica và thánh Agostinô, -- cho các giới trẻ, cho các bà mẹ và các gia đình. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, Chúa Nhật, chúng ta nhớ đến thánh nữ Monica; và ngày mai, thứ Hai, chúng ta sẽ nhớ đến người con của thánh nữ Monica là thánh Agostinô. Những chứng tá của các ngài là niềm an ủi và là sự trợ giúp lớn lao cho biết bao gia đình, cả trong thời đại chúng ta hôm nay. Thánh nữ Monica sinh ra tại Tagaste, thuộc nước Tunisie ngày nay, trong một gia đình kitô; thánh nữ đã sống một cách nêu gương sứ mạng của mình như người vợ và người mẹ, bằng cách giúp cho Ông Patriziô,chồng mình, khám phá nét cao đẹp của đức tin vào Chúa Kitô và sức mạnh của tình yêu thương theo tinh thần phúc âm, một tình thương có sức chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau khi chồng bà qua đời rất sớm, thánh nữ Monica đã can đảm dành hết sức mình để chăm sóc cho ba người con, trong đó có Agostinô, người con lúc đầu đã làm cho bà đau khổ vì tính khí phản loạn của cậu. Như chính thánh Agostinô sau này sẽ nói, thân mẫu đã sinh ra mình hai lần; và lần sinh thứ hai đã đòi buộc công sức thiêng liêng dài lâu, kết thành do lời cầu nguyện và nước mắt, nhưng cuối cùng được kết thúc với niềm vui được nhìn thấy ngài không những tin nhận Chúa và lãnh bí tích Rửa Tội, nhưng còn dấn thân hoàn toàn vào việc phục vụ Chúa Kitô. Cà ngày hôm nay nữa, biết bao khó khăn trong những tương quan gia đình và biết bao người mẹ phải lo âu, bởi vì con cái của họ bước vào những con đường sống lầm lạc! Thánh Nữ Monica, người nữ khôn ngoan và vững mạnh trong đức tin, mời gọi những bà mẹ này đừng ngả lòng, nhưng hãy kiên trì trong sứ mạng làm vợ và làm mẹ, vừa giữ vững niềm tín thác vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện.

Còn phần thánh Agostinô, suốt cuộc đời của ngài là một cuộc say mê đi tìm sự thật. Cuối cùng, không phải là không có cuộc dày vò nội tâm kéo dài, ngài đã khám phá trong Chúa Kitô ý nghĩa cuối cùng và trọn vẹn cho cuộc đời ngài và cho toàn thể lịch sử nhân lọai. Trong thời thanh niên, bị thu hút bởi vẻ đẹp trần gian, ngài đã "lao mình" theo vẻ đẹp này - như chính ngài đã thường tâm sự như vậy (x. Confess. 10, 27-38) - (ngài đã lao mình theo vẻ đẹp này) một cách ích kỷ và độc chiếm, với một nếp sống đã gây ra nhiều đau khổ cho người mẹ đạo đức của ngài. Nhưng qua cuộc đời gian khổ và nhờ vào những lời cầu nguyện của người mẹ, Agostinô đã càng ngày càng hướng về sự thật trọn vẹn và tình thương trọn đầy, cho đến lúc trở lại cùng Chúa tại Milanô, dưới sự hướng dẫn của vị giám mục, là Thánh Ambrôgiô. Như thế, ngài là mẫu gương cho cuộc hành trình đến cùng Thiên Chúa, Ðấng là Sự Thật Cuối Cùng và là Sự Thiện Toàn Vẹn. Ngài đã viết trong tập sách nổi tiếng, có tựa đề là "Những Lời Tuyên Xưng", như sau: "Con đã yêu mến Ngài quá trễ, Ngài là Vẻ Ðẹp thật Cũ và cũng thật Mới; con đã yêu mến Ngài quá trễ! Phải, Ngài đã hiện diện trong con, nhưng con lại ở ngoài và đã đi tìm Ngài ở bên ngoài... Ngài đã hiện diện với con, nhưng con thì đã không sống với Ngài... Ngài đã gọi con, Ngài đã lớn tiếng gọi con, Ngài đã dẹp đi sự mù điếc nơi con. Ngài đã đánh con, Ngài đã vật con ngả quỵ, và cuối cùng Ngài đã chữa lành sự mù loà của con" (trích sách Confess. cùng nơi đã dẫn). Xin thánh Agostinô cầu cùng Thiên Chúa ban ơn gặp gỡ Chúa Kitô một cách chân thành và sâu xa, cho tất cả mọi người trẻ, đang khao khát hạnh phúc, nhưng lại đi tìm hạnh phúc trên những con đường lầm lạc và bị trói buộc trong những sự mù quáng.

Thánh Monica và thánh Agostinô mời gọi chúng ta hãy tin tưởng hướng về Mẹ Maria, ngai toà của sự Khôn ngoan. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ những bậc làm cha mẹ kitô, ngõ hầu, noi gương thánh nữ Monica, họ biết đồng hành với con cái bằng gương tốt và lời cầu nguyện. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những người trẻ, ngõ hầu, noi gương thánh Agostinô, họ biết luôn hướng về sự Thật Trọn Vẹn và Tình Thương Trọn Ðầy, là Chúa Kitô: chỉ một mình Chúa mới có thể thỏa mãn những ước vọng sâu xa của con tim con người.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho dân chúng. Sau đó, ÐTC nhắc rằng ngày 1 tháng 9 năm 2006, Giáo Hội Công Giáo tại Italia cử hành lần thứ I "Ngày Bảo Vệ mọi thụ tạo". ÐTC nhắc rằng vạn vật thụ tạo là hồng ân cao cả của Thiên Chúa, nhưng nay bị nguy hiểm trầm trọng, do bởi những chọn lựa và những nếp sống có thể làm vạn vật bị xuống cấp. Việc xuống cấp môi sinh làm cho cuộc sống nhất là của những người nghèo trên mặt đất, trở thành không thể chịu đựng đuợc nữa. Trong đối thọai với những người kitô thuộc những cộng đoàn đức tin khác, chúng ta cần dấn thân chăm sóc cho vạn vật thụ tạo, không phá hư hoang phí những tài nguyên, vừa đồng thời biết chia sẻ chúng trong tinh thần liên đới.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của ÐTC dịp đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2006, nhắc lại mẫu gương của thánh Monica và thánh Agostinô, và kêu gọi bảo vệ môi sinh.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page