Ðức Ông Georg Gaenswein

thư ký riêng của ÐTC Bênêđitô XVI

mừng sinh nhật thứ 50

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Ông Georg Gaenswein, thư ký riêng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, mừng sinh nhật thứ 50 vào ngày 30 tháng 7 năm 2006 tại Castel Gandolfo.

Tin Roma (Apic 8/08/2006) - Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2006, Ðức Ông Georg Gaenswein, thư ký riêng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật thứ 50, tại Sân Cỏ Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, với khoảng 50 khách mời, trong đó dĩ nhiên có Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Ðức Ông Georg Ganswein sinh ngày 30 tháng 7 năm 1956, và đã trải qua thời tuổi trẻ tại vùng thắng cảnh nổi tiếng miền Nam Ðức có tên gọi là "Rừng Ðen". Cuộc đời tu học của ngài đã diễn ra tại Fribourg, Roma và Munich, và kết thúc với bằng tiến sĩ giáo luật, và được thụ phong linh mục tại Roma vào năm 1984, lúc được 28 tuổi. Ðức Ông đã bắt đầu cuộc đời phục vụ với trách vụ làm cố vấn cho Ðức Tổng Giám Mục Freibourg, Ðức Quốc, cho đến năm 1995, là năm Ðức Ông được gọi về phục vụ tại toà thánh Vatican, trong công việc có liên quan đến giáo luật. Với chức vụ thư ký cho Ðức Ông Joseph Clemens, lúc đó thư ký của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Ðức Ông Georg Ganswein làm việc tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin; Năm 2000, Ðức Ông Georg Ganswein đuợc thưởng tước vị "Ðức Ông". Khi Ðức Ông Joseph Clemens được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân, thì Ðức Ông Georg Ganswein được bổ nhiệm làm thư ký cho Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, và từ đó tiếp tục cho đến nay. Trong cuộc phỏng vấn do chương trình tiếng Ðức của đài phát thanh Vatican thực hiện, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 50 của mình, Ðức Ông Georg Ganswein đã cho biết vài nét chính một ngày làm việc của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI như sau:

Ngày sống và làm việc của Ðức Bênêđitô XVI bắt đầu lúc 7 giờ sáng với thánh lễ. Trước Thánh Lễ là giờ đọc Kinh Phụng Vụ và những giây phút thinh lặng chiêm niệm trước Thánh Thể. Sau đó, chúng tôi dùng điểm tâm chung với nhau; sau đó, tôi bắt đầu việc chuẩn bị các thư từ và kiểm điểm những thư được gởi đến mỗi ngày, thật nhiều thư từ. Tôi có vài phút trao đổi riêng với Ðức Thánh Cha, rồi theo ngài lên lầu hai của Ðiện Tông Toà, nơi Ðức Thánh Cha có những tiếp kiến riêng. Chúng tôi dùng cơm trưa chung. Sau cơm trưa chúng tôi đi bách bộ một chút rồi nghỉ trưa. Buổi chiều, tôi trở lại với các thư từ đã nhận và trình lên ÐTC những thư quan trọng nhất cần được ngài ký tên, và phê vào những quyết định.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page