Những Lời Cám Ơn Của

Ðức Tân Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri

Cuối Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Cám Ơn Của Ðức Tân Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri Cuối Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục.

Ðà Nẵng, 04/8/2006

Kính thưa toàn thể Cộng Ðoàn Dân Chúa đang hiện diện,

Cách đặc biệt là - Quí Ðức Hồng Y và Ðức Cha trong Ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

- Quí Ðức Cha, Quí Ðức Ông, Quí Cha Tổng Ðại Diện,

- Quí Ðức Viện Phụ, Quí Bề Trên các Dòng tu nam nữ,

- Quí Cha, Quí Chức, Quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh,

- Quí Ông Bà Cố

- Quí thân nhân, ân nhân và bằng hữu.

Ðứng trước Cộng đoàn Dân Chúa đông đảo, xúng xính và ngượng ngập khi lần đầu tiên trong phẩm phục giám mục khá lộng lẫy, tôi thấy mình thật xa lạ với cả chính mình. Và hơn bao giờ hết, tôi cũng thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé trước Hồng Ân quá lớn lao từ Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh; nhỏ bé trước cộng đoàn đông đảo của một Giáo Hội Việt Nam thu nhỏ, và những người anh em lương dân, đại diện các tôn giáo bạn, đang hiện diện hiệp nguyện cùng tôi, đang hướng về tôi với ánh mắt yêu thương và khích lệ. Nhỏ bé mọn hèn, nhưng tôi thấy rất bình an và hạnh phúc.

Gói ghém bao tâm tình ý tứ của tôi lúc này, chính là lòng biết ơn. Tôi xin được công khai nói lên lời Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Ðức Mẹ, tạ ơn Giáo Hội và Quê hương Dân tộc tôi. Cám ơn Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và Thánh Bộ Truyền Giáo đã tin tưởng gọi mời con, cám ơn Ban Thường Vụ và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã quảng đại đón nhận con. Cám ơn mọi thành phần Dân Chúa trong ngoài Giáo phận, trong ngoài nước, đã yêu thương, cầu nguyện, hiện diện nâng đỡ tôi trong sứ vụ mới, bắt đầu từ hôm nay.

50 năm cuộc đời, tôi thấy mình ngập tràn Ơn Chúa tình người. Tình yêu giữa lòng Hội Thánh với quí Ðức Cha, quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ, với giáo dân trong các xứ đạo tôi đã sống, đã phục vu hay đã gặp gỡ. Tình yêu từ mái gia đình mẹ cha, với anh chị em ruột thịt và thân bằng quyến thuộc trong chia sẻ và ấm áp thuận hoà. Tình yêu từ những mái trường, chủng viện, học viện với Thầy, với bạn và bao kỷ niệm êm đềm. Tình thân từ những mối quan hệ xã hội tế nhị và sâu sắc... Trong giây phút lịch sử này, tôi không quên tất cả những ai đã đồng hành với tôi cách này cách khác trong cuộc đời, hiện diện hay vắng mặt, còn sống hay đã chết... Giờ đây, không còn giữ riêng cho mình được nữa, tôi muốn hô vang lên: Tôi Biết Ơn Và Yêu Mến Mọi Người, Trong Tình Yêu Thiên Chúa.

Cộng tác với Ơn Chúa, trong niềm hy vọng và sự xác tín vào một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, tôi nguyện sẽ luôn trung thành với Ðức Thánh Cha, hiệp nhất sát cánh với Giám mục đoàn, cùng hàng Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân, quyết đem hết tâm tình và khả năng, chung sức chung lòng xây dựng và phát triển Giáo Hội Chúa, cách riêng tại Việt Nam, trong tình yêu thương huynh đệ.

Cùng Giáo phận Ðà Nẵng thân yêu! Từ hôm nay, tôi trở thành người chăn chiên của đàn chiên Giáo phận. Xin Quí Ðức Cha, Quí Cha, Tu sĩ nam nữ và Cộng Ðoàn Dân Chúa thương đón nhận tôi với tất cả sự bất toàn của tôi. Xin cầu nguyện và nâng đỡ tôi, để tôi ngày ngày được thăng tiến. Tôi được đặt lên để trở thành người của mọi người và để phục vụ cho mọi người. Tôi đã từng là một con chiên nhỏ, được yêu thương dưỡng dục và lớn lên từng ngày trong chính đàn chiên chưa tròn 50 tuổi này. Vì thế, sứ vụ được giao cho tôi hôm nay, đánh dấu sự trưởng thành của Giáo phận Ðà Nẵng.

Tiếng gọi bầy đầu tiên tôi muốn gửi đến anh chị em hôm nay là: sum họp, là kết đoàn, là yêu thương gắn bó. Cùng nhau tạ ơn Chúa và biết ơn các Vị chủ chăn, đặc biệt 3 Ðức Cha Phêrô Maria, Giám Mục tiên khởi, mà hôm nay cũng là ngày kỷ niệm thụ phong giám mục của Ngài. Ðức Cha Phanxicô Xaviê kính mến, sắp mừng Kim Khánh Linh Mục vào ngày 8/8/2006. Ðức Cha Phaolô Tịnh vừa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Thừa kế tinh thần và gia sản của các Ngài, chúng ta lòng chung lòng, tay trong tay cùng hướng về phía trước, tiếp tục xây dựng Giáo phận ngày thêm vững mạnh, hướng tới "Trời Mới Ðất Mới".

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, nhất là cho những ai đã vì Giáo phận Ðà Nẵng, vì sứ vụ của tôi mà tốn kém, vất vả hy sinh khó nhọc trong những ngày này.

(Bằng Tiếng Pháp Ðức Tân Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri nói tiếp:)

Cùng Quý Cha Quý Thầy thuộc Hội Thừa Sai Paris.

Xin cám ơn Quý Cha Quý Thầy đã hiện diện với Giáo phận Ðà Nẵng và với tôi hôm nay.

Lòng biết ơn của tôi không chỉ dừng lại ở đó, mà còn hướng lòng về Hội Thừa Sai Paris về bốn năm đi tu nghiệp tại Pháp. Tôi được Hội Thừa Sai bảo lãnh, và hạnh phúc được tá túc ngay trong chủng viện Hội Thừa Sai, trong căn phòng số 1147 nơi Cha Thánh Tử Ðạo Việt Nam Francois Pierre Neron đã sống trước khi sang Việt Nam truyền giáo. Ở đó, tôi không chỉ học hành ở trường, mà tinh thần, lòng quảng đại và nhiệt huyết của Quí Cha đã là những tấm gương sáng và bài học rất lớn cho tôi, hun đúc tinh thần tôi rất nhiều.

Qua Quí Cha hiện diện, tôi xin gửi lời cám ơn Hội Thừa Sai Paris, cách riêng Cha Bề Trên Jean Baptiste Etcharren, vì bận công tác, không thể có mặt hôm nay. Kính chúc Hội Thừa Sai luôn vững mạnh trong sứ mạng của mình. Chúc Quý Cha, Quý Thầy bình an sức khoẻ.

 

+ Giuse Châu Ngọc Tri,

Tân Giám Mục Ðà Nẵng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page