Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cử hành Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cử hành Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Castel Gandolfo.

Tin Vatican (Vat. 15/08/2006) - Lúc 8 giờ sáng thứ ba, ngày 15 tháng 8, lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đến dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Tomasô da Villanova, ở Castel Gandolfo, gần bên Nhà Nghỉ Mát ngài đang cư ngụ trong mùa hè. Trong bài giảng, giải thích đọan trích từ sách Khải Huyền, ÐTC nói lên niềm xác tín rằng: "Cuối cùng, chính Thiên Chúa là kẻ chiến thắng, chớ không phải là Con Rồng dữ, tượng trưng cho mọi bạo lực trần gian mà giờ đây xem ra như không gì có thể thắng được. ÐTC khuyến khích hãy giữ vững niềm hy vọng, bởi vì "vào lúc kết thúc, tình thương sẽ chiến thắng, chớ không phải hận thù", và rằng hoà bình cuối cùng sẽ chiến thắng."

Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ðức Thánh Cha Bênêđitô, đã xuất hiện nơi Bao Lơn Nhà Nghỉ Mát, để đọc kinh Truyền Tin, với cộng đoàn tín hữu và khách hành hương hiện diện. Ngỏ lời trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói như sau:

"Anh chị em thân mến, truyền thống kitô đã đặt vào trung tâm của mùa hè một trong những lễ lâu đời nhất và nhiều ý nghĩa nhất, tức lễ trọng kính Ðức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Như Chúa Giêsu đã phục sinh và đã lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, thì cũng vậy Mẹ Maria, sau khi kết thúc cuộc đời trên trần gian này, Mẹ được đưa lên trời. Phụng vụ hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại sự thật đức tin này, một sự thật đầy sức ủi an, khi hát lên những lời chúc tụng của Ðắng đã được vinh quang không tạo vật nào có thể sánh bằng. Chúng ta đọc nơi đọan sách Khải Huyền được trích lại cho chúng ta suy niệm hôm nay như sau: "trên trời xuất hiện một dấu lạ cả thể: một người nữ mặc áo chói sáng như mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao" (KH 12,1). Nơi người nữ chiếu toả ánh sáng này, các Giáo Phụ đã nhận ra đó là Mẹ Maria. Trong chiến thắng khải hoàn của Mẹ, dân kitô đang hành trình trong dòng lịch sử, nhìn thấy trước sự thành toàn của những điều mà họ đợi chờ và là dấu chỉ chắc chắn cho niềm hy vọng của họ.

Mẹ Maria là mẫu gương và là sự nâng đỡ cho tất cả mọi tín hữu: Mẹ khuyến khích chúng ta đừng mất tin tưởng trước những khó khăn và những vấn đề không thể tránh khỏi của cuộc sống hằng ngày. Mẹ bảo đảm sự trợ giúp cho chúng ta và nhắc chúng ta nhớ rằng điều thiết yếu là đi tìm và nghĩ đến "những gì trên trời cao, chớ không phải những gì dưới đất" (x. Col 3,2)...

Kết thúc những lời huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin, ÐTC mời gọi mọi người hãy hướng về Trung Ðông hiệp ý cầu nguyện cho hoà bình, với những lời như sau: "Một lần nữa Tôi muốn phó dâng cho Nữ Vương Hoà Bình mà chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang thiên quốc, những lo âu của nhân lọai, tại mọi nơi trên thế giới bị đánh phá bởi bạo lực. Chúng ta hãy hiệp ý với những anh chị em chúng ta cũng vào giờ này đang quy tụ nhau tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Liban tại Harissa, bên Liban để cử hành Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Roger Eychegaray chủ tế. Ðức Hồng Y đã đến Liban như là vị sứ giả riêng của tôi, để mang đến sự ủi an và tình liên đới cụ thể cho tất cả mọi nạn nhân của cuộc xung đột và để cầu nguyện cho Hoà Bình. Chúng ta cũng hãy hiệp thông với những vị chủ chăn và các tín hữu của Giáo Hội tại Thánh Ðịa, đang họp nhau tại Vương Cung Thánh Ðường Truyền Tin ở Nazareth, quanh vị Ðại Diện Toà Thánh tại Israel và Palestine, Ðức Tổng Giám Mục Antonio Franco, để cầu nguyện cho cùng ý chỉ. Tôi cũng nghĩ đến quốc gia Sri Lanka thân yêu, đang bị hăm dọa bởi tình hình trở nên tồi tệ của cuộc xung đột chủng tộc; Tôi nghĩ đến Iraq, nơi mà cuộc đổ máu hằng ngày đáng ghê sợ đã đẩy xa đi viễn tượng của một sự hoà giải và tái thiết. Xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người những tâm tình cảm thông, ý muốn hiểu nhau và ước mong sống hoà hợp!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page