Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 23/7/2006

tại Valle D'Aosta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006 tại Valle D'Aosta.

(Radio Veritas Asia 24/07/2006) - Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006, đã được ÐTC Beneđitô XVI chỉ định làm ngày Cầu Nguyện và Ðền Tội để xin ơn Hoà Bình cho Trung Ðông. Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa tại Biệt Thự Nghỉ Hè ở Valle D'Aosta, ÐTC nhắc đến tình hình xung đột trầm trọng tại Trung Ðông và nhắc lại lập trường của Toà Thánh đối với cuộc xung đột này. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Như đã được thông báo hôm thứ Năm vừa qua (20/07/2006), trước tình hình tại Trung Ðông trở nên trầm trọng hơn, tôi đã chỉ định Chúa Nhật ngày 23 tháng 7 (năm 2006) này làm ngày đặc biệt để cầu nguyện và đền tội, vừa mời gọi các chủ chăn, các tín hữu và tất cả mọi kẻ tin hãy khẩn xin Thiên Chúa ban cho hồng ân Hoà Bình.

Giờ đây tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi những phe phái liên hệ trong cuộc xung đột, hãy ngưng bắn ngay tức khắc và cho phép gởi đến những vật dụng cứu trợ nhân đạo; và với sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế, tôi kêu gọi các phe xung đột hãy tìm kiếm những con đường để bắt đầu thương thuyết. Tôi xin dùng dịp này để tái khẳng định quyền lợi của người dân Liban có một đất nước toàn vẹn và có chủ quyền; xác nhận quyền lợi của người do thái được sống an lành trong đất nước của họ, và quyền lợi của người Palestin có một quê hương tự do và có chủ quyền. Tôi đặc biệt gần gủi với những thường dân không vũ khí, bị gây hại cách bất công trong cuộc xung đột, mà họ chỉ là những nạn nhân. Những thường dân đó là dân chúng sinh sống tại miền Galilêa, bị bắt buộc phải sống trong những trại tị nạn; đó là những dân chúng Liban một lần nữa nhìn thấy đất nước họ bị tàn phá và phải bỏ tất cả để tìm nơi khác trú ẩn. Tôi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, ngõ hầu khát vọng hoà bình của đại đa số dân chúng, được thực hiện sớm hết sức có thể, nhờ vào dấn thân chung của những kẻ có trách nhiệm. Tôi cũng lập lại lời kêu gọi tất cả những tổ chức từ thiện bác ái hãy gởi đến cho dân chúng trong vùng này những trợ giúp cựu thể của tình liên đới chung.

Ngày hôm qua -- tức thứ Bảy 22 tháng 7 năm 2006 -- chúng ta đã cữ hành lễ phụng vụ kính thánh nữ Maria Madalêna, môn đệ của Chúa Giêsu; Bà Maria Madalêna có chỗ nổi bật trong bốn sách Phúc âm. Thánh Sử Luca kể Maria Madalêna trong số những người nữ theo Chúa Giêsu, sau khi đã được chữa lành khỏi mọi thần dữ và tật bệnh, vừa xác định "có bảy quỷ đã bị trục xuất ra khỏi bà" (Lc 8,2). Maria Madalena sẽ là người hiện diện dưới chân thập giá, cùng với Mẹ của Chúa Giêsu và những người nữ khác. Vào sáng ngày thứ nhất trong tuần sau ngày nghỉ Sabbat, chính Maria Madalena đã khám phá ngôi mộ trống; và ngồi khóc bên mộ cho đến khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cho bà (x. Gn 20,11). Cuộc đời của Maria Madalena nhắc lại cho tất cả mọi người sự thật căn bản như sau: môn đệ của Chúa Kitô là kẻ, trong kinh nghiệm về sự yếu đuối con người, đã có lòng khiêm nhượng để xin Chúa trợ giúp, đã được Chúa chữa lành, rồi theo sống bên Chúa, vừa trở thành chứng nhân cho sức mạnh của tình thương nhân từ của Chúa, một tình thuơng mạnh hơn tội lỗi và sự chết.

Tôi xin phó thác cho sức mạnh của Tình Thuơng Thiên Chúa toàn thể nhân lọai, trong khi tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện, ngõ hầu các dân tộc đáng mến tại Trung Ðông có khả năng từ bỏ con đường xung đột vũ trang và nhờ vào lòng can đảm đối thọai mà xây dựng một nền hoà bình công bằng và bền lâu. Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình, khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta!

 

Sau kinh truyền tin và phép lành Toà Thánh, ÐTC ngỏ lời chào chúc các tín hữu hiệp ý cầu nguyện với ngài, bằng các thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC mời gọi hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Uớc gì trong thời gian này của năm, mọi nguời có thể cảm thấy mình đuợc nghỉ ngơi và huớng tâm trí nhiều hơn về Chúa Kitô, Ðấng luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đến con đường của sự sống.

Bằng tiếng Anh, ÐTC chào chúc anh chị em hiện diện trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, nhất là nhóm các Nữ Tu Truyền Giáo của Mẹ Maria, đến từ Ấn Ðộ. ÐTC nói thêm như sau: "Trong vùng thắng cảnh này, chúng ta có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo vật của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ vì nhiều ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho những anh chị em kém may mắn hơn, nhất là những ai đang phải đau khổ trong lúc này, do hậu quả của những xung đột bi thảm tại Trung Ðông. Tôi khấn xin Thiên Chúa chúc lành, ban niềm vui và bình an cho tất cả anh chị em, cho gia đình và những kẻ thân yêu của anh chị em ở nhà.

Cuối cùng, bằng tiếng Ý, ÐTC cám ơn tất cả mọi nguời vì tấm lòng mộ mến đối với ngài, và cầu chúc tất cả mọi người một ngày chúa nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page