Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 16 tháng 7 năm 2006

tại Les Combes, Introd, Valle d'Aosta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền  Tin Trưa Chúa Nhật 16 tháng 7 năm 2006 tại Les Combes, Introd, Valle d'Aosta.

(Radio Veritas Asia 17/06/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2006, ÐTC đã đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tại nơi ngài đang nghỉ hè, miền núi Valle d'Aosta, Bắc Italia. ÐTC chào chúc mọi người và nhắc lại ý nghĩa của Lễ Mẹ Carmelo ngày 16 tháng 7, và cuối cùng là mục đích của thời gian nghỉ hè. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Năm nay nữa, tôi vui mừng có được thời gian dừng nghỉ tại đây một lần nữa, tại Valle d'Aosta, trong ngôi nhà đã từng tiếp rước Ðức Gioan Phaolô II đáng mến. Tôi như được hoà nhập ngay vào trong cảnh đẹp núi đồi, giúp kiện cường thể xác và tinh thần. Và hôm nay tôi sung sướng được sống cuộc gặp gỡ có tính cách gia đình này. Với mỗi người trong anh chị em, những người sinh sống tại làng này và những anh chị em đến đây nghỉ hè, tôi xin gởi lời chào thân tình. Trước hết, tôi xin chào và cám ơn vị chủ chăn của giáo hội tại vùng Valle này, Ðức Giám Mục Giáo Phận Aosta, Ðức Cha Giuseppe Anfossi, và chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thuộc cộng đoàn giáo phận. Tôi bảo đảm nhớ đến tất cả mọi người trong lời cầu nguyện, đặc biệt là những anh chị em bệnh nhân và những người đau khổ. Tâm tình biết ơn của tôi hướng về các tu sĩ Salêsiêng, đã cho Ðức Giáo Hoàng sử dụng ngôi nhà này. Tôi gởi lời chào đầy tâm tình tôn trọng đến quý Thẩm Quyền Quốc Gia và tại Vùng, đến quý vị trách nhiệm hành chánh tại làng Introd đây, đến các Lực Lượng giữ gìn an ninh trật tự và đến tất cả những ai bằng nhiều cách khác nhau đã cộng tác làm cho những ngày nghỉ của tôi được diễn ra trong an bình. Xin Thiên Chúa trả công cho tất cả!

Do sự trùng hợp, Chúa nhật hôm nay là ngày 16 tháng 7, ngày mà Phụng Vụ nhắc nhớ đến Ðức Nữ Ðồng Trinh của Múi Carmêlô. Núi Carmêlô nằm dọc theo bờ biển phía đông của Ðiạ Trung Hải, ngang tầm miền Galilêa, và có nhiều hang động tự nhiện tại các triền núi, được các ẩn sĩ ưa thích. Vị nổi tiếng nhất trong số những người của Thiên Chúa ngày xưa là đại ngôn sứ Elia, Ðấng mà vào thế kỷ thứ IX trước Chúa Kitô đã bênh vực mạnh mẽ cho đức tin tinh tuyền vào Thiên Chúa chân thật và duy nhất, khỏi bị lây nhiễm những việc thờ ngẫu tượng. Chính nhờ vào sự gợi hứng của dung mạo ngôn sứ Elia, mà phát sinh một Dòng Tu Chiêm Niệm "Carmêlô", một đại gia đình dòng tu có những vị thánh thành viên nổi tiếng, như thánh Têrêsa Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Têrêsa hài Ðồng Giêsu, Thánh Têrêsa Bênêdetta của Thập Giá (tức thánh nữ Edith Stein). Các tu sĩ Carmêlô đã phổ biến trong dân kitô lòng sùng kính Ðức Nữ Ðồng Trinh của Núi Carmêlô, vừa nhìn lên Mẹ như là mẫu gương của việc cầu nguyện, của sự chiêm niệm và của sự dấn thân tận hiến cho Thiên Chúa.

Thật vậy, trước tiên và một cách không ai sánh ví bằng, Mẹ Maria đã tin và đã cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, là chóp đỉnh của cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa. Qua việc đón nhận trọn vẹn Lời của Chúa, Mẹ đã được diễm phúc đạt tới núi thánh -- (lời cầu nguyện đầu lễ kính Mẹ Carmelô), --- và được luôn sống kết hiệp với Chúa trong linh hồn và nơi thể xác. Ngày hôm nay, tôi muốn phó dâng cho Mẹ Maria, Nữ Vương Núi Carmêlô, tất cả mọi cộng đoàn sống đời chiêm niệm trên thế giới, một cách đặc biệt tất cả mọi cộng đoàn dòng Carmêlô; trong số các cộng đoàn nầy, tôi nhớ đến nữ đan viện Quart, nằm không xa đây bao nhiêu. Nguyện xin Mẹ Maria giúp cho mọi người kitô được gặp Thiên Chúa trong thinh lặng của lời cầu nguyện.

Sau kinh truyền tin và phép lành toà thánh, ÐTC nói tiếp về tình hình Trung Ðông như sau:

Trong những ngày qua, những tin tức từ Thánh Ðịa làm cho tất cả mọi người thật quan tâm, nhất là trước sự việc lan rộng thêm những hành động chiến tranh vào đất nước Liban, và trước con số đông những nạn nhân nơi các thường dân. Khởi đầu của những đối nghịch dữ dằn như thế, là những hoàn cảnh khách quan lỗi phạm sự công bằng và xúc phạm các quyền lợi chính đáng. Nhưng những hành động khủng bố cũng như những đàn áp trả đủa, --- nhất là khi những hành động trả đủa này gây ra những hậu quả bi thảm nơi thường dân --- không có hành động nào được biện minh cả. Trên những con đường như thế (-- khủng bố và trả đủa --), như kinh nghiệm chua cay chứng minh - người ta không thể nào đạt tới những kết quả tích cực. Ngày hôm nay - tức ngày 16 tháng 7 - được dành cho Ðức Mẹ Núi Carmêlô, một ngọn núi tại Thánh Ðịa, nằm cách Liban vài cây số và nhìn xuống thành phố Haifa của Israel; ngọn núi này cũng bị xúc phạm. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ khẩn xin cùng Thiên Chúa ban cho hồng ân căn bản là sự Hoà Hợp, vừa hướng dẫn những kẻ có trách nhiệm chính trị trở về với con đường của lý trí và mở ra những khả thể mới cho cuộc đối thọai và hiểu nhau. Trong viễn tượng này, tôi mời gọi các giáo hội địa phương hãy dâng lên những lời cầu nguyện đặc biệt cho Hoà Bình tại Thánh Ðịa và trên toàn vùng Trung Ðông.

Sau đó bằng tiếng Pháp, ÐTC chào dân chúng sinh sống tại Valle d'Aosta đã đón tiếp ngài đến nghỉ hè, và chào tất cả mọi anh chị em nói tiếng Pháp đến nghỉ trong vùng, chào tất cả mọi người đến đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật với ngài. ÐTC cầu chúc cho thời gian nghỉ hè trở thành thời gian canh tân thiêng liêng và là thời gian sống mạnh mẽ hơn tình gia đình, nhờ vào sự gần gủi nhau nhiều hơn giữa các thế hệ.

Bằng tiếng Anh, ÐTC cầu chúc thời gian nghỉ hè mang đến cho tất cả mọi người sự tươi mát trong tinh thần và thể xác, vừa đồng thời mang đến dịp thuận tiện để sống gần gủi hơn với Chúa trong lời cầu nguyện và cảm tạ. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả niềm vui và sự bình an.

Cuối cùng bằng tiếng Ý, ÐTC đã chào cách đặc biệt những tham dự viên khoá huấn luyện đo Hội Ðồng Giám Mục Italia tổ chức cho những linh họat viên của việc mục vụ gia đình. ÐTC đã nói như sau: "Trong khi tôi còn nhớ rõ cuộc Gặp Gỡ Quốc tế các Gia Ðình vừa được tổ chức tại Valencia, Tây Ban Nha, tôi lặp lại lời khuyến khích các gia đình kitô biết sống thật và thông truyền cách vui tươi Ðức Tin cho những thế hệ mới.

Kết thúc, ÐTC cầu chúc cho tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và một kỳ nghỉ hè tốt đẹp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page