Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

Trưa Chúa Nhật ngày 9/07/2006

tại Valencia, Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2006, tiếp liền sau Thánh Lễ Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình lần thứ V, tại Valencia, Tây Ban Nha.

(Radio Veritas Asia 10/07/2006) - Quý vị va các bạn thân mến. Ngày Chúa Nhật, mùng 9 tháng 7 năm 2006, tiếp liền sau Thánh Lễ Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế các Gia Ðình lần thứ V, tại Valencia, Tây Ban Nha, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã nói đôi lời huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin. Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trước khi kết thúc buổi cử hành này, chúng ta hướng về Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ðấng được rất nhiều gia đình khẩn cầu tại tư gia, để xin Mẹ quan tâm trợ giúp với tình hiền mẫu.

Với lời khẩn cầu của Mẹ, anh chị em hãy mở rộng cửa nhà và mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô, để Chúa trở thành sức mạnh và niềm vui của anh chị em, và giúp anh chị em sống hiệp nhất với nhau và rao giảng cho thế giới sức mạnh vô song của tình yêu đích thật.

Giờ đây, Tôi muốn cám ơn tất cả những ai đã làm cho cuộc gặp gỡ này có thể được. Một cách đặc biệt, tôi muốn công nhận công việc hữu hiệu và đòi hỏi hy sinh của nhiều thiện nguyện viên đến từ nhiều quốc gia, vì đã quên mình cộng tác trong tất cả mọi cử hành. Tôi muốn cám ơn đặc biệt nhiều cá nhân và cộng đoàn dòng tu, nhất là những nữ đan viện, đã nâng đỡ tất cả mọi cử hành, bằng lời cầu nguyện kiên trì của họ.

Giờ đây, tôi vui mừng công bố rằng Cuộc Gặp Gỡ sắp tới của các gia đình, sẽ được tổ chức vào năm 2009, tại thành phố Mêhicô. Ngỏ lời với Giáo Hội đang hành trình tại Ðất Nuớc Mêhicô cao quý, và nơi con người của Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục thành phố Mêhicô, tôi đã nói lên lòng biết ơn của tôi, vì Ðức Hồng Y đã nhận lời tổ chức cuộc Gặp Gỡ sắp đến.

 

Nói đến đây, ÐTC chào chúc các nhóm hành hương bằng các thứ tiếng như: Pháp, Anh, Ðức, Ý, Bồ đào Nha và BaLan. Bằng tiếng Anh, ÐTC đã nói như sau:

 

Tôi xin chào tất cả anh chị em nói tiếng Anh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của anh chị em trong lần Gặp Gỡ nơi đây sẽ cũng cố sự dấn thân của anh chị em nhắm cổ võ cho sự toàn vẹn của đời sống gia đình. Xin Thiên Chúa chúc lành dồi dào cho anh chị em và cho những ai anh chị em đại diện cho; và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, nguyện chúc cho anh chị em và gia đình của anh chị em được tràn đầy sự khôn ngoan của Con Mẹ.

Rồi bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC tiếp tục như sau:

Từ trong thâm tâm, tôi ôm trọn tất cả mọi gia đình hiện diện nơi đây và tất cả những ai tham dự vào cử hành này, qua truyền thanh và truyền hình hoặc qua những phương tiện truyền thông khác nữa. Tôi phó thác tất cả cho Thánh Gia Ðình Nazareth; nguyện xin Thánh Gia Ðình Nazaretrh bảo vệ và ước gì các gia đình biết sống theo mẫu gương âm thầm của Thánh Gia Ðình Nazareth, mà giúp cho con cái được lớn lên trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và ân sủng, trước nhan Thiên Chúa và trước mặt mọi người (x. Lc 2,52).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page