ÐTC Bênêđitô XVI nhắc đến

dung mạo của Thánh Gioan Tông Ðồ

trong bài huấn đức sáng thứ Tư mùng 5/7/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Tông Ðồ trong bài huấn đức sáng thứ Tư mùng 5 tháng 7 năm 2006.

Tin Vatican (Vat 5/07/2006) - Ngỏ lời với khoảng 25,000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 7 năm 2006, tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI đã nhắc đến dung mạo của thánh Gioan Tông Ðồ.

ÐTC đã nêu bật những đặc điểm trong cuộc đời môn đệ gương mẫu của thánh Gioan Tông Ðồ, như sau:

"Gioan luôn là thành phần của nhóm nhỏ mà Chúa Giêsu đem theo với mình trong vài dịp đặc biệt. (Chẳng hạn như trong biến cố Chúa Biến Hình, trong biến cố phép lạ cho đứa con gái của Ông trưởng hội đường được sống lại).

Trong cộng đồng giáo hội tại Giêrusalem, thánh Gioan Tông Ðồ có chỗ đặc biệt... Và thánh Phaolô Tông Ðồ đã nhắc đến Gioan như là một trong những cột trụ của cộng đoàn tại Giêrusalem. Trước Hội Ðồng Do Thái, thánh Tông Ðồ Gioan quả quyết rằng; "Chúng tôi không thể nào không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe."

Theo truyền thống, Thánh Gioan được gọi bằng danh hiệu là "môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến", người đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Thánh Gioan đã đứng dưới chân thập giá Chúa cùng với Mẹ Maria.

Nhiều học giả kinh thánh nhìn nơi thánh Gioan như một kiểu mẫu cho nguời môn đệ của Chúa Giêsu, Ðấng muốn biến đổi mọi người chúng ta thành môn đệ, sống tương quan thân tình với Chúa. Ðể được như thế, ÐTC nói tiếp, theo Chúa và nghe lời Chúa nói từ bên ngoài không mà thôi, thì chưa đủ, còn cần phải sống với Chúa và yêu mến Ngài nữa. Ðiều này chỉ có thể thực hiện được, trong khung cảnh của mối tương quan thân tình với Chúa, trong bầu khí hoàn toàn tin tưởng vào Ngài.

Giáo hội Ðông Phương gọi tông đồ Gioan là "nhà thần học", nghĩa là "người có khả năng nói về những điều thần thiêng bằng ngôn ngữ mọi người hiểu, và bày tỏ con đường nhiệm mầu đến cùng Thiên Chúa nhờ qua sự gắn bó với Chúa Kitô".

Theo truyền thống, Thánh Gioan Tông Ðồ lúc cuối đời sinh sống tại Êphêsô, và rất được tôn kính. Nghệ thuật thánh theo kiểu Byzantin thường vẻ hình ngài như một ông già, trong tư thế chiêm niệm, dường như thể luôn luôn mời gọi hãy trở về với thinh lặng.

Và Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI rút ra kết luận như sau: "Không có đời cầu nguyện tương xứng, con người không thể nào đến với mầu nhiệm cao cả Thiên Chúa và Mạc khải của Ngài."

Trong phần chào chúc các nhóm bằng những thứ tiếng khác nhau, đặc biệt khi chào bằng tiếng BaLan, ÐTC nhắc anh chị em tín hữu BaLan rằng "Tháng Bảy là tháng chúng ta thường dành để kính Máu Thánh Chúa Kitô... Trong thế giới, máu người vô tội vẫn tiếp tục đổ ra. Tâm hồn con người thường có những tâm tình thù hận hơn là có tích chứa tình yêu thương theo Tin Mừng; con người thường có thái độ khinh dễ anh chị em và kiêu ngạo, hơn là tế nhị chăm sóc kẻ khác. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện sao cho nhân lọai ngày nay có thể cảm nghiệm được quyền năng của Máu Thánh Chúa Kitô, đã được đổ ra trên thập giá, để cứu rỗi chúng ta."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page