Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

ngày 18 tháng 6 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 18 tháng 6 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 19/06/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2006, Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, ÐTC Bênêđitô XVI đã nói vài lời huấn đức về Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, tại Italia và những quốc gia khác, Giáo Hội mừng trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi. Tại Roma, lễ này đã được cử hành cùng với cao điểm Rước Kiệu Mình Thánh Chúa hôm thứ Năm vừa qua (15/06/2006). Ðây là lễ mừng long trọng và công khai về Bí Tích Thánh Thể, bí tích của Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Mầu nhiệm đã được thiết lập trong bữa Tiệc Ly và hằng năm được nhớ đến vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, thì hôm nay được biểu lộ cho tất cả, được bao bọc bởi đức tin sốt mến và lòng sùng kính của cộng đoàn giáo hội. Quả thật, Bí Tích Thánh Thể là kho tàng của Giáo Hội, là phần gia tài quý giá mà Chúa đã để lại cho Giáo Hội. Và giáo hội gìn giữ phần gia tài này, với sự chăm sóc tối đa, qua việc cử hành Bí Tích Thánh Thể hằng ngày trong thánh lễ Misa, qua việc tôn thờ Thánh Thể trong các nhà thờ và nhà nguyện, qua việc đem Mình Chúa cho những bệnh nhân, và mang ThánhThể như là của ăn đàng cho tất cả những ai sắp ra đi vĩnh viễn. Nhưng kho tàng này, --- một kho tàng được dành cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, --- không bị giới hạn tầm họat động bên trong giáo hội mà thôi. Bí Tích Thánh Thể là chính Chúa Giêsu, Ðấng trao ban chính mình cho thế gian được sống (Gn 6,51). Vào mọi thời và mọi nơi, Chúa muốn gặp gỡ con người và mang đến cho con người sự sống của Thiên Chúa. Và không phải chỉ như thế mà thôi. Bí Tích Thành Thể còn có chiều kích vũ trụ. Việc biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, là nguyên tắc cho việc thần thiêng hoá tạo vật. Vì thế, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô có đặc điểm hết sức riêng biệt là truyền thống rước kiệu Mình Thánh Chúa, một cử chỉ đầy ý nghĩa. Khi mang Bí Tích Thánh Thể (đi rước kiệu) trong các đường phố và các quảng trường, chúng ta muốn đem Bánh Thiêng từ Trời xuống, nhập vào trong cảnh sống hằng ngày chúng ta; chúng ta muốn rằng Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, và sống bất cứ nơi nào chúng ta sống. Thế giới chúng ta, cuộc sống của chúng ta, cần trở nên Ðền thờ của Chúa. Cộng Ðoàn Kitô trong ngày lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa tuyên xưng rằng Bí Tích Thánh Thể thuộc trọn vẹn về mình, là chính sự sống của mình, là nguồn mạch tình yêu chiến thắng sự chết. Từ sự hiệp thông với Chúa Kitô Thánh Thể, phát sinh tình bác ái có sức biến đổi cuộc đời chúng ta và nâng đỡ cuộc hành trình của tất cả chúng ta tiến về quê hương trên trời. Vì thế mà phụng vụ đã mời gọi chúng ta cất hát lên như sau: Lạy Ðấng là Chủ Chăn nhân lành, là Bánh nuôi sống đích thực... Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trên mặt đất này, xin hãy hướng dẫn những anh chị em của Chúa đến bàn tiệc trên trời, trong vinh quang các thánh của Chúa. Mẹ Maria là "người nữ của Thánh Thể", như đức Gioan Phaolô II đã xác định như thế trong thông điệp của ngài về Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta hãy cầu cùng đức nữ Ðồng Trinh cho mỗi người kitô được đào sâu đức tin vào mầu nhiệm Thánh Thể, để sống trong sự hiệp thông liên lỉ với Chúa Giêsu và trở nên chứng nhân hữu hiệu của Người.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành Toà Thánh. Sau Phép lành, ÐTC nhắc đến ngày 20 tháng 6 là ngày Quốc Tế những Người Tị Nạn do LHQ đề xướng. ÐTC kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cảnh sống của biết bao nguời bị bắt buộc phải trốn chạy khỏi quê hương mình, trước muôn hình thức của bạo lực. ÐTC ước mong những quyền của người tị nạn được tôn trọng và khuyến khích cộng đồng giáo hội hãy trợ giúp cho những nhu cầu của họ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page