Bài Giảng của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc

trong Thánh Lễ Giới Trẻ

sáng thứ Bảy, mùng 8/04/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc trong Thánh Lễ Giới Trẻ, sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 4 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 12/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2006, áp Chúa Nhật Lễ Lá, hơn 1,500 bạn trẻ thuộc giáo phận Mỹ Tho, đã tựu họp tại Nhà Thờ Chính Tòa Mỹ Tho, để cùng với Ðức Giám Mục Giáo Phận cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cấp giáo phận, theo chương trình gồm có những tiết mục như sau: sinh hoạt, nghe giảng và sám hối, diễn nguyện và tham dự thánh lễ do chính Ðức Giám Mục Giáo Phận Phaolô Bùi Văn Ðọc chủ tế, vào lúc 16 giờ. Trước Thánh Lễ, có phần làm phép lá và kiệu lá từ nhà thờ ra lễ đài Ðức Mẹ.

Giảng Trong Thánh Lễ, Ðức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, đã giải thích cho các bạn trẻ về ý nghĩa của việc Chúa chịu chết trên thập giá, như sau:

 

Các bạn trẻ thân mến,

Lắng nghe bài tường thuật cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, nhiều người trong chúng ta không khỏi thắc mắc: Tại sao Chúa lại Chết? Chúa chết để làm gì? Chúa Giêsu đã tự xưng mình là Sự Sống, tại sao lại phải chết? Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội, sao lại phải chịu khổ hình? Tại sao Ngài bị vu oan, bị đánh đập, bị nhạo báng, bị đóng đinh, phải chịu đựng cái chết nhục nhả nhất? Không ngừng kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, tại sao Chúa Giêsu lại cảm thấy cô đơn một mình và bị Thiên Chúa bỏ rơi?

Trước đây đã có những người công giáo nghĩ rằng chính những người Do Thái đã giết Chúa, vì họ đã xin Quan Philatô tha cho Barraba và đóng đinh Chúa Giêsu. Rõ ràng nhất, là giới lãnh đạo Do Thái giáo đã nhiều lần âm mưu giết Chúa, vì sự hiện diện và giáo lý của Chúa là một thách thức cho quyền bính của họ, có hại cho uy tín của họ. Nhưng Giáo Hội không muốn chúng ta quy trách nhiệm cho Dân Do Thái, xem họ như những người giết Chúa, và từ đó có thái độ kỳ thị, bài Do Thái. Nhà độc tài Hitler với Ðức Quốc xã, đã tiêu diệt hơn 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung dã man nhất thời Thế Chiến II.

Giáo Hội muốn mỗi một người chúng ta, thay vì đổ tội cho người Do Thái, nhìn thấy trách nhiệm của mình trong cái chết của Chúa Giêsu. Chúa đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như lời Kinh Thánh. Tất cả loài người chúng ta đều đã phạm tội, và vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Chúa đã xuống thế làm người và chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Theo giáo lý công gíao, những người có đạo mà thường xuyên phạm tội và chiều theo các tính mê nết xấu, thì chịu trách nhiệm cách đặc biệt hơn. Mọi người chúng ta hãy ý thức rằng bất cứ tội lỗi nào của con người đều làm khổ người khác, mà nhất là làm khổ cho Chúa.

Tội lỗi làm cho con người xa Thiên Chúa và xa nhau, chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau. Mà Thiên Chúa thì yêu thương loài người, muốn ở gần loài người, muốn cho mọi người yêu thương nhau và được hạnh phúc. Và vì yêu thương mà Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết để hoà giải nhân loại với Thiên Chúa và với nhau. Cái chết của Chúa Giêsu đã được các tiên tri trong Cựu Ước loan báo trước, như bài sách Isaia hôm nay: Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết, vì là người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, đã vâng phục và thi hành ý muốn của Thiên Chúa đến cùng, như lời thư thánh Phaolô gởi tín hữu Philíp.

Bài tường thuật cuộc khổ nạn theo thánh Marcô làm nổi bật tính cách cụ thể và bi thảm của cái chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã một mình chống chọi với bao nhiêu kẻ thù độc ác. Vì sự xúi giục của thần dữ, các thế lực xấu liên minh cấu kết với nhau chống lại Chúa và giết chết Ngài. Ngài đã cô đơn một mình vì bị các môn đệ bỏ rơi. Trên bình diện con người, có lúc Chúa Giêsu đã cảm thấy như bị chính Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng cái chết của Chúa Giêsu là cái chết của một người công chính thánh thiện, đã khơi dậy đức tin nơi ông đại đội trưởng la mã, người chỉ huy việc thi hành bản án tử hình của Chúa Giêsu. Ông đã thốt lên lời tuyên xưng, khi chứng kiến lúc tắt thở của Chúa Giêsu: Quả thật Người này là Con Thiên Chúa!

Ước gì khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta thêm lòng tin vào Chúa, yêu mến Chúa cách mãnh liệt hơn, và đặt tất cả lòng cậy trông vào Chúa. Chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết, và đã mang lại ơn cứu rỗi đời đời cho chúng ta.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Ðức Giám Mục Mỹ Tho, Phaolô Bùi Văn Ðọc, trong thánh lễ dành cho các bạn trẻ trong giáo phận, vào chiều thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2006, để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, cấp giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page