Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

trả lời 5 câu hỏi của các bạn trẻ Roma

trong buổi gặp gỡ hôm chiều thứ Năm

mùng 6 tháng 4 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI với các bạn trẻ Roma hôm chiều thứ Năm, mùng 6 tháng 4 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 12/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi gặp gỡ với các bạn trẻ Roma, hôm chiều thứ Năm, mùng 6 tháng 4 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đặc biệt tâm sự cho các bạn trẻ biết ngài đã khám phá ơn gọi làm linh mục như thế nào, khi đối diện với ý thức hệ "vô nhân đạo" của chủ nghĩa quốc xã Ðức.

Ðược biết Buổi Gặp Gỡ đã bắt đầu lúc 17 giờ 15 phút chiều thứ Năm, mùng 6 tháng 4 năm 2006, với phần trình diễn những bài hát, xen kẽ với những chứng từ của các nghệ sĩ và những tín hữu còn trẻ tuổi. Người ta cũng đã trích đọc những đoạn tiêu biểu của thông điệp đầu tiên của Ðức Thánh Cha "Thiên Chúa là Tình yêu". Ðến 18 giờ, ÐTC đến quảng trường trên chiếc xe mui trần, chạy một vòng quảng trường chào các bạn trẻ đang hát vang chào Ðức Thánh Cha. Trước khi trả lời cho những câu hỏi của các bạn trẻ, Ðức Thánh Cha lắng nghe vài lời chào mừng của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma; kế đó là lời chào mừng của một cô Sinh Viên Roma đại diện cho tất cả các bạn trẻ; và sau đó là chứng từ của người chị của Cha Andrêa Santoro đã bị ám sát chết bên Thổ Nhỉ Kỳ hồi tháng 2 năm 2006. Sau cùng, ÐTC trả lời cho 5 câu hỏi do 5 bạn trẻ đại diện đặt ra cho ngài. Một cách vui vẻ, đôi lúc Ðức Thánh Cha đã nói tự phát, giữa những reo hò hoan hô của các bạn trẻ.

(1) Câu hỏi thứ nhất liên quan đến chính ơn gọi linh mục của Ðức Thánh Cha. Ngài đã tâm sự cho các bạn trẻ biết ngài đã khám phá ơn gọi làm linh mục như thế nào, khi đối diện với ý thức hệ "vô nhân đạo" của chủ nghĩa quốc xã Ðức. Ðức Thánh Cha đã nói như sau: Cha đã lớn lên trong một thế giới hoàn tòan khác với thế giới chúng con đang sống hiện nay. Một bên là kitô giáo sống động, trong đó người tín hữu còn chấp nhận như là bình thường việc đến nhà thờ cầu nguyện, còn chấp nhận đức tin như là mạc khải của Thiên Chúa, còn cố gắng tìm biết và sống theo thánh ý Chúa. Nhưng đàng khác, lại có chế độ quốc xã (nazi), trong đó người ta cao rao lớn tiếng rằng trong xã hội mới của Ðức Quốc, sẽ không còn có linh mục, không còn có đời tu, vì không ai cần đến những hạng người này nữa... Chính khi đối diện với sự bạo tợn của chế độ này, với dung mạo vô nhân của nó, mà Cha hiểu được rằng linh mục vẫn còn cần thiết... Việc nhìn thấy nền văn hóa chống nghịch con người như thế, đã xác nhận cho Cha rằng Thiên Chúa, Phúc Âm và Ðức Tin, là những điều chỉ cho con người biết con đường đúng, và rằng chúng ta phải hoạt động sao cho con đường này được thắng thế." Hàng ngàn bạn trẻ đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô Ðức Thánh Cha, khi nghe những lời tâm sự trên.

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tâm sự tiếp về sự trưởng thành ơn gọi của ngài như sau: "Nếu ơn gọi làm linh mục của Cha đã trưởng thành một cách tự nhiên, không trải qua biến cố "trở lại" nào, thì đó là nhờ vào hai điều sau đây: lòng yêu mến sinh hoạt phụng vụ và yêu mến thần học." Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là không có những giây phút "nghi ngờ". ÐTC đã nói như sau: "Dĩ nhiên những khó khăn đã không thiếu. Cha đã tự hỏi mình liệu cha thật sự có khả năng sống độc thân suốt cuộc đời hay không? Ý thức mình có năng khiếu thiên về trí thức hơn là hành động cụ thể, Cha cũng đã lo sợ mình sẽ không luôn có thái độ sẵn sàng đón nhận những người trẻ, những người cao niên và những anh chị em nghèo cùng. Hiểu biết thần học không phải là yếu tố đủ để làm linh mục. Thiên Chúa đã trợ giúp cho Cha, cùng với sự đồng hành của những người bạn tốt, những linh mục và những bậc thầy tốt.

(2) Sang câu hỏi thứ hai, khi được các bạn trẻ hỏi về tinh thần trách nhiệm trong đời sống tình cảm --- đúng như giáo lý của giáo hội giảng dạy, --- Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhắc lại quan niệm về tình yêu hôn nhân như đã được trình bày trong thông điệp "Thiên Chúa Là Tình Yêu". Theo Ðức Thánh Cha hôn nhân là bí tích đầu tiên đã được Thiên Chúa thiết lập; và định nghĩa của hôn nhân được ta gặp thấy nơi những trang đầu tiên của Kinh Thánh, nói rằng "người nam sẽ bỏ cha bỏ mẹ mình mà theo vợ mình, và cả hai trở nên một thân thể, một nếp sống. Bí tích hôn nhân không phải do giáo hội sáng chế ra; nhưng được "cùng-thiết lập" đồng thời với việc tạo dựng con người xét như là người, như là sức năng động của tình yêu trong đó người nam và người nữ gặp nhau và gặp Ðấng tạo hóa, là Ðấng kêu gọi cả hai đến với tình yêu.

Theo Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, tuy các nền văn hóa, do thấm nhiễm những sai lầm của con người, đã và đang đề nghị những kiểu mẫu hôn nhân khác với kiểu mẫu hôn nhân kitô, nhưng chắc chắn những nền văn hóa này đều trở về lại với kiểu mẫu "một vợ một chồng", bởi vì kiểu mẫu này được khắc ghi trong bản tính con người. ÐTC nói: "Chúng ta có thể nhìn thấy trong thế giới nầy, mặc dù có nhiều kiểu mẫu sống khác nhau, nhưng nhiều gia đình kitô còn trung thành và vui tươi sống tình yêu như được Ðấng Tạo Hóa dạy."

Theo Ðức Thánh Cha, lý tưởng sống trung thành trong tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ là điều có thể thực hiện được, cả khi xem ra như không thể được trong thế giới ngày nay, nếu tín hữu sống trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Chúa. Như thế, chúng ta sống do bởi điều mà Ðấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta và điều này quả thực là sống hạnh phúc.

Liên quan đến những đòi buộc để sống kiểu mẫu kitô này, Ðức Thánh Cha dùng hình ảnh của thế giới thể thao. ÐTC đã nói như sau: "Ðể đạt đến thành công lớn trong giới thể thao, thì cần phải có kỷ luật và những hy sinh từ bỏ. Và kết cuộc sẽ dẫn đến thành công, là đạt được điều mình ước mong. Cuộc sống con người cũng thế. Trở nên con người theo ý định của Chúa Giêsu, đòi hỏi những từ bỏ. Ðây không phải là những điều tiêu cực, nhưng giúp chúng ta sống như là những con người với con tim mới và sống một nếp sống thật sự nhân bản và hạnh phúc." "Nhưng xét vì hiện đang có một nền văn hóa tiêu thụ nhắm ngăn cản chúng ta sống theo ý định của Ðấng Tạo Hóa, nên chúng ta cần có can đảm thiết lập những "hòn đảo", những "ốc đảo" và những vùng "văn hóa công giáo", nơi con người sống theo ý định của Thiên Chúa Tạo Hóa." ÐTC không ngừng phê bình nếp sống Tây Phương hiện nay, một nếp sống trần tục và hưởng thụ.

(3) Về thách thức của thời đại hôm nay, ÐTC nhận định như sau: "Thách thức to lớn của thời đại chúng ta là chủ nghĩa thế tục, là cách thức trình bày thế giới dường như thể Thiên Chúa không có, hoặc đưa Thiên Chúa vào trong lãnh vực riêng tư, vào trong lãnh vực tình cảm, không có chút gì như một thực thể khách quan... Với cái nhìn như thế, một cái nhìn tự cho mình là có tính cách khoa học, nghĩa là chỉ nhìn nhận những gì được kiểm chứng mà thôi, người ta làm cho xã hội bị phân rẽ, bởi vì mỗi người sống theo dự án riêng của mình và cuối cùng đi đến tình trạng người này chống lại người kia.

(4) Trả lời câu hỏi thứ 4 trong số 5 câu hỏi do 5 bạn trẻ đại diện đặt ra, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã giải thích về việc kitô giáo đã dành chỗ ưu tiên cho Thần Trí Sáng Tạo vào khởi đầu của tất cả mọi sự và là nguyên tắc của tất cả mọi sự. Như thế, ÐTC không chấp nhận giải pháp dành ưu tiên cho cái "Phi Lý", theo đó tất cả những sinh hoạt trên mặt đất và trong đời sống chúng ta, đều chỉ là những điều "xảy ra tùy lúc", là sản phẩm của cái "Vô Lý". Ðức Thánh Cha nhận định rằng "vấn đề đích thực chống lại đức tin xem ra là vấn đề về sự dữ có mặt trong thế giới". Sự hiện diện của sự dữ trong thế giới xem ra như không phù hợp với cái "Lý" của Ðấng Tạo Hóa. Nhưng theo Ðức Thánh Cha, thì chính ở tại điểm này, nghĩa là chính vì có sự dữ, mà chúng ta cần đến Thiên Chúa, Ðấng đã nhập thể để chỉ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không theo "cái Lý của toán học", nhưng rằng cái Lý nguyên thủy của Thiên Chúa là Tình yêu."

(5) Cuối cùng trả lời cho câu hỏi thứ 5 về Lời Chúa, chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXI, ÐTC khuyến khích các bạn trẻ hãy đọc kinh thánh, không phải như đọc một quyển sách lịch sử nào đó, nhưng như là đọc Lời của Thiên Chúa, như là đối thoại với chính Thiên Chúa. Ðức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy nhờ đến các tác phẩm của những bậc thầy của việc Ðọc và Suy Niệm Lời Chúa (Lectio Divina), chẳng hạn như những tác phẩm của Ðức Hồng Y Martini. Ðức Thánh Cha cũng khuyến khích việc đọc và suy niệm Lời Chúa, cùng chung với các bạn khác, "cùng đồng hành với mình, cùng đi tìm Chúa Kitô với mình". Như thế, từ từ, người ta bước vào mỗi ngày một sâu xa hơn trong Kinh Thánh và Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta một cách thật sư hơn trong ngày hôm nay".

Vào cuối buổi gặp gỡ, ÐTC đã trao cho các đại diện của giới trẻ mỗi người một quyển Kinh Thánh. Rồi sau đó, tiến bước theo Cây Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và Bức Ảnh Ðức Mẹ, Phần Rỗi của Dân Roma, do các bạn trẻ kiệu đi trước, ÐTC xuống hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện bên mộ của Ðức Gioan Phaolô II qua đời cách đây một năm. Và cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với các bạn trẻ Roma hôm chiều thứ Năm, mùng 6 thang 4 năm 2006, đã kết thúc vào lúc 20 giờ, trong bầu khí mặc niệm suy tư và cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page