Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

cử hành nghi lễ Phong Tước Hồng Y

cho 15 vị tân Hồng Y

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành nghi lễ Phong Tước Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y.

Tin Vatican  (Vat 25/03/2006) - Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã cử hành Nghi Lễ phong tước Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong nghi lễ, Ðức Thánh Cha đã trao Mũ Hồng Y (mũ đỏ) cho các vị Tân Hồng Y. Ðây là lần đầu tiên Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành Nghi Lễ Phong Tước Hồng Y trong triều giáo hoàng của ngài.


Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã cử hành Nghi Lễ phong tước Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y tại quảng trường Thánh Phêrô.


Nghi thức được cử hành trong khung cảnh thật tuyệt đẹp, dưới bầu trời có mây che nắng. Khoảng 15,000 người đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho đủ mọi thành phần, đoàn thể, tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô, tham dự Nghi Thức Phong Tước Hồng Y.

Nghi lễ Phong Tước Hồng Y được cử hành bằng nghi thức Phụng Vụ Lời Chúa. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng, quý vị tân Hồng Y có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ðức Thánh Cha. Họ là những người luôn dũng cảm làm chứng cho Phúc Âm của Chúa Kitô một cách vô điều kiện, cho giáo hội và cho toàn dân Chúa, tại Roma và bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Trong nghi thức, các vị tân Hồng Y cũng công khai tuyên thệ luôn trung thành với Chúa Kitô và với Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha cũng giải thích rằng: với chiếc áo màu đỏ mà quý vị Hồng Y mặc trên người, sẽ trở thành những dấu chỉ mẫu mực nói lên tình yêu của Ðức Kitô, và sẽ trở thành những người hợp tác chặt chẽ với Ðức Thánh Cha. Màu đỏ này gợi lên ý nghĩa hy sinh chịu chết của Ðức Kitô. Quý vị Hồng Y hợp tác với Ðức Thánh Cha, lập nên Viện Hồng Y, một phẩm trật cao cấp nhất trong giáo hội.

Ðức Thánh Cha ngỏ lời tiếp với các vị tân Hồng Y rằng: "Cha xin dùng danh từ mà cha đã sử dụng trong Thông điệp đầu tiên của cha để nói lên ý nghĩa của ơn gọi mới mà quý chư huynh đang nhận lãnh. Ðó là "Yêu thương". Yêu thương, với danh từ này, rất đúng với màu sắc của quý tân Hồng Y đang mặc. Ước mong quý chư huynh, khi mặc trên người những chiếc áo và mũ màu đỏ này cũng sẽ tỏ hiện rõ cho mọi người nhận ra tình yêu của Ðức Kitô, đồng thời biểu lộ rõ tình yêu của quý chư huynh đối với Ðức Kitô, đối với giáo hội, và đối với nhân loại."

Trong 15 vị tân Hồng Y, vị Hồng Y được Ðức Thánh Cha phong tước Hồng Y trước nhất là Ðức tân Hồng Y William Levada, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin, nguyên Tổng Giám Mục giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ. Ngài cũng là người đại diện cho 15 vị tân Hồng Y phát biểu những lời cám ơn Ðức Thánh Cha đã yêu thương và tín nhiệm. Ðồng thời ngài cũng bày tỏ lòng trung thành của các vị Hồng Y, để luôn xứng đáng với ý nghĩa màu sắc đỏ của chiếc áo và chiếc mũ mà quý Hồng Y mặc trên người. Ðức Hồng Y Levada nói tiếp: Chúng con cảm thấy trách nhiệm này thật trọng đại, với trách nhiệm này, đòi hỏi chúng con phải can đảm tiến bước hy sinh nhiều hơn, từ đó chúng con cũng phải không ngừng tận hiến, hy sinh nhiều hơn cho Chúa Kitô và yêu thương nhân loại nhiều hơn.


Sau bài đọc Phúc Âm, Ðức Thánh Cha ngỏ lời với quý vị tân Hồng Y và giải thích nhiệm vụ của Hồng  Ðoàn.


Trong nghi thức phong tước Hồng Y, có hai bài đọc Thánh Kinh, bài đọc 1 trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 5 từ câu 1 đến câu 15. Nội dung thư này nói về mối quan hệ mật thiết giữa tư tế và tín hữu. Là những người tư tế, họ cần phải tận tình chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó, hãy lo lắng cho đoàn chiên không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành. Là những người tín hữu, họ cần phải vâng phục các tư tế, hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Trong thư, Thánh Phêrô kêu gọi những người tư tế cần phải sống tiết độ và tỉnh thức, bởi vì các kẻ thù là ma quỷ tựa như những sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thánh Phêrô cũng kêu gọi các tín hữu phải có đức tin vững bền kiên cố để đối kháng với những cám dỗ của ma quỷ. Ngài báo trước cho các tín hữu rằng, rồi đây họ cũng sẽ gặp những lửa thử thách, nhưng đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến để chia sẻ với những đau khổ của Ðức Kitô.

Bài đọc 2 trích từ Phúc Âm thánh Marcô, chương 10 từ câu 32 đến câu 45. Nội dung đoạn Phúc Âm này ghi lại sự việc Ðức Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết trước cuộc thương khó và sự sống lại của Ngài. Ðồng thời Ðức Kitô cũng nhắc nhở các ngài: Ai muốn làm thủ lãnh giữa anh em thì phải làm đầy tớ mọi người, bởi vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Giải thích ý nghĩa của hai bài đọc, Ðức Thánh Cha phát biểu trong bài giảng rằng: "Cho dù trong lịch sử đã qua, đã từng có những biến đổi trong Hồng Y Ðoàn, nhưng dù sao những trách nhiệm căn bản chính yếu của Hồng Y Ðoàn vẫn không thay đổi. Hồng Y Ðoàn trong thời đại khởi đầu, trong suốt quá trình của lịch sử, và mãi đến ngày hôm nay, kết thành một tổ chức của Viện Hồng Y, vẫn luôn là những người luôn hợp tác chặt chẽ với Ðấng kế vị Thánh Phêrô, để kề vai gánh vác những trọng trách của giáo hội hoàn vũ.

Ðức Thánh Cha nhắc đến những người kế vị các thánh Tông Ðồ, là những vị Giám Mục, họ là những môn đệ mẫu mực của Ðức Kitô, là những tôi tớ trung thành. Ðức Thánh Cha nhắc lại thư của Thánh Phêrô và nói rằng: "Những lời này sẽ là những khích lệ hữu ích giúp quý chư huynh can đảm tiến thêm một bước mới, một khi quý chư huynh nhận lãnh những trọng trách mới này. Vì quý chư huynh có những liên quan mật thiết với đấng kế vị Thánh Phêrô, bởi vậy quý chư huynh cần phải hợp tác chặt chẽ với ngài, cùng ngài phục vụ giáo hội. Ðây cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm Thập Giá, cùng chia sẻ những nỗi thương khó của Ðức Kitô."


Ðức Thánh Cha đích thân đứng lên và bước xuống khỏi khán đài đến gần tân Hồng Y Peter Poreku Dery, ngồi trên chiếc xe lăn, và đội mũ Hồng Y lên đầu vị tân Hồng Y này và cúi mình xuống ôm hôn bình an vị tân Hồng Y này.


Sau khi kết thúc bài giảng, Ðức Thánh Cha mời gọi các vị tân Hồng Y công khai đọc Kinh Tin Kính trước sự hiện diện của các tín hữu, để biểu lộ đức tin của mình. Sau đó các vị tân Hồng Y đứng phía trước Ðức Thánh Cha và đọc lời tuyên thệ: Từ nay và vĩnh viễn sẽ trung thành với Ðức Kitô, trung thành với Phúc Âm của Ðức Kitô, sẽ không ngừng phục vụ Giáo Hội Công Giáo Roma do các Thánh Tông Ðồ đã truyền lại, phục tùng Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI là đấng kế vị Thánh Phêrô và những đấng được tuyển chọn theo giáo luật để kế nhiệm ngài, bằng lời nói và bằng việc làm sẽ luôn hiệp thông với giáo hội, sẽ không bao giờ thổ lộ ra ngoài những điều mà Ðức Thánh Cha đang cần giữ kín, để khỏi phương hại đến giáo hội, sẽ tận tâm tận lực phục vụ giáo hội và hoàn thành những trách nhiệm được trao phó theo giáo luật.

Sau khi tuyên thệ, các Hồng Y từng người một đến quỳ trước Ðức Thánh Cha để được Ðức Thánh Cha trao đội mũ Hồng Y. Khi vị cuối cùng là tân Hồng Y Peter Poreku Dery, người Cộng Hòa Ghana, Phi Châu, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Tamale, ngồi trên chiếc xe lăn tiến đến, Ðức Thánh Cha đích thân đứng lên và bước xuống khỏi khán đài đến gần ngài và đội mũ Hồng Y lên đầu vị tân Hồng Y này và cúi mình xuống ôm hôn bình an vị tân Hồng Y này.

Trước khi kết thúc nghi lễ, là Lời Nguyện Giáo Dân với  6 ngôn ngữ khác nhau. Bằng tiếng Trung Hoa, lời nguyện được đọc như sau: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang vì Ðức Tin của Ðức Kitô mà bị bách hại. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho họ, để qua lời cầu nguyện, họ luôn được hiệp thông với giáo hội, và trong tương lai họ cũng sẽ gặt hái được nhiều thành quả vinh quang mà họ đã nhiều năm gieo trồng trong nước mắt."

Trong nghi thức Phong Tước Hồng Y, Ðức Thánh Cha cũng ban cho mỗi một vị tân Hồng Y một ngôi thánh đường với ngai tòa Hồng Y của các ngài. Ngôi Thánh Ðường ngai tòa của Ðức Tân Hồng Y Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun) của Hong Kong nằm ở phía Ðông trong thành phố Roma: Nhà Thờ Ðức Maria Mẹ Ðấng Cứu Chuộc.

Trong thánh lễ ngày thứ Bảy 25 tháng 3 năm 2006, Các vị Tân Hồng Y sẽ đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh Cha, và sẽ được Ðức Thánh Cha trao Nhẫn Hồng Y.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page