Hội thi thanh lịch tôn vinh phụ nữ

giúp đề cao phẩm giá phụ nữ Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Hội thi thanh lịch tôn vinh phụ nữ, giúp đề cao phẩm giá phụ nữ Việt Nam.

Tin Saigòn, Việt Nam  (UCA News VT9915.1384 Ngày 14-3-2006) - Một cuộc thi thanh lịch dành cho các bà mẹ Công giáo ở miền Nam Việt Nam đã giúp đề cao phẩm chất của phụ nữ bằng cách tôn vinh những đóng góp của phụ nữ cho xã hội.

Khoảng 2,500 người đến xem cuộc thi với chủ đề "Nét Thanh Lịch Của Người Phụ Nữ Công Giáo" dành cho phụ nữ đã có gia đình tuổi từ 30-59. Cuộc thi diễn ra đêm 8-3-2006 trong khuôn viên Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình ở Saigòn, cách Hà Nội 1,710 kilômét về phía nam.

Linh mục Giuse Phạm Trung Thu, người tổ chức chương trình, nói với UCA News rằng cuộc thi "là cơ hội cho phụ nữ Công giáo tại các giáo xứ của giáo hạt Xóm Mới gặp gỡ và cộng tác với nhau trong tinh thần Kitô giáo".

Cha Thu, chánh xứ Nữ Vương Hòa Bình, cho biết 30 thí sinh đến từ 15 giáo xứ đều là thành viên của Hội các Bà mẹ Công giáo.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài và trang phục công sở. 10 phụ nữ được chọn vào vòng chung kết sau đó trình diễn y phục tự chọn.

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết còn phải trả lời các câu hỏi về chăm sóc gia đình và quan điểm của họ về công, dung, ngôn, hạnh, và ý nghĩa các câu chuyện Kinh thánh.

Ban giám khảo gồm các đại diện của hội phụ nữ quận, các nhà tài trợ và giáo dân, nói rằng họ có ấn tượng về những câu trả lời của thí sinh, mà họ mô tả là "xinh đẹp, tự tin và có giáo dục".

Trong cuộc thi, một phụ nữ Công giáo đã chia sẻ với UCA News rằng nét đẹp của phụ nữ không chỉ có "nhan sắc mà còn cách thức xây dựng gia đình hạnh phúc". Bà cho biết, bà tự hào về các phẩm chất đó của phụ nữ và bà biết nhiều hơn về phụ nữ qua cuộc thi.

Chị Trần Thị Mai Loan đến từ giáo xứ Thái Bình đoạt giải nhất cuộc thi, trong khi hai thí sinh khác đồng đạt giải nhì. Sau khi nhận giải thưởng gồm tiền mặt và quà tặng, chị Loan bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và đối với mẹ bà, người mà bà cho biết là khuyến khích bà tham dự cuộc thi.

Trong cuộc thi, một số giáo dân hát các bài hát tôn vinh phụ nữ Việt Nam và các bà mẹ, và tất cả 30 thí sinh nhận được huy chương kỷ niệm của giáo xứ và hoa từ các thành viên trong gia đình.

Maria Bùi Thị Tám, giáo dân Lạng Sơn tham dự cuộc thi, nói với UCA News: "Tôi cảm thấy rất vui mừng tham gia cuộc thi, mặc dù tôi không đạt giải nào".

Một số lao động di dân mà UCA News tiếp xúc tại cuộc thi cho biết, họ cảm thấy cuộc thi là "món quà đặc biệt" tôn vinh phụ nữ, đặc biệt là những người lao động di dân nghèo khổ. Họ nói thêm rằng nhiều người đến từ khắp đất nước, làm công việc lao động chân tay suốt cả ngày, và một số người không biết gì về Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Một người nói: "Tôi chưa bao giờ nhận được hoa hay lời chúc mừng vào Ngày Quốc tế Phụ nữ". Bà cho biết thêm, cuộc thi mang niềm vui đến cho bà.

Một khán giả khác là Têrêsa Vũ Thị Kim Loan, nhận xét cuộc thi là "có một không hai", vì những cuộc thi như thế thường được tổ chức cho phụ nữ trẻ hơn. Việc công nhận phụ nữ lớn tuổi như thế giúp họ thực hiện vai trò của mình trong gia đình và xã hội tốt hơn.

Ông Trần Xuân Ðức nói với UCA News rằng ông tự hào về vợ ông là Nguyễn Thị Thành, người đã gần lục tuần và đồng đoạt giải nhì. Trong cuộc thi, ông còn hát một bản tình ca tặng các phụ nữ có mặt.

Theo cha Thu, các công ty mỹ phẩm và thực phẩm địa phương đã tài trợ 16 triệu đồng (khoảng 1,000 Mỹ kim) cho cuộc thi. Ngài đã tổ chức các hoạt động giải trí cho giới trẻ sinh sống trong giáo xứ của ngài nhân dịp Tết và Ngày Valentine 14 tháng 2.

Giáo xứ của ngài có chừng 1,300 người Công giáo nhưng có thêm 4,000 lao động di dân tham dự Thánh lễ Chúa nhật và các giờ phụng vụ khác tại nhà thờ giáo xứ.

 

(UCA News)

 

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page