Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

vào trưa Chúa Nhật 12/03/2006

ý nghĩa biến cố Chúa Biến Hình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI vào trưa Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2006: ÐTC giải thích về ý nghĩa biến cố Chúa Biến Hình.

(Radio Veritas Asia 13/03/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. trưa Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2006, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Beneđitô XVI đã nói vài lời huấn đức, giải thích về ý nghĩa biến cố Chúa Biến Hình. Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Sáng thứ Bảy vừa qua (11/03/2006), đã kết thúc tuần lễ Cấm Phòng mà Ðức Hồng Y Marco Cè, nguyên giáo chủ Venezia, đã thuyết giảng tại Ðiện Tông Toà này. Ðó là những ngày được hoàn toàn dành cho việc lắng nghe Chúa, Ðấng vẫn luôn nói với chúng ta, nhưng trong mùa chay Ngài chờ đợi chúng ta chú ý lắng nghe nhiều hơn. Ðức Hồng Y đã nhắc lại cho chúng tôi trang Phúc âm của Chúa Nhật hôm nay (12/03/2006), kể lại biến cố Chúa Kitô biến hình trên núi Tabor. Trong khi các ông kinh ngạc trước Chúa biến hình đàm đạo với Ông MôiSen và tiên tri Elia, các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, bị bao phủ trong đám mây, mà từ đó có lời tuyên bố: "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy lắng nghe Lời Nguời!" (Mc 9,7).

Khi con người nhận ân sủng được cảm nghiệm cách mạnh mẽ về Thiên Chúa, thì lúc đó con người đuợc sống kinh nghiệm giống như điều đã xảy ra cho các môn đệ trong biến cố Chúa Biến Hình: trong giây phút ngắn ngủi, con người nếm được một chút gì của điều kết thành hạnh phúc thiên đàng. Cách chung, đây là những kinh nghiệm ngắn ngủi, mà Thiên Chúa đôi khi ban cho, nhất là vì những thử thách nặng nề gặp phải. Tuy nhiên, không một ai được ơn sống mãi "trên núi Tabor", trong khi người đó còn sống trên trần gian này. Thật vậy, cuộc sống con người như là một cuộc hành hương đức tin, và như thế, tiến tới trong cảnh mập mờ hơn là trong ánh sáng; và không phải là không có những lúc tối tăm và cả thật mịt mù tối đen nữa. Bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian này, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được thực hiện trong sự lắng nghe hơn là trong sự nhìn thấy; và chính sự chiêm ngắm được thực hiện , -- có thể nói là -- với đôi mắt nhắm lại, và nhờ ánh sáng nội tâm được Lời Chúa thắp lên trong chúng ta.

Chính Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, cho dù Mẹ là tạo vật được gần Thiên Chúa nhất, hơn mọi tạo vật khác, nhưng Mẹ đã tiến bước ngày qua ngày trong cuộc hành hương đức tin (x. Lumen Gentium, 58), vừa lưu giữ và suy niệm liên lỉ trong tâm hồn Lời được Thiên Chúa nói với Mẹ, hoặc qua Kinh Thánh hoặc qua những biến cố xảy ra trong đời sống của Con Mẹ, trong đó Mẹ nhìn thấy và đón nhận tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa. Vậy đây là hồng ân và là sự dấn thân của mỗi người chúng ta trong Mùa Chay: đó là lắng nghe Chúa Kitô như Mẹ Maria. Lắng nghe Chúa nói trong Lời Ngài, được lưu giữ trong Kinh Thánh. Lắng nghe Chúa nói trong chính những biến cố của đời sống chúng ta, vừa cố gắng đọc thấy trong đó những sứ điệp của Chúa Quan Phòng. Cuối cùng lắng nghe Chúa nói trong anh chị em, nhất là nơi những kẻ bé nhỏ và nghèo hèn, trong đó chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương cách cụ thể. Lắng nghe Chúa Kitô và vâng theo Lời Chúa dạy: đó là con đường chính, con đường duy nhất, dẫn đến niềm vui viên mãn và tình thương trọn đầy.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện.

Sau lời kinh Truyền Tin và phép lành, ÐTC chào chúc các nhóm bằng các thứ tiếng. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc cho các tín hữu được đích thân gặp Chúa trong Mùa Chay, để được Chúa soi sáng. ÐTC nói: "Ước gì nhờ lắng nghe Lời Con Một Thiên Chúa mà anh chị em gặp được niềm vui và hạnh phúc được làm môn đệ của Chúa giữa bao anh chị em của thời đại hôm nay!"

Bằng tiếng Anh, ÐTC chào chúc đặc biệt những anh chị em đến từ xa, từ đất nước Canada, và nhắc lại bài phúc âm của Chúa Nhật II Mùa Chay, trích từ phúc âm theo thánh Marco, kể lại biến cố Chúa Biến Hình, trong đó Thiên Chúa Cha truyền cho con người hãy lắng nghe Chúa Giêsu. ÐTC nói thêm như sau: "Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho cuộc hành trình mùa chay này mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận Chúa Kitô và lắng nghe sứ điệp cứu rỗi của Nguời. Qua những đau khổ và cái chết của Người, Chúa Kitô dẫn chúng ta đến việc tham dự vào sự phục sinh vinh quang của Người."

Sau khi đã chào chúc bằng các thứ tiếng Ðức, Tây Ban Nha, BaLan, ÐTC chào chúc những anh chị em hành hương từ Ucrain đến Roma, nhất là các linh mục mừng kỷ niệm 15 năm thụ phong linh mục. ÐTC đã cầu chúc cho các linh mục như sau: "Anh em hãy vững mạnh trong việc làm chứng cho tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và trong việc rao giảng Tin Mừng của Chúa."

Cuối cùng bằng tiếng Ý, ÐTC cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page