Những Gợi Ý Suy Niệm Tuần Phòng

cho Ðức Thánh Cha

và các cộng sự viên của Ngài

vào sáng thứ Hai mùng 6/03/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Gợi Ý Suy Niệm Tuần Phòng cho Ðức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài (vào sáng thứ Hai mùng 6 tháng 3 năm 2006).

Tin Vatican (tổng hợp Zenit, Apic, Vat. 7/03/2006) - Như tin đã loan, ÐTC Bênêđitô XVI và những cộng sự viên của ngài tại giáo triều Roma, đã bắt đầu tuần phòng Mùa Chay hằng năm, hôm chiều Chúa Nhật, mùng 5 tháng 3 năm 2006, với Kinh Chiều và giờ Chầu Thánh Thể.

Vị hướng dẫn tuần phòng là Ðức Hồng Y Marco Cè, cựu giáo chủ Venezia, miền đông bắc Italia. Và đề tài chung cho suốt tuần phòng là: "Cùng hành trình với Chúa Giêsu tiến đến Lễ Vượt Qua, với sự hướng dẫn của Thánh Sử Marcô".

Sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 3 năm 2006, đã có hai bài suy niệm gợi ý của Ðức Hồng Y Marco Cè, tại Nhà Nguyện "Redemptoris Mater" (Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc).

Ðức Hồng Y đã mời gọi các tham dự viên Tuần Phòng hãy thực hiện cuộc hành trình nội tâm đến với Chúa Giêsu, Ðấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Ðức Hồng Y quả quyết rằng Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta vượt qua sa mạc sự nghèo cùng của chúng ta và nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến đến niềm vui của lễ Phục Sinh, hoa trái của cuộc Thương Khó, Cái Chết và sự Sống Lại của Ngài, trung tâm của Ðức Tin chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ này, chính Chúa Giêsu là đấng có sáng kiến trước đi tìm mỗi người chúng ta. Ðức Hồng Y đã quả quyết như sau: "Nếu ân sủng của Ðấng Chịu Ðóng Sinh và đã sống lại không mời gọi chúng ta, không đi tìm chúng ta trước, thì chúng ta có lẽ không thể nào thoát ra được khỏi hoàn cảnh của mình, không thể nào thoát ra khỏi tội lỗi. Cuộc linh thao trở nên cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô; và cuộc gặp gỡ này cũng là một hành động của tình thương đối với giáo hội cũng như đối với anh chị em chúng ta đang tiến bước trên những con đường xa vắng, những anh chị em mà Chúa Giêsu muốn ban ơn cứu rỗi cho. "Tin Mừng mời gọi chúng ta dấn thân; Tin Mừng làm cho chúng ta cảm thấy mình như bị chất vấn, bị thách thức, chứ không sống như kẻ bàng quan bị đóng kín trong lâu đài của lý trí; Tin Mừng mời gọi chúng ta phản ứng đáp lại, như những kẻ đã gặp được Chúa Giêsu và chấp nhận để cho mình được bao trùm trong ánh sáng của Chúa.

Trong bài gợi ý thứ hai, vào sáng thứ Hai mùng 6 tháng 3 năm 2006, Ðức Hồng Y Marco Cè nhấn mạnh thêm rằng: "Chúng ta cần có một tham vọng duy nhất là làm sao để người đời nhìn thấy chúng ta như là những kẻ yêu mến Chúa thật sự, mặc cho những giới hạn của mình; làm sao để cho người đời nhìn thấy chúng ta say mê Chúa Giêsu, đến độ không còn có khoảng cách nào giữa những gì chúng ta nói và những gì chúng ta là. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta quyết định chọn theo Chúa. Thật là đẹp đẽ biết bao khi nghĩ rằng Chúa đến tìm chúng ta trước. Chúng ta cần để cho Ngài gặp được chúng ta trong Mùa Chay này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page