Những Lời Huấn Ðức của ÐTC

trước khi xướng Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 19 tháng 2 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI trước khi xướng Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 19 tháng 2 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 20/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2006, trước khi xướng kinh Truyền Tin với khoảng 30 ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Beneđitô XVI đã giải thích bài phúc âm của thánh lễ nói về việc Chúa Giêsu chữa lành hồn xác cho người bất toại, để chứng tỏ Chúa là Thiên Chúa, là Ðấng có quyền tha tội. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong thời gian này, nơi các bài Phúc Âm Chúa Nhật, Phụng Vụ trình bày những lần Chúa Kitô chữa lành. Chúa Nhật tuần vừa qua, Chúa chữa lành người bị bệnh phong cùi; Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành người bất toại nằm trên chỏng được bốn người khiên đến cùng Chúa Giêsu. Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa nói với người bất toại: "Nầy con, tội con đã được tha!" (Mc 2,5) Hành xử như thế, Chúa Giêsu cho thấy Ngài muốn chữa lành trước hết phần tinh thần. Người bất toại là hình ảnh của mỗi con người bị tội lỗi ngăn cản không cho tự do hành động, ngăn cản không cho con người bước đi trên con đường của sự thiện, ngăn cản không cho con người hiến dâng điều tốt nhất mình có thể. Thật vậy, khi được làm ổ trong tâm hồn , điều xấu trói buộc con người bằng những sợi dây của dối trá, giận ghét, ganh tị và những tội lỗi khác nữa, và từ từ làm cho tinh thần con người bị bại liệt. Do đó, vì muốn làm cho những luật sĩ hiện diện cảm thấy bị vấp phạm, Chúa Giêsu trước hết đã nói như sau: "Tội con đã được tha" , rồi sau đó, để chứng tỏ quyền được Thiên Chúa Cha ban cho, để tha thứ các tội lỗi, nên Chúa nói thêm như sau: "Con hãy chỗi dậy, vác chỏng về nhà đi!" (Mc 2,11), và Chúa chữa lành người đó trọn vẹn. Sứ điệp của bài phúc âm là thật rõ ràng: bị tội lỗi làm cho bại liệt, con người cần đến tình thương nhân từ của Thiên Chúa, mà Chúa Kitô mang đến cho, ngõ hầu nhờ được chữa lành trong tâm hồn, mà trọn cả cuộc sống của người đó được tái trổ sinh hoa trái.

Cả ngày hôm nay nữa, nhân lọai mang lấy những dấu vết của tội lỗi; và chính tội lỗi là điều ngăn cản con người tiến bước mau lẹ trong những giá trị của tình huynh đệ, sự công bằng, hoà bình, được đề nghị trong những tuyên bố long trọng. Thử hỏi tại sao vậy? Thử hỏi điều gì đã chận lại? Ðiều gì làm tê liệt cuộc phát triển toàn diện của con người? Chúng ta biết rõ rằng, trên bình diện lịch sử, có nhiều nguyên nhân và vấn đề quả thật là phức tạp. Nhưng Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn của Ðức Tin và hãy tin tưởng, -- như những kẻ đã khiêng người bất toại, -- (hãy tin tưởng rằng) chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể chữa lành thật sự. Chọn lựa căn bản của những vị tiền nhiệm tôi, nhất là của đức Gioan Phaolô II đáng mến, là chọn lựa dẫn đưa con người thời đại chúng ta đến với Chúa Kitô, Ðấng Cứu Chuộc, ngõ hầu, nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Vô Nhiễm, Chúa chữa lành cho họ. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn tiếp tục đi trên con đường này. Một cách đặc biệt, với thông điệp đầu tiên "Thiên Chúa là Tình Yêu", tôi đã muốn chỉ cho các tín hữu và cho toàn thế giới nhìn thấy Thiên Chúa như là nguồn mạch của tình yêu đích thực. Chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể canh tân con tim con người, và chỉ khi nào tâm hồn con người được chữa lành, thì nhân loại bị bại liệt mới có thể đứng dậy và bước đi. Tình Yêu Thiên Chúa là sức mạnh đích thật để canh tân thế giới.

Chúng ta hãy cùng nhau xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria khẩn cầu cho chúng ta, ngõ hầu mỗi người biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa, và như thế gia đình nhân lọai mới có thể được chữa lành nơi tận gốc rễ của những sự dữ đang gây khốn khổ cho nhân loại.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện, rồi ban phép lành cho họ. Sau phép lành ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các đoàn hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Anh, ÐTC nhắc đến tất cả những ai đang đau khổ vì hậu quả của nạn đất chuồi tại Philuậttân. ÐTC xin các tín hữu hãy hiệp ý với ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và cho tất cả những ai phải khổ vì thiên tai này. Xin Chúa ban ơn an ủi các gia đình nạn nhân và ước gì các nhân viên cứu trợ được chúng ta quan tâm nâng đỡ. Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã nói như sau: "Với sự trợ giúp của Mẹ Maria, tôi mời gọi anh chị em hãy mỗi ngày đến gặp Chúa Kitô, vừa tìm gặp những phương thế để đến với Chúa, cách cá nhân cũng như chung với cộng đoàn, như những người khiêng người bất toại đã làm, như chúng ta đọc thấy trong đọan phúc âm của Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay (tức Chúa Nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2006). Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường, và chào tất cả những ai tham dự vào buổi đọc kinh truyền tin qua đài phát thanh hay đài truyền hình. ÐTC nói tiếp như sau: "Như người bất tọai trong Phúc Âm, ước gì tâm hồn chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu thương nhân từ của Chúa Giêsu, Ðấng duy nhất có thể tha thứ mọi tội lỗi và ban cho tâm hồn chúng ta niềm vui và sự bình an."

Bằng tiếng BaLan, ÐTC chào những anh chị em hành hương và nhắc lại rằng trong bài Phúc âm Chúa Nhật hôm nay (tức Chúa Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2006), Chúa Giêsu xuất hiện như là Ðấng tha thứ và chữa lành người bất toại. Biến cố này nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa là Tình Yêu, rằng mỗi người chúng ta đều cần nhờ lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa Kitô, Ðấng ban ơn tha tội, chữa lành con tim con người đã bị lạc đường trên thế giới.

Kết thúc buổi gặp gỡ để đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ÐTC cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page