Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 14/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2006, tiếp liền sau lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức vào ngày11 tháng 2 năm 2006, ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân, nên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, ÐTC đã nói về ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân, và kêu gọi hãy đối xử với các bệnh nhân với tình bác ái. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm qua, thứ Bảy 11 tháng 2 (năm 2006), ngày lễ phụng vụ kính Ðức Nữ Ðồng Trinh Lộ Ðức, chúng ta đã cử hành ngày Quốc Tế các Bệnh Nhân, năm nay (2006) được tổ chức ở thành phố Adelaide bên Úc Châu, với những sinh họat quan trọng hơn, gồm cả một Hội Nghị Quốc Tế theo đề tài luôn khẩn thiết bàn về sức khoẻ tâm thần. Bệnh hoạn là điều thuộc về thân phận con người, đến độ có thể trở thành một biểu tượng cụ thể của thân phận con người, như Thánh Augustinô diễn tả cách hay ho trong một lời nguyện như sau: "Lạy Chúa, xin thương xót con! Xin Chúa hãy nhìn đến thân phận con: con không che dấu những thương tích con chịu. Chúa là thầy thuốc, con là bệnh nhân; Chúa nhân từ, con mang thân phận khốn cùng" (Confessions, X,39). Chúa Kitô là vị thầy thuốc đích thật của nhân loại, mà Cha trên trời đã sai xuống trần gian, để chữa lành con người, bị thương tích nơi thân xác và trong tinh thần do bởi tội lỗi và những hậu quả của tội. Trong những Chúa Nhật thời gian này, Phúc âm theo thánh Marcô trình bày cho chúng ta một Chúa Giêsu hoàn toàn dấn thân ngay từ khởi đầu tác vụ công khai của Người, cho việc rao giảng và chữa lành các bệnh nhân nơi các làng mạc miền Galilê. Vô số những dấu lạ, mà Chúa đã thực hiện nơi các bệnh nhân, xác nhận cho Tin Mừng của Nước Thiên Chúa. Chúa Nhật hôm nay (12/02/2006), đọan phúc âm tường thuật việc chữa lành người phong cùi và diễn tả một cách hữu hiệu cường độ mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, được thể hiện trong cuộc đối thọai kỳ diệu như sau: "Lạy Chúa, nếu muốn, Chúa có thể chữa lành con!" người bị bệnh phong cùi đã nói với Chúa Giêsu như vậy. Và Chúa Giêsu trả lời: "Ta muốn, con hãy nên lành sạch!" Vừa nói Chúa vừa chạm đến người phong cùi và giải thoát anh khỏi căn bệnh (Mc 1,40-42). Chúng ta thấy đuợc nơiâ đây trọn cả lịch sử cứu rỗi như được thu gọn lại. Cử chỉ của Chúa Giêsu đưa tay ra và chạm đến thân thể bị phong cùi của người đến khẩn cầu ngài chữa lành, (cử chỉ dó) diễn tả trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa chữa lành tạo vật bị sa ngã, bằng việc trao trả lại cho nguời đó sự sống tràn đầy (Gn 10,10), sự sống đời đời, trọn vẹn, hạnh phúc. Chúa Kitô là "cánh tay" của Thiên Chúa đưa ra chạm đến nhân lọai, ngõ hầu nhân loại có thể thoát ra khỏi bệnh hoạn và sự chết, và có thể đứng thẳng trên tảng đá vững chắc Tình Yêu Thiên Chúa (x. TV 38,2-3). Ngày hôm nay tôi muốn phó thác cho Mẹ Maria, "sức khoẻ của kẻ đau yếu", tất cả mọi bệnh nhân, nhất là những ai, khắp nơi trên thế giới, ngoài việc bị thiếu sức khoẻ, còn phải đau khổ vì cô đơn, vì nghèo cùng và vì bị lọai ra bên lề xã hội. Tôi nghĩ đăëc biệt đến những ai trong các nhà thương và trong mọi trung tâm trị liệu khác, đang chăm sóc cho các bệnh nhân và tìm cách chữa trị cho họ. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh giúp mỗi người gặp được sự an lành trong thân xác cũng như trong tinh thần, nhờ vào sự trợ giúp y tế tương xứng và nhờ vào tình bác ái huynh đệ được diễn tả bằng một chú tâm cụ thể và đầy tình liên đới.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Sau đó, sau khi ban phép lành toà thánh, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ nhắc đến biến cố Thế Vận Hội Thể Thao Mùa Ðông, lần thứ XX, đã được khai mạc tại thành phố Torinô, bắc Italia, cách đó hai ngày. ÐTC chào chúc tất cả các nhà tổ chức, những vị trách nhiệm trong Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế, tất cả các lực sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngài nói tiếp như sau: "Tôi cầu chúc cho cuộc tranh tài thể thao này được diễn ra dưới huy hiệu của những giá trị tốt của thế vận hội thể thao, tức những giá trị của sự chân thành, niềm vui và tình huynh đệ, và như thế góp phần xây dựng hoà bình giữa các dân tộc."

Sau đó Ðức Thánh Cha nhắc đến ngày 12 tháng 2 (năm 2006), ngày kỷ niệm 75 năm khai mạc Ðài Phát Thanh Vatican và sứ điệp truyền thanh gởi toàn thế giới của Ðức Thánh Cha Piô XI, Vị đã trao cho nhà bác học Guglielmo Marconi trách vụ thiết lập đài phát thanh Vatican. ÐTC ghi nhận rằng: "Với phương tiện truyền thanh, và sau đó bằng truyền hình, sứ điệp của Phúc âm và những giáo huấn của các vị giáo hoàng đã có thể đến với tất cả mọi dân nước một cách mau lẹ và dễ dàng."

Sau đó, bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào chúc khách hành huơng với những lời như sau: "Như Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta trong bài đọc thánh lễ hôm nay (12/02/2006), tất cả những gì anh chị em làm, thì hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa, vừa ý thức rằng những hành động của anh chị em, giữa mọi người, là những chứng tá cho sự thật Phúc âm và cho sự tự do mà Chúa Kitô ban cho chúng ta.

Bằng tiếng Anh, ÐTC nhắc đến ngày Quốc tế Bệnh Nhân lần thứ XIV, được tổ chức tại Adelaide bên Úc Châu, và kêu gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho những anh chị em bệnh nhân được sức mạnh, lòng can đảm và ân sũng.

Bằng tiếng BaLan, ÐTC nói: "Tôi xin phó thác tất cả những ai mang lấy gánh nặng của khổ đau cho sự bảo vệ của Mẹ Maria, mà chúng ta khẩn cầu dưới danh hiệu: Ðức Bà là sức mạnh của kẻ ốm đau. Ước chi tình yêu gia tăng sức mạnh cho những ai dấn thân trợ giúp cho các bệnh nhân."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page