Nhận định của ÐTGM Paul Cordes

về Thông Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI

Thiên Chúa là Tình Yêu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" về Thông Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI "Thiên Chúa là Tình Yêu".

Tin Vatican (Apic 23/01/2006) - Nhân dịp Hội Nghị Quốc Tế về Bác Ái, do Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm tổ chức tại Vatican, trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm", đã phát biểu như sau về thông điệp đầu tiên của ÐTC Bênêđitô XVI: "Thông Ðiệp là dịp thuận tiện để rao giảng Lời Chúa về Tình Yêu" cho con người nam nữ ngày nay.

Trong bài diễn văn đọc trước khoảng 250 tham dự viên Hội Nghị, Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes đã cho biết thêm rằng việc công bố thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu", được ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2005, đã cần nhiều thời gian hơn người ta tưởng. Ðức Tổng Giám Mục cho biết rằng các vị giáo hoàng thời đại chúng ta thường công bố những thông điệp đầu tiên, để nói lên chương trình hành động cho triều giáo hoàng của mình. Ngài cũng cho biết rằng mục đích của Hội Nghị Quốc Tế do Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" tổ chức, là để phổ biến giáo huấn của Thông Ðiệp cho mọi thành phần giáo hội". Theo Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes, chính Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã muốn có Hội Nghị này, với hy vọng là chủ đề chính của thông điệp sẽ gây tiếng vang rộng rãi, và như thế làm cho mọi người chú ý và lắng nghe thông điệp. Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordes giải thích thêm như sau: "Tại Âu Châu, những thách thức của xã hội ngày nay đòi buộc định nghĩa chính xác trên bình diện thần học điều giáo hội hiểu và thực hiện, khi giáo hội dấn thân phục vụ nhân lọai. Tâm tình nhân ái là tâm tình rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Và do đó có thể tạo ra cạm bẫy nguy hiểm, bởi vì người ta có thể tưởng rằng mình không còn cần những mạc khải kinh thánh để thực thiện tình thương bác ái. Không có nền tảng thần học vững chắc, những tổ chức của giáo hội bị cám dỗ tách ra khỏi giáo hội và họat động tự lập vừa kể mình như là những tổ chức phi chính phủ. Trong trường hợp như thế, đường lối và dự án không có gì khác với đường lối của tổ chức đời thường như các Hội Hồng Thập Tư hay tổ chức Liên Hiệp Quốc. Nhưng trong trường hợp của giáo hội thì khác: có một tương quan chặt chẽ giữa hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội với đặc tính khả tin của công việc rao giảng Phúc âm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page