Chúa Nhật 22 tháng Giêng năm 2006

trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô

Ðức Thánh Cha đã nói về sự Hiệp Nhất Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 22 tháng Giêng năm 2006. Chúa nhật trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô. Ðức Thánh Cha đã nói về sự Hiệp Nhất Kitô.

(Radio Veritas Asia 23/01/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 22 tháng Giêng năm 2006, Chúa nhật trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã nói về sự Hiệp Nhất Kitô. Ðức Thánh Cha nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật hôm nay (22 tháng Giêng năm 2006) nằm giữa tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người kitô, tuần lễ được cử hành hằng năm từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Ðây là một sáng kiến phát sinh vào đầu thế kỷ XX vừa qua, và được phát triển tích cực để càng ngày càng trở nên điểm quy chiếu đại kết, trong đó những người kitô thuộc về những cộng đồng đức tin khác nhau trên khắp thế giới cầu nguyện và suy tư, dựa trên cùng một đọan trích Kinh Thánh. Năm nay (2006), đọan trích được chọn từ chương 18 phúc âm theo thánh Mathêu, trong đó được nhắc lại vài giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan đến cộng đoàn các môn đệ. Một trong những điểm giáo huấn đó như sau: "Nếu hai người trong chúng con trên trần gian này mà họp nhau để cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy trên trời sẽ ban cho chúng con. Bởi vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy hiện diện giữa họ." (Mt 18,19-20).

Quả thật, những lời trên của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta biết bao là tin tưởng và biết bao là hy vọng! Một cách đặc biệt, những lời trên thôi thức những người kitô hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa Cha ban cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa nhau; chính Chúa Kitô đã hết sức khẩn thiết cầu xin trong bữa tiệc ly cùng Thiên Chúa Cha cho sự hiệp nhất trọn vẹn này (x. Gn 17,11.21.23). Như thế chúng ta hiểu đuợc rằng thật là quan trọng biết bao việc những người kitô chúng ta kiên trì khẩn cầu hồng ân hiệp nhất. Nếu chúng ta làm điều nầy với Ðức Tin, chúng ta có thể chắc chắn rằng lời khẩn xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời. Bây giờ chúng ta không biết được bằng cách nào và khi nào có được sự hiệp nhất hoàn toàn, bởi vì không nhất thiết chúng ta phải biết, nhưng chúng ta không nên nghi ngờ rằng một ngày kia chúng ta sẽ trở nên "một", như Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha là Một trong Chúa Thánh Thần.

Lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất kết thành linh hồn của phong trào đại kết. Nhờ ơn Chúa, phong trào đại kết này đang triến triển trên khắp thế giới. Chắc rằng không thiếu những khó khăn và những thử thách; nhưng những khó khăn và thử thách này có thể hữu ích trên bình diện thiêng liêng, bởi vì chúng thôi thúc chúng ta thực thi sự kiên nhẩn và bền chí, vừa đồng thời thôi thúc chúng ta lớn lên trong tình bác ái huynh đệ. Thiên Chúa là tình yêu và chỉ khi nào chúng ta trở lại với Ngài và tiếp nhận Lời Ngài, chúng ta tất cả mới được hiệp nhất với nhau trong một nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô. Lời nói "Thiên Chúa là Tình Yêu", mà trong tiếng latinh là "Deus Caritas Est", là tựa đề của thông điệp đầu tiên của tôi, sẽ được công bố vào thứ Tư ngày 25 tháng Giêng (năm 2006), ngày lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Tôi vui mừng vì việc công bố này trùng với lúc kết thúc Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô: vào ngày kết thúc Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, tôi sẽ đến Ðền thờ Thánh Phaolô ngọai Thành, để chủ sự Giờ Kinh Chiều, cùng với sự tham dự của những đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Giáo Hội, khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện.

Sau kinh Truyền Tin và Phép Lành Toà Thánh, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để nhắc thêm vài biến cố quan trọng và chào chúc các nhóm tín hữu đặc biệt. Trước hết, ÐTC nhắc đến kỷ niệm 500 năm thành lập đội Vệ Binh Thụy Sĩ để giữ an ninh cho Toà Thánh và Ðức Thánh Cha. Ngài bày tỏ lòng biết ơn và ban phép lành cho tất cả mọi thành viên của Ðội Vệ Binh lâu đời và đáng công này. Rồi bằng tiếng Pháp, ÐTC kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện sao cho mọi đồ đệ của Chúa Kitô thực hiện ý định của Chúa, muốn quy tụ tất cả mọi đồ đệ trong sự hiệp nhất, ngõ hầu họ trở nên dấu chỉ cho sự Hiệp Nhất Ba Ngôi và là dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa.

Bằng tiếng Anh, ÐTC cũng xin cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, một sự hiệp nhất trong sự thật và trong tình yêu thương, ngõ hầu thế gian tin vào Chúa. Bằng tiếng BaLan, ÐTC nhắc thêm rằng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô cần được đi kèm theo những hành dộng cụ thể như thông cảm lẫn nhau, tha thứ và hoà giải với nhau. Cuối cùng bằng tiếng Ý, ÐTC nói lên quan tâm của ngài đối với tình hình căng thẳng trên thế giới, nhất là tại quốc gia "Bờ Biển Ngà" bên Phi Châu. ÐTC lên tiếng kêu gọi như sau: "Tôi muốn mời gọi tất cả mọi người hãy tiếp tục cuộc đối thọai đầy tinh thần xây dựng, để thực hiện hoà giải và hoà bình".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page