Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Lễ Hiển Linh tại Roma

vào ngày Thứ Sáu mùng 6/01/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Lễ Hiển Linh tại Roma, vào ngày Thứ Sáu mùng 6 tháng Giêng năm 2006.

(Radio Veritas Asia 7/01/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Sau khi đã cử hành trong Ðền Thờ Thánh Phêrô Lễ Hiển Linh --- và chúng ta đã theo dõi bài giảng của ngài --- đến giờ trưa, ÐTC Beneđitô XVI đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Trước khi xướng kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc, lễ mời gọi những người kitô hãy đến thờ lạy Chúa, để rồi ra đi làm chứng cho Chúa giữa anh chị em. ÐTC cũng gởi lời chào những anh chị em thuộc các giáo hội đông phương theo lịch Giuliano mừng lễ Giáng Sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Bắt đầu bài huấn đức, Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta cử hành Lễ Chúa Hiển Linh, nghĩa là cử hành việc Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc, được đại diện bởi các đạo sĩ, những nhân vật huyền bí đến từ Phương Ðông, mà Phúc âm theo thánh Mathêu nói đến nơi chương 2, câu 1 đến câu 12. Việc các Ðạo Sĩ tôn thờ Chúa Giêsu đã mau được nhìn nhận như là việc làm cho trọn những lời tiên tri trong kinh thánh. Trong sách Tiên Tri Isaia có viết như sau: "Các dân tộc sẽ bước đi theo ánh sáng của ngươi, và các vua chúa tiến bước theo nguồn sáng của ngươi đang mọc lên" (Isaia 60,3.6). Ánh sáng của Chúa Kitô, lúc xưa như được chứa trong hang đá Bêlem, nay được lan toả ra với trọn cả tầm mức phổ quát của nó. Tư tưởng tôi đặc biệt hướng đến những anh chị em yêu dấu thuộc các Giáo Hội Ðông Phương theo lịch Guilianô cử hành vào ngày hôm nay lễ Giáng Sinh: tôi xin gởi đến những anh chị em này lời cầu chúc thân tình nhất về hoà bình và phúc lộc trong Chúa.

Hôm nay tự nhiên tôi lại nghĩ đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Vào tháng 8 năm vừa qua (2005), Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã quy tụ tại Colonia hơn một triệu bạn trẻ, với khẩu hiệu lấy từ những lời của các Ðạo Sĩ nói về Chúa Giêsu như sau: "Chúng tôi đến đây để thờ lạy Ngài!" (Mt 2,2). Biết bao lần chúng ta đã lắng nghe và lặp lại những lời đó! Giờ đây, chúng ta không thể nào lắng nghe những lời đó mà không trở về trong tinh thần với biến cố đáng ghi nhớ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này, một biến cố biểu lộ sự "hiển linh" đích thực. Thật vậy, cuộc hành hương của những người trẻ, trong chiều kích sâu xa của nó, có thể được xem như là một cuộc hành trình theo ánh sáng của ngôi sao hướng dẫn, theo ánh sáng của đức tin. Và ngày hôm nay, tôi muốn gởi đến toàn thể Giáo Hội sứ điệp mà tôi đã đề nghị cho các bạn trẻ, lúc đó quy tụ nhau bên bờ sống Rhin. Tôi đã nói với các bạn trẻ và hôm nay tôi lặp lại cho tất cả mọi người rằng: Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Thiên Chúa! Hãy để cho Chúa Kitô chạm đến chúng con một cách không ngờ trước được! Hãy mở ra những cánh cửa của tự do của chúng con, để đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa! Hãy trình bày cho Chúa Kitô những niềm vui cũng như những nổi buồn của chúng con! Chúng con hãy để cho Chúa soi sáng trí khôn chúng con bằng ánh sáng của Người, và chạm đến tâm hồn chúng con bằng ân sũng của Chúa" (trích Diển văn ngày 18 tháng 8 năm 2005).

Tôi muốn sao trong toàn thể Giáo Hội, người ta hít thở lại, như tại Colonia, bầu khí của "hiển linh" và của sự dấn thân đích thực vào công cuộc truyền giáo, một sự dấn thân được khơi dậy bởi sự tỏ mình của Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, Ðấng đã được Chúa Cha sai xuống, để hoà giải và hiệp nhất nhân lọai bằng sức mạnh của tình yêu. Trong tinh thần này, chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng cho sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả mọi người kitô, ngõ hầu chứng tá của người kitô trở nên chất men hiệp thông cho toàn thế giới. Chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của Giáo Hội cầu bàu cho công việc hiệp nhất này.

 

Sau những lời trên, Ðức Thánh Cha xuớng kinh Truyền Tin.

Sau kinh truyền tin và phép lành, Ðức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc bằng các thứ tiếng và nhắc thêm vài biến cố đặc biệt. Trước hết, ÐTC nhắc đến Ngày Nhi Ðồng Truyền Giáo, do Ðức Giáo Hoàng Piô XII thành lập, và được cử hành hằng năm dịp lễ Ba Vua. ÐTC đã nói như sau: "Với khẩu hiệu "nhi đồng giúp cho nhi đồng", hàng ngàn sáng kiến thực hiện tình liên đới được nâng đỡ bởi Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo, vừa giáo dục các thiếu nhi lớn lên với tinh thần mở rộng cho thế giới và biết chú ý đến những khó khăn của những trẻ cùng tuổi phải chịu cảnh thiệt thòi nhất. Cả cha đây, để thi hành tác vụ, Cha cậy dựa vào lời cầu nguyện của các thiếu nhi và dựa vào sự tham gia tích cực của các trẻ nhỏ này vào sứ mạng của Giáo Hội."

Rồi bằng tiếng pháp, ÐTC đã chào chúc như sau: "Trong ngày lễ Hiển Linh này, Tôi mời gọi anh chị em đến thờ lạy Chúa Kitô như các Ðạo Sĩ xưa, ngõ hầu anh chị em để mình được Chúa biến đổi và từ đó mà bắt đầu lại con đường đến với anh chị em để làm chứng cho Chúa, trên những ngã đường mới. Cùng với phép lành toà thánh, tôi xin chúc anh chị em năm mới thánh thiện."

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã nói như sau: "Lễ Chúa Hiển Linh là lễ Chúa Giêsu biểu lộ chính mình cho các dân thuộc mọi chủng tộc mọi quốc gia, như là Ðấng Cứu Thế. Ước chi những người Kitô khắp nơi đào sâu sự kết hiệp với Chúa Kitô và kiên trì làm chứng cho Tin Mừng của Tình Yêu Chúa đối với tất cả mọi người."

Kết thúc, ÐTC chúc tất cả một ngày lễ Hiển Linh an lành!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page