Bài Giảng của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc

cho Giới Trẻ giáo phận Mỹ Tho 

trong Thánh Lễ Hiển Linh năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc cho Giới Trẻ giáo phận Mỹ Tho trong Thánh Lễ Hiển Linh năm 2006.

(Radio Veritas Asia 7/01/2006) - Quý Vị và Các bạn thân mến. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc cho Giới Trẻ giáo phận Mỹ Tho trong Thánh Lễ Hiển Linh năm 2006:

 

Ba nhà chiêm tinh từ Phương Ðông lên đường đi tìm Ðấng Cứu Thế, theo sự hướng dẫn của một vì sao lạ, sau bao nhiêu khó khăn vất vã, cuối cùng đã gặp được Chúa và mãn nguyện ra về Quê Hương, nơi mình phát xuất. Ðó là câu chuyện rất sâu sắc và đầy ý nghĩa mà đoạn Tin mừng Máthêu hôm nay ghi lại cho chúng ta.

Ðiều quan trọng đối với chúng ta là ý nghĩa của việc đi tìm Chúa ngày hôm nay. Ba nhà chiêm tinh, còn được gọi là ba vua, là hình ảnh của nhân loại chúng ta đang thao thức đi tìm Chúa. Các ông là những người chưa biết Chúa, hoặc mới biết Chúa một cách lờ mờ qua khoa chiêm tinh mà các ông nghiên cứu. Các ông dựa vào những ngôi sao trên trời để đoán vận mệnh con người. Những người tuy chưa biết Chúa, nhưng nếu thao thức đi tìm vận mệnh con người, một cách nào đó đã là những con người đi tìm Chúa, vì chính Chúa sắp đặt vận mệnh con người. Chưa gặp được Chúa, chưa biết vận mệnh con người.

Ba nhà chiêm tinh chưa biết Chúa, nên đi tìm Chúa, nhưng ngay cả những người biết Chúa rồi vẫn đi tìm Chúa, vì đi tìm Chúa là đến với vận mệnh đích thực của mình, vận mệnh mà Chúa dành cho mình. Vận mệnh ấy chính là Tình Yêu của Thiên Chúa, là Hạnh Phúc, là Niềm Vui, là Sự Sống mà Thiên chúa muốn chia sẻ cho loài người. Quả thật Thiên Chúa muốn chia sẻ cho nhân loại Sự Sống của mình, khi ban cho nhân loại Người Con Một làm Ðấng Cứu Thế.

Tại sao chúng ta là những người có đạo, biết Chúa rồi mà vẫn đi tìm? Chúng ta vẫn đi tìm Chúa trong cuộc sống hằng ngày, vì ta không thấy Chúa bằng cặp mắt giác quan, chỉ thấy Chúa bằng con mắt đức tin. Chúng ta biết Chúa bằng đức tin, nên trong cái biết vẫn có cái chưa biết, và vì chưa biết nên phải đi tìm. Ðó là hành trình đức tin; đức tin không dừng lại một chỗ, đức tin không phải lúc nào cũng nghỉ yên. Ðức tin của chúng ta là một đức tin đi tìm kiếm nên không bao giờ là một đức tin mù quáng, một đức tin ngăn chận những tiến bộ của con người. Trái lại, đức tin công giáo luôn mở ra cho nhân loại một hướng đi tới, vì đối tượng ta tìm kiếm là Thiên Chúa siêu việt, là Ðấng luôn lớn hơn mọi thực tại.

Tất cả chúng ta đều đi tìm Chúa, mỗi người một cách. Có người trong chúng ta đi tìm Chúa nhờ đọc sách kinh thánh hay lắng nghe lời kinh thánh, vì kinh thánh nói về Chúa, mạc khải cho chúng ta biết Chúa. Có người đi tìm Chúa bằng cách đến nhà thờ đi lễ, vì mỗi lần đi lễ là họ gặp được Chúa trong đức tin, họ cùng với Giáo Hội đón Chúa đến. Có người đi tìm Chúa bằng cố gắng tham dự các giờ cầu nguyện, vì nhờ cầu nguyện mà họ được tiếp xúc với Chúa trong đức tin. Có người đi tìm Chúa bằng những nỗ lực hằng ngày, bằng cách cố gắng sống tốt, vì mỗi lần làm một hành vi tốt họ gặp được Chúa là Ðấng Thiện Hảo. Có người đi tìm Chúa bằng cách giúp đỡ những người nghèo, vì Chúa thương đặc biệt những người nghèo.

Mỗi người đều có ngôi sao hướng dẫn, ánh sáng chỉ đường. Có những thứ ánh sáng là ánh sáng chung cho mọi người như Lời Chúa là Ánh Sáng, các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, là Ánh Sáng, vì là dấu chỉ hữu hình của Chúa, giúp cho ta thấy Chúa. Chân Thiện Mỹ cũng là ánh sáng chung cho mọi người, vì mọi người đều hướng về đó. Những người chưa theo Ðạo Chúa, không biết sách kinh thánh, không tham dự thánh lễ như chúng ta, nhưng có điểm chung với chúng ta là Ánh Sáng Chân Thiện Mỹ. Vậy chúng ta hãy cố gắng cùng với họ hướng về Chân Thiện Mỹ, thực thi chân lý và bác ái trong đời sống hằng ngày. Ðó cũng là một cách tìm Chúa trong lòng xã hội hôm nay.

Ngày lễ Hiển Linh cho chúng ta cái nhìn không phân biệt lương giáo, làm nổi bật ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến mọi người, mọi dân tộc, mạc khải Tình Thương của Ngài cho mọi người, ban tặng Người Con Một là Chúa Giêsu cho mọi người. Là người có đạo, chúng ta là những sứ giả mang Quà Tặng ấy đến cho mọi người. Hãy chuẩn bị thật tốt để đón Chúa trong thánh lễ hôm nay, chúng ta mới có Chúa để mang đến cho người khác.

 

Ngày lễ Hiển Linh năm 2006

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám mục Mỹ Tho

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page