Thư Mục Vụ Mùa Vọng Năm 2005

của Ðức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho:

Lòng Yêu Mến Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư Mục Vụ Mùa Vọng Năm 2005 của Ðức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho: Lòng Yêu Mến Giáo Hội.

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Kính gởi các linh mục, tu sĩ, chủng sinh,

Và toàn thể anh chị em giáo dân.

Anh chị em thân mến,

Mùa vọng năm nay đến với chúng ta trong một bối cảnh thực tế còn nhiều khó khăn, tuy cũng có nhiều dấu hiệu hy vọng cho Giáo Hội và Ðất Nước. Năm nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long không có lũ gây nhiều thiệt hại, nhưng Miền Trung và Miền Bắc của đất nước chúng ta đã bị tàn phá nặng nề bởi bão lũ và có nhiều người bị chết. Nạn Dịch cúm gà vẫn đè nặng trên Quê Hương của chúng ta, và cụ thể trong các tỉnh thuộc giáo phận Mỹ Tho. Những khó khăn của chúng ta nằm trong tình hình chung về thiên tai dịch bệnh khắp nơi trên thế giới.

Nhiều quốc gia trên thế giới giàu mạnh hơn chúng ta, mà nhiều người dân vẫn cảm thấy cuộc sống bấp bênh, không bảo đảm an ninh mạng sống cũng như của cải. Nhưng người ta vẫn đua nhau làm giàu, đua nhau hưởng thụ, giống như đa số những người thời Ông Noê. Chúng ta không tin bâng quơ những tiếng nói bên nầy bên kia về những ngày cùng tận do sự lạm phát mặc khải tư, thường có hại hơn là có lợi.

Là người công giáo, chúng ta luôn có ánh sáng, và ánh sáng đó là mặc khải Cựu Ước và Tân Ước. Ðối với chúng ta quan trọng nhất là ánh sáng Phúc Âm, và cùng với ánh sáng ấy còn có giáo huấn của Hội Thánh giúp chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của mặc khải trong Kinh Thánh. Năm nay, thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cung cấp cho chúng ta một nội dung rất phong phú và rõ ràng về việc sống Lời Chúa trong xã hội hôm nay. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau học hỏi và thi hành.

Phần tôi là Mục Tử của anh chị em, tôi muốn cùng anh chị em suy nghĩ thêm về một vài điểm.

Trước hết về tương quan giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội toàn cầu.

Ðức giám mục giáo phận Phú Cường và tôi, giám mục Mỹ Tho, chúng tôi đã được Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cử đi họp Thượng Hội Ðồng giám mục thế giới từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với khoảng 250 hồng y, tổng giám mục và giám mục trong bầu khí ấm cúng đầy tình yêu thương của Mẹ Giáo Hội, dưới sự hướng dẫn của Ðức Tân Giáo Hoàng Benêđíctô XVI. Chúng tôi đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với Giáo Hội và sự hướng dẫn cụ thể của Chúa Thánh Thần qua nhữngï trao đổi thân tình với nhau. Sự khiêm tốn, hiền lành, và tinh thần cởi mở đối thoại của Ðức Thánh Cha đã làm gương sáng cho tất cả chúng tôi.

Hai chúng tôi đã trình bày cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới tình hình sống đạo trong Giáo Hội Việt Nam, và mọi người đã vui mừng vì sự sốt sắng đạo đức của giáo dân Việt Nam, đặc biệt trong việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ðời sống đạo tích cực của các thành phần Dân Chúa tại Việt Nam là một khích lệ cho những Giáo Hội đã khai sinh lâu đời tại Phương Tây. Chúng tôi đã cảm nhận một quan hệ rất chặt chẽ, đầy tin yêu giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội tại Trung Ương Rôma.

Ðể biểu lộ tương quan mật thiết giữa Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội Việt Nam, Ðức Hồng Y Sepe, tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm Giáo Hội Việt Nam dài 8 ngày từ ngày 28 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 12. Chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Sepe chắc sẽ mở ra viễn tượng cho một tương quan tốt đẹp giữa Giáo Hội và Ðất Nước Việt Nam. Tất cả chúng ta đều cầu mong sớm có quan hệ ngoại giao chính thức giữa Toà Thánh Vatican và Nhà Nước Việt Nam. Quan hệ chính thức này sẽ có lợi không những cho Giáo Hội, mà cho cả xã hội nữa. Anh chị em hãy cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này được tốt đẹp.

Nhân cơ hội này tôi muốn nói với anh chị em về một điều mà tôi đã suy nghĩ từ lâu và muốn chia sẻ cho anh chị em, đó là lòng yêu mến Giáo Hội.

Không phải chỉ một mình tôi là giám mục mới yêu mến Giáo hội, nhưng tất cả anh chị em đều yêu mến Giáo Hội. Từ ngày về giáo phận đến nay đã hơn 6 năm, tôi cảm nhận một phần nào lòng yêu mến Giáo Hội của các thành phần Dân Chúa trong giáo phận, từ các cha, các nam nữ tu sĩ chủng sinh, giáo dân thuộc các giới cho đến những em thiếu nhi mới đến tuổi rước lễ lần đầu. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng chỉ thấy Giáo Hội và những con người trong Giáo Hội. Lòng yêu mến Chúa được thể hiện trong thực tế qua việc yêu mến Giáo Hội.

Tại giáo xứ chánh toà, tôi đã yêu cầu các cha nổ lực giáo huấn Dân Chúa yêu mến Giáo Hội. Các cha đã cố gắng tối đa để vâng lời Vị Chủ Chăn Giáo Phận. Ðiều đó đã mang lại kết quả cụ thể là đời sống đạo của giáo xứ vui tươi hơn, sống động và đạo đức hơn. Cứ sự thường, một giáo xứ sẽ có bộ mặt buồn tẻ, ảm đạm, nếu giáo dân và tệ hơn nếu chính linh mục thiếu lòng yêu mến Giáo Hội. Tôi tin rằng nhiều giáo xứ khác trong giáo phận chúng ta cũng đang làm như giáo xứ chánh tòa, và tôi khuyến khích những nơi nào chưa làm, hãy bắt đầu, đừng để quá chậm, đến lúc con em của chúng ta không còn lòng yêu mến Giáo Hội chút nào nữa và đi tìm những môi trường khác, nơi chúngï cảm thấy thoải mái dễ chịu, có nhiều thú vui, có nhiều quyền lợi.

Mùa Vọng là mùa phụng vụ mời gọi chúng ta thao thức nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu trong chúng ta, gìn giữ không cho ngọn đèn lương tri của chúng ta bị tắt trước những cơn gió của các cám dỗ thời đại, mà cám dỗ lớn nhất là chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng của trần gian, chỉ nhìn thấy của cải, không còn nhìn thấy gì khác nữa. Năm nay, tôi đề nghị anh chị em, ngoài việc nuôi dưỡng lòng khao khát Chúa, chúng ta hãy khơi dậy sự ước ao yêu mến Giáo Hội nơi bản thân chúng ta và nơi con em chúng ta. Hãy xin Chúa cho chúng ta được thêm lòng yêu mến Giáo Hội, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời.

Lòng yêu mến Giáo Hội một cách đích thực lúc nào cũng bao hàm hai khía cạnh: tâm tình bên trong và thực tế bên ngoài. Tôi nhận thấy có một vài nơi, cha sở vất vả chạy ngược chạy xuôi, mà giáo dân thì chẳng để ý gì đến sinh hoạt của giáo xứ, thậm chí một chút của lễ nho nhỏ trong thánh lễ ngày Chúa Nhật cũng chẳng có. Vài họ đạo có một thiểu số giáo dân rất hỗn láo với cha sở, hoặc đòi hỏi cha sở phải giống như thiên thần, không được phép có khuyết điểm.

Dĩ nhiên các linh mục cũng phải biểu lộ lòng yêu mến Giáo Hội bằng cách yêu thương giúp đỡ, hăng say phục vụ và sẵn sàng tha thứ cho giáo dân, lưu tâm đến những người neo đơn nghèo khổ, lắng nghe và tạo điều kiện cho giáo dân cộng tác xây dựng giáo xứ. Như lời Chúa Giêsu dạy Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta, linh mục hãy chịu khó tìm hiểu và thăm viếng con chiên. Ðừng ai xua đuổi chiên lạc đang tìm cách trở về, trái lại hãy đi tìm con chiên thì sẽ có được niềm vui vác chiên lạc và bị thương trên vai giống như Chúa. Theo như một vài nhận định, chiên lạc ở các nước Phương Tây không phải là một so với 99 con chiên còn ở trong ràn, nhưng đôiù khi ngược lại, có tới 99 con chiên lạc, chỉ còn một con trong ràn. Tại Việt Nam, nói chung giáo dân còn khá tốt, hãy thương yêu họ.

Lòng yêu mến Giáo Hội của các tu sĩ biểu lộ qua việc nỗ lực gìn giữ và phát triển phẩm chất đời tu, làm sáng tỏ lý tưởng của ba lời khấn khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Cụ thể hơn lòng yêu mến Giáo Hội của tu sĩ còn biểu lộ qua các việc hy sinh phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Trong Giáo Phận chúng ta, các hội dòng tuy chưa được hoàn hảo, nhưng đã tỏ ra quan tâm tới đời sống Giáo Hội nhiều hơn là quyền lợi riêng tư của Nhà Dòng. Các tu sĩ đã đón nhận sự hướng dẫn của Chủ Chăn một cách tích cực với lòng kính trọng và thương mến. Tôi ước mong các tu sĩ hướng tới những người nghèo khổ và bất hạnh nhiều hơn nữa.

Lòng yêu mến Giáo Hội còn được biểu lộ qua sự hăng say loan báo Tin Mừng. Một giáo xứ trong đó có nhiều người thao thức, suy nghĩ và hoạt động tông đồ là một giáo xứ tốt, nơi mà lòng yêu mến Giáo Hội đã đạt tới đỉnh cao. Ai yêu mến Giáo Hội cũng đều muốn cho Giáo Hội được phát triển tốt đẹp cả về phẩm chất lẫn về số lượng, muốn cho Giáo Hội có nhiều con cái ưu tú làm cho người ngoài phải kính phục.

Giáo Hội toàn cầu đang đặt rất nhiều hy vọng nơi Giáo Hội Việt Nam và đang chờ đợi nơi chúng ta những sứ giả Tin Mừng được sai đi khắp nơi, khi hoàn cảnh Ðất Nước Quê Hương chúng ta được cởi mở thêm một bước nữa. Hãy góp phần thắp sáng lên niềm hy vọng của Ðất Nước, hãy thắp sáng lên niềm hy vọng cho thế giới. Ðiều duy nhất có giá trị cho thế giới chúng ta hôm nay là Niềm Hy Vọng. Chúa Kitô Phục Sinh Quang Lâm là Tương Lai của loài người, là Nguồn Hy Vọng cho tất cả nhân loại.

Kính chào tất cả anh chị em và cầu chúc anh chị em một Mùa Vọng sốt sắng và tràn đầy ân sủng. Xin Chúa chúc lành cho mọi người.

 

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

Giám mục giáo phận Mỹ Tho

+ Phaolô BÙI VĂN ÐỌC


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page